Cô giáo Kadong” Manứih k’căn zooi zúp đoọng ha học sinh k’coong ch’ngai
Thứ bảy, 00:00, 15/04/2017

 

     N’niên lâng dưr pậ đhị zr’lụ dading k’coong đha’rứt, cô giáo Đinh Thị Thiết c’moo đâu 31 c’moo, manứih Kadong nắc ơy lêy pay đhị trường Ông Du, trường tiểu học Sơn Liên, vel Đắc Doa, chr’val Sơn Dung, chr’hoong Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đoọng pachoom học. Lâng cr’noọ bh’rợ t’bhlâng đh’rứah lâng râu chắp nhêr, cô giáo Đinh Thị Thiết nắc ơy pay băn lâng pachoom đoọng k’zệt học trò lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. râu loom luônh tr’kiêng âng cô nắc ơy bhrợ padưr râu liêm chr’nắp cóh k’coong ch’ngai nâu.

     Đoọng lướt tước đhị trường vel Ông Du cóh vel Đắc Doa, chr’val Sơn Dung, chr’hoong Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, nắc lướt zi’kấh bấc acoon c’lâng lụ laạch, zr’nắh k’đhạp. điểm trường Ông Dung nắc vêy mưy phòng học. Râu chr’nắp nắc phòng học vêy 6 bộ tr’nớt pa’pan hân đhơ cơnh đêếc nắc vêy 4 học sinh, 2 ađhi lớp 1 lâng 2 ađhi lớp 2. Ta la bảng tăm nắc bơơn pác bhrợ 2 đoọng pachoom 2 lớp nâu. Đhị phòng học nâu vêy phòng bếch âng cô giáo Thiết lâng 4 học sinh, lâng cung nặc đhị zêệ cha cha, ặt chi’ớh lâng xrặ giáo án âng cô lâng học sinh.

Lấh mơ bhiệc dzoọng đhị lớp pachoom đoọng ha học sinh zâp cr’liêng chữ, zâp bài toán k’đhạp, cô giáo Đinh Thị Thiết nắc dzợ băn k’zệt p’niên lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. Cô Thiết moon, lêy đợ apêê p’niên bil k’conh, bil k’căn, cắh đhị ặt g’nưm nắc lêy c’la đay pr’đoọng lấh mơ apêê ađhi nắc cô dưr váih k’căn zooi zúp padưr đoọng ha pêê ooy bấc c’moo ha nua.

     Cô Thiết tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm Huế, Khoa sư phạm Hoá học. Lâng trình độ cơnh đêếc, cô nắc choom zước nhăn ooy trường cóh đồng bằng, thị trấn. hân đhơ cơnh đêếc, tu dưr pậ đhị mưy vel bhươl đha’rứt, năl gít râu zr’nắh k’đhạp âng học sinh k’coong ch’ngai, cô nắc quyết định nhăn chô pachoom đhị trường tiểu học Sơn Liên lâng tình nguyện lướt tước đhị trường ch’ngai bhlâng.

    Cô nắc tơợp pachoom học tơợ c’moo 2011, lâng zâp bêl lêy học sinh n’đoo bil k’conh, k’căn nắc cô zêng t’bhlâng zooi zúp, tr’pác lứch c’rơ âng đay.Cô pay apêê học sinh chô băn lâng pachoom liêm ta’níh tước bêl apêê ađhi dzoọc học trường bhlâng cóh chr’val. Lương mưy c’xêê mơ 6 ực, hân đhơ cơnh đêếc, cô n’jứah cha’mêết lêy câl đươi cóh trường học, xang nặc zên đoọng ha học sinh cha, câl xa’nập xập, cô chô tước đông k’căn, nhăn bao cha’nêếh đơơng chô đoọng ha học trò, xang nặc chác k’rong xa’nập xập ty đoọng âng đơơng ha pêê ađhi.

    Pr’ắt tr’mung âng cô Thiết cung bấc zr’nắh k’đhạp, bơơn k’diịc c’moo 2011, xang 2 c’moo ắt zr’nưm nắc diịc điêl tr’lơi. Lâng nắc đợ apêê p’niên âng đoo zooi zúp nâu bhrợ padưr tinh thần đoọng ha cô. Hân đhơ cô cắh ơy bhrợ k’căn, nắc cóh cr’noọ âng đoo taluôn lêy apêê p’niên cơnh k’coon âng đay.

    Zâp apêê p’niên chô tước ooy trường âng cô giáo Thiết, zêng lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp zâp cơnh. tơợ c’moo 2012 tước đâu, cô nắc ơy pay băn 11 apêê ađhi. Cô Thiết đoọng năl, lêy pr’loọng đông apêê ađhi zr’nắh k’đhạp, nắc lêy âng đơơng chô băn cóh trường cha học. zâp apêê ađhi lâng cu nắc mưy xa’nay t’ruíh ooy pr’ắt tr’mung, râu chắp nhêr lâng pr’đơợ padưr.

Ađhi Đinh Văn Chui, xoọc đâu nắc xoọc học lớp 1, k’căn lâng k’conh ađhi nắc ma k’ay thần kinh, bêl năl bêl cắh, xưl bhri, chấc la lướt truíh c’lâng lơi jợ ađhi tơợ c’moo 2013. nắc manứih cóh vel bhươl, cô Thiết nắc lướt tước đâu, âng đơơng ađhi Chui chô ooy trường nâu lâng nắc tơợp pachoom ađhi ting cr’liêng chữ.

    Tr’cơnh pr’ắt tr’mung, ađhi Đinh Văn Hình, học lớp 2, k’căn k’conh âm búah xang nặc đh’rứah lơi jợ đông xang đợc lơi 5 p’nong k’coon ta tứi, cô giáo Thiết pay băn 2 cha’nặc k’coon nắc ađhi Đinh Văn Hùng, xoọc đâu học lớp 4 cóh chr’val, ha dợ ađhi Hình nắc xoọc ắt lâng cô cóh trường Ông Du. Ađhi Đinh Thị Duyên học lớp 1, k’căn lơi jợ tơợ tơợp c’moo 2014, k’conh toong t’ngay âm búah, ađhi nắc bơơn cô Thiết đơơng chô băn bêl lêy ađhi nắc k’conh boọl pị ặt vay zi’nắh.

    Lấh mơ giờ học cóh lớp, cô Thiết nắc dzợ pachoom pa’xoọng bêl hi’bu đoọng học sinh t’bhlâng pachoom xrặ, bhrợ toán, pachoom bấc râu chr’ớh, pachoom hát. hân đhơ zr’nắh k’đhạp nắc cô Thiết taluôn zư nhâm mâng cóh trường, zư lớp, zooi zúp học sinh. Thầy Nguyễn Ngọc Huệ, hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Liên đoọng năl, buôn lêy mưy giáo viên nắc k’đhơợng zư 4 học sinh nắc pr’đơợ liêm buôn đoọng ha bh’rợ chủ nhiệm, hân đhơ cơnh đêếc, râu zr’nắh lâng cô giáo Thiết nắc lưm apêêađhi vêy pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp, k’căn k’conh lướt mứt… cô Thiết nắc ơy đơơng chô apêê ađhi chô đhị đay ắt đoọng băn pachoom, ha dợ cắh vêy chấc đươi trợ cấp râu rị.

    Cô Đinh Thị Thiết cắh nặc mưy giáo viên zay ta’níh lâng bh’rợ tr’nêng nắc dzợ mưy manứih k’căn vêy loom luônh liêm chr’nắp, pậ bhứah bhlâng. Apêê ađhi học sinh cóh trường Oong Du, trường tiểu học Sơn Liên, vel Đăk Doa, chr’val Sơn Dung, chr’hoong Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi nắc lêy t’bhlâng lứch c’rơ âng đay lêy pachoom zay liêm ta’níh học tập đoọng oó bhrợ ta u loom cô ớ./.

CÔ GIÁO KADONG:

NGƯỜI MẸ ĐỠ ĐẦU HỌC SINH VÙNG CAO

                                                                          Theo Nguyễn Trang Báo Dân Trí

 

    Sinh ra và lớn lên ở vùng núi nghèo, cô giáo Đinh Thị Thiết năm nay 31 tuổi, người Kadong đã chọn điểm trường xóm Ông Du, trường Tiêu học Sơn Liên, thôn Đăk Doa, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi để dạy học. Bằng nghị lực cùng tình yêu thương, cô Đinh Thị Thiết đã nhận nuôi và dạy dỗ hàng chục học trò có hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu của cô đã làm nên điều kỳ diệu ở vùng núi hoang vu này.

     Để đến được điểm trường xóm Ông Du ở thôn Đăk Doa, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi,  phải vượt qua nhiều con đường lầy lội, trắc trở. Điểm trường xóm Ông Du chỉ có 1 phòng học. Điều đặc biệt là phòng học có 6 bộ bàn ghế nhưng chỉ có 4 học sinh, 2 em lớp 1 và 2 em lớp 2. Tấm bảng đen được ra 2 phần để dạy chương trình của 2 lớp. Ngay bên cạnh phòng học là phòng ngủ của cô giáo Thiết cùng 4 học sinh, đồng thời cũng là nơi nấu ăn, sinh hoạt và soạn giáo án của cô và trò.

Ngoài việc đứng lớp, dạy dỗ, chỉ bảo cho học sinh từng nét chữ, từng bài toán khó, cô giáo Đinh Thị Thiết còn nhận nuôi hàng chục đứa trẻ khó khăn. Cô Thiết chia sẻ: nhìn những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, không nơi nương tựa, cô thấy bản thân mình vẫn còn may mắn hơn nhiều so với các em. Chính vì thế mà cô trở thành mẹ "đỡ đầu" cho các em trong nhiều năm qua.

    Cô Thiết tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, khoa Sư phạm Hóa học. Với trình độ như vậy, cô có thể xin về các trường ở đồng bằng, thị trấn. Nhưng vì lớn lên tại một bản nghèo, thấu hiểu cảnh khổ của học sinh vùng cao, cô quyết định xin về dạy tại Trường Tiểu học Sơn Liên và tình nguyện đi đến điểm trường xa xôi, khó khăn nhất.

    Cô bắt đầu dạy học từ năm 2011, và cứ mỗi lần thấy học sinh nào mất cha, mất mẹ, …cô đều cố gắng hỗ trợ, chia sẻ hết mình. Cô nhận các em về nuôi và dạy bảo tận tình cho đến khi các em lên học trường chính ở xã. Lương tháng chỉ khoảng 6 triệu, nhưng cô vừa tính toán chi tiêu trong trường học, rồi tiền cho học sinh ăn, mua sắm quần áo, mua vở,…xem học sinh như con em của mình. Nhiều lúc thiếu quá, cô về tận nhà mẹ, xin bao gạo mang lên cho học trò, rồi "gói ghém" thêm vài bộ quần áo cũ mang lên cho các em.

     Số phận của cô Thiết cũng lắm thăng trầm, lấy chồng hồi năm 2011, sau 2 năm gắn bó, đôi vợ chồng trẻ chia tay nhau. Và chính những đứa trẻ cô "cưu mang" đã vực dậy tinh thần cho cô. Dù cô chưa từng làm mẹ, nhưng trong sâu thẳm, cô luôn xem chúng như con của mình.

    Mỗi đứa trẻ đến với điểm trường của cô giáo Thiết, đều có hoàn cảnh khác nhau. Từ năm 2012 đến nay, cô đã nhận nuôi 11 em. Cô Thiết cho biết: "Thấy gia đình 4 em khó khăn, tôi quyết định mang về trường nuôi ăn học. Mỗi em với tôi là một câu chuyện về cuộc sống, tình yêu thương và động lực".

     Em Đinh Văn Chui, hiện đang học lớp 1, cả mẹ và cha em đều bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê, điên dại, đi lang thang rồi bỏ em từ năm 2013. Là người cùng xóm, cô Thiết đến tận nhà, đưa em Chui về với điểm trường này và bắt đầu dạy em từng nét bút.

     Cùng hoàn cảnh, em Đinh Văn Hình, học lớp 2, cha mẹ uống rượu rồi cùng bỏ nhà đi biệt để lại 5 đứa con nheo nhóc, cô giáo Thiết xin nhận nuôi 2 người con, là em Đinh Văn Hùng, hiện học lớp 4 ở tuyến xã, còn em Hình thì đang sống cùng cô ở điểm trường xóm Ông Du.          Còn em Đinh Thị Duyên học lớp 1, mẹ bỏ đi từ đầu năm 2014, cha suốt ngày uống rượu, em được cô Thiết đưa về khi nhìn thấy em bị người cha say xỉn đánh đập….

    Ngoài những giờ học trên lớp, cô Thiết còn kèm thêm buổi chiều để giúp học sinh tăng cường kỹ năng viết, làm toán, dạy trò chơi, học hát. Mặc dù khó khăn nhưng cô Thiết luôn cố gắng giữ trường, giữ lớp, cưu mang học sinh. Thầy Nguyễn Ngọc Huệ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Liên cho biết: "Thông thường một giáo viên chỉ quản lý 4 học sinh là điều kiện thuận lợi cho công tác chủ nhiệm, thế nhưng cô Thiết đã chủ động đưa các em về nơi ở của mình để nuôi dạy mà không cần bất cứ một trợ cấp nào".

     Cô Đinh Thị Thiết không chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề mà còn là một người Mẹ có tấm lòng nhân hậu, bao la phải không các em. Các em học sinh ở điểm trường ông Du, Trường tiểu Sơn Liên, thôn Đăk Doa, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi hãy nỗ lực hết mình, học hành chăm chỉ để để đền đáp công ơn của cô nhé !

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC