Apêê ađhi amoó lâng đhanuôr nha nhêr!
Khuých goo tơợ p’niên, hân đhơ cơnh đêếc, cr’noọ bh’rợ dưr zi’lấh t’bhlâng nắc ơy zúp đoọng Lê Thị Hồng Yến ắt cóh thành phố Quảng Ngãi dưr zi’lấh zâp râu zr’nắh k’đhạp đoọng dưr váih cô giáo p’rá Anh ắt tr’đăn lâng zâp apêê học sinh đha’rứt. k’ha riêng apêê p’niên nắc ơy bơơn padưr đoọng cr’noọ cr’niêng chắp kiêng p’rá Anh lâng t’bhlâng ooy pr’ắt tr’mung. PV Đài p’rá Việt Nam xay moon ooy bh’rợ chr’nắp nâu.
![]()
Đhr’nông đông đhị c’lâng Nguyễn Công Phương cóh phường Nghĩa Lộ tợơ đenh ahay dưr váih nắc đhị c’năl liêm chr’nắp lâng bấc apêê học sinh đha’rứt kiêng pachoom p’rá Anh cóh thành phố Quảng Ngãi. Râu chr’nắp nắc, cô giáo âng lớp học nâu nắc Lê Thị Hồng Yến, 33 c’moo nắc manứih khuých goo têy dzung tơợ k’tứi. zâp t’ngay, cô giáo p’niên nắc lêy lướt vốch lâng xe lăn pachoom apêê ađhi xơợng, prá p’rá Anh. P’căn Trần Thị Hồng Cúc, k’căn âng Hồng Yến moon, Yến nắc k’coon n’đil l’lăm, bêl n’niên váih nắc ađoo doọ râu váih cắh pr’đoọng, tước bêl 14 c’xêê tuổi nắc dưr k’hir, xang nặc khuých goo tơợ đêếc. Lêy apêê pr’zợc mr’đoo ruúh lướt học ooy trường ha dợ a đay nắc ặt mưy đhị, t’coóh Cúc k’ay loom. C’moo Yến dzoọc 7 c’moo ơy, diịc điêl t’coóh nắc zúp Yến tước ooy trường. hân đhơ t’ngay p’răng boo, k’conh âng Yến nắc cung bhặ k’coon lướt ooy lớp. P’căn Trần Thị Hồng Cúc moon:
Cr’chăl Yến học cấp 1, 2, 3 nắc ting ặt bhặ, ha dang cắh nắc t’boọ ooy xe chở đơơng zr’nắh bhlâng, hân đhơ cơnh đêếc nắc k’rang lêy đoọng ađoo học, doọ râu chấc k’noọ zr’nắh. xoọc đâu lêy Yến bơơn bh’nơơn liêm choom cơnh đâu nắc k’rêệm loom, bhui har bhlâng tu ơy bơơn k’rang lêy đoọng ha k’coon. K’conh k’căn t’bhlâng ha mơ ha dợ k’coon cắh vêy cr’noọ bh’rợ t’bhlâng nắc cung cắh râu choom bhrợ râu rị, Yến nắc manứih vêy cr’noọ t’bhlâng.
A’dô lêy k’căn k’conh zr’nắh k’đhạp, Yến nắc ting t’bhlâng học lấh mơ. Têy a’tâm khuých goo, Yến nắc pachoom xrặ đắh têy a’đai, học hành ting liêm choom lấh mơ. Tốt nghiệp moót cấp 3, Yến nộp đơn thi moót ooy trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi lâng bơơn moót ooy trường lâng số điểm dal bhlâng. Hân đhơ cơnh đêếc, bêl tơợp c’moo 2003, ngành sư phạm cắh pay sinh viên khuých goo nắc cr’noọ cr’niêng bhrợ cô giáo âng Yến ta pa’đợc. Cắh lơi jợ, t’bhlâng lấh mơ, Yến nắc lêy zước moót pachoom lớp tin học. cr’chăl t’ngay doọ râu trơ vâng nắc cô pachoom p’rá Anh. 2 c’moo xang bêl Bộ vêy c’lâng bh’rợ pay t’moót sinh viên khuých goo moót ngành sư phạm nắc Yến bơơn moót ooy trường Đại học Phạm Văn Dồng. C’moo pr’lứch âng đại học , Hồng Yến nắc tơợp pachoom p’rá Anh đoọng ha p’niên, bhúh xoọng cóh đông lâng apêê p’niên đha’rứt cóh zr’lụ vel đông… Phạm Thị Hồng Yến moon:
C’la cu lêy ha dang acu cắh ma bhiệc bhrợ nắc ha y chroo ngai ặt tớt đh’rứah lâng đay. Hân đhơ cơnh đêếc, pr’đoọng vêy bơơn bhiệc bhrợ. bêl apêê k’căn k’conh pa’gơi k’coon, acu cắh năl pr’ắt tr’mung apêê ha cơnh, ooy cr’chăl lêy pachoom nắc cha’mêết liêm gít nắc vêy năl. Pa đhang moon cơnh vêy 2, 3 pr’loọng đông vêy acoon ađhi nắc manứih khuých goo bêl pa’gơi tước ooy cu nắc acu cung moon lâng apêê nắc lêy k’rêệm loom pa’gơi ooy cu, acu nắc cắh vêy pay zên học phí.
Bơơn bấc ngai xay moon, năl tước… lớp học p’rá Anh âng cô Yến ting t’ngay ting t’pấh bấc học sinh. tơợ mưy lớp học p’rá Anh âng cô Yến ơy pachoom p’rá Anh đoọng ha k’ha riêng học sinh tơợ lớp 1 tước lớp 9, ooy đâu vêy bấc apêê lưm pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp, p’niên khuých goo cô Yến cắh pay zên nắc dzợ zooi zúp đoọng ha pêê bha ar pa’tơ, pr’đươi pr’dua học tập. Ađhi Nguyễn Thị Ling Chi ting pachoom lâng cô Yến tơợ lớp 3 tước đâu xay moon:
Tơợ bêl acu học cóh cô nắc lêy chắp nhêr bhlâng cô. Cô nắc khuých goo cơnh đêếc, hân đhơ nắc cô vêy cr’noọ dưr t’bhlâng zi’lắh zr’nắh k’đhạp. nâu đoo nắc bhrợ acu lêy chắo cô lâng acu học lâng cô liêm choom lấh. tu cơnh đâu nắc acu pachoom p’rá Anh nắc liêm gít lấh mơ.
Cô giáo Phạm Thị Hồng Yến đoọng năl, bhiệc pachoom p’rá Anh đơƠng chô thu nhập z’zăng, mơ 15 ực đồng đhị 1 c’xêê. Ch’ngai lấh mơ nắc cr’noọ bh’rợ dưr zi’lấh đha’rứt zr’nắh âng cô giáo Hồng Yến dưr váih tấm gương liêm tr’ang đoọng ha zâp ngai lêy bhrợ têng./.

NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN CỦA CÔ GIÁO TẬT NGUYỀN
Bị bại liệt từ bé nhưng ý chí và nghị lực đã giúp Lê Thị Hồng Yến ở thành phố Quảng Ngãi vượt qua mọi trở ngại trở thành cô giáo tiếng Anh gần gũi với các trò nghèo. Hàng trăm đứa trẻ đã được truyền lửa đam mê tiếng Anh và nghị lực sống. PV Đài TNVN ghi lại câu chuyện cảm động này .
![]()
Ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Phương ở phường Nghĩa Lộ lâu nay đã trở thành địa chỉ thân quen với nhiều cô cậu học trò nghèo đam mê tiếng Anh ở thành phố Quảng Ngãi. Điều đặc biệt là, cô giáo của lớp học này là Lê Thị Hồng Yến, 33 tuổi bị khuyết tật chân tay từ bé. Ngày ngày, cô giáo trẻ đi lại trên trên chiếc xe lăn say sưa dạy các em phát âm, luyện kỹ năng nghe, nói , đọc hiểu Tiếng Anh. Bà Trần Thị Hồng Cúc, mẹ của Hồng Yến kể, Yến là con gái đầu lòng, lúc sinh ra cháu bình thường, đến khi được 14 tháng tuổi thì bị sốt cao, rồi bại liệt từ đó. Thấy các bạn cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường còn con mình phải nằm liệt một chỗ, bà Cúc rất đau lòng. Năm Yến lên 7 tuổi, vợ chồng bà giúp Yến đến trường. Bất kể ngày nắng hay mưa, ba của Yến lặng lẽ cõng con đến lớp. Bà Trần Thị Hồng Cúc tâm sự:
Thời gian Yến học cấp 1, 2, 3 cứ cõng đi, còn không thì bỏ lên xe chở đi, vất vả nhưng mình lo cho con mình mà, mình không có quản ngại gì hết. Bây giờ thấy Yến đạt được thành quả tốt thấy rất là mãn nguyện; rất vui vì đã lo được cho con mình. Ba mẹ cố gắng đến mấy mà con không có nghị lực thì mình cũng không làm gì được nhưng bản thân Yến rất có nghị lực.
Thương ba mẹ vất vả, Yến càng quyết chí học hành. Tay phải bị liệt, Yến tập viết bằng tay trái, học hành ngày càng tiến bộ. Tốt nghiệp cấp 3, Yến nộp đơn thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và đỗ vào trường với số điểm khá cao. Tuy nhiên vào thời điểm năm 2003 ngành Sư phạm không nhận sinh viên khuyết tật nên ước mơ trở thành cô giáo của Yến đành dang dở. Không nản chí, Yến đăng ký học lớp tin học. Thời gian rãnh rỗi cô luyện tiếng Anh. 2 năm sau khi Bộ có chủ trương tiếp nhận sinh viên khuyết tật vào ngành Sư phạm Yến được xét tuyển vào học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng. Năm cuối của Đại học, Hồng Yến bắt đầu dạy tiếng Anh cho người thân, trẻ em nghèo trong khu phố…. Phạm Thị Hồng Yến tâm sự:
Bản thân mình thấy ví dụ như mình không có 1 công việc thì sau này ai sẽ là người đồng hành với mình. Nhưng mà may quá thì tự nhiên công việc nó tìm đến với mình. Khi phụ huynh gởi con, mình không biết hoàn cảnh của họ như thế nào nhưng trong quá trình dạy mình quan sát, mình sẽ tìm hiểu. Ví dụ như cũng có một vài gia đình có con em là người khuyết tật khi gởi tới em thì em nói trước với họ là anh chị cứ yên tâm gởi con cho em, em sẽ không nhận học phí.
Tiếng lành đồn xa, lớp học tiếng Anh của cô Yến ngày càng thu hút đông học sinh. Từ một lớp ban đầu dành cho người thân và trẻ em trong xóm, đến nay cô Yến đã dạy tiếng Anh cho hàng trăm học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó rất nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật cô Yến không những không thu học phí mà còn giúp đỡ các em sách vở, đồ dùng học tập. Em Nguyễn Thị Linh Chi theo học cô Yến từ năm lớp 3 đến nay bộc bạch:
Ngay từ khi em học ở cô là em thấy mến cô rồi. Cô bị tật nguyền như vậy nhưng cô có ý chí nghị lực vươn lên rất là lớn. Điều đó làm em ngưỡng mộ cô và em học tập ở cô rất là tốt. Nhờ đó mà em học tiếng Anh nắm chắc được những phần cơ bản.
Cô giáo Phạm Thị Hồng Yến cho biết, việc dạy Tiếng Anh mang lại thu nhập khá ổn định, khoảng 15 triệu đồng/tháng. Sâu xa hơn là ý chí vượt khó của cô giáo Hồng Yến trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo./.
Viết bình luận