Đha đhâm c’mor Cơ Tu cher đoọng k’tiếc bhrợ trường
Thứ ba, 00:00, 25/04/2017

         Ting bhrợ têng bh’rợ “Lang p’niên Đông Giang pa zưm têy bhrợ têng vel bhươl t’mêê” đoàn viên đha đhâm c’mor Đoàn chr’hoong Đông Giang ơy lâng xoọc vêy bấc bh’rợ bhrợ têng lalua ta níh. Cóh đếêc, bơr pêê đoàn viên đha đhâm c’mor ơy cher đoọng k’tiếc đoọng bhrợ têng trường đhị apêê chr’val. Đươi vêy đhăm k’tiếc liêm, c’lâng lướt vốch liêm buôn, nắc bấc apêê a đhi đhị apêê vel Cơ Tu doó lướt c’lâng ch’ngai đoọng tước trường cơnh lalăm a hay dzợ, vel đong cung bhrợ têng liêm xang cr’noọ bh’rợ đắh bhrợ têng vel bhươl t’mêê.

          Tước chr’val A Rooi, chr’hoong Đông Giang t’ngay đâu, pr’dưr pr’dzoọng pazêng đhr’nong trường chr’tốp lâng hi la, za đêr lâng crâm cr’đe nâu kêi nắc doó bơơn lêy dzợ. Xăl đếêc nắc pazêng trường học bơơn ta xây liêm t’mêê, pr’đươi pr’dua đoọng dạy lâng học zăng zập zêng. Bêl ơy t’moóh nắc vêy bơơn năl, nâu đoo nắc pazêng bệê trường âng đơơng loom luônh liêm ta níh âng apêê đha đhâm c’mor cóh  vel.                  Apêê nắc ơy cher đoọng k’tiếc đong đay, đhị đhăm đơ liêm, c’lâng lướt vốch buôn. Nắc cơnh pr’loọng đong a noo Bhnướch Atrụ ắt đhị vel A Điêu, chr’val A Rooi, n’đhơ pr’ắt tr’mông dzợ bấc râu k’đháp k’ra, ha dợ pr’loọng đong a noo cung ơy cher đoọng đhăm k’tiếc bhứah lấh 200m2, đhăm k’tiếc đăn cóh c’lâng ga mắc. Nâu đoo nắc đhăm k’tiếc conh căn đoọng anhi đhi noo chóh bhrợ đong ắt. Ơy vêy k’tiếc, díc điêl a noo Atrụ bhui har, pa zay pa bhrợ chếêc t’bơơn zên bạc  đoọng ủi pa tíh k’tiếc đoọng chóh bhrợ têng đong ắt lalay. Bêl apêê vel đong tước zước đoọng bhrợ têng trường âng 2 chr’val A Rooi-Za Hung nắc pr’loọng đong a noo đấh loon cher đoọng, a đoo nắc đấc bhrợ đong ắt cóh bôl dal ch’ngai tợơ c’lâng ga mắc lấh 300m. Đấh ra diu, tu dzệêp đhr’luúc nắcc’lâng đấc ooy đong k’tiêr, k’đháp lướt ra véch. A noo Bhnướch Atrụ moon, n’đhơ pr’ắt tr’mông dzợ bấc râu k’đháp k’ra ha dợ  nắc mị a nhi  đhi noo cung xợơng yêm loom tu bơơn bhrợ têng râu bh’rợ liêm ta níh, chr’nắp ga mắc.

          “K’tiếc âng đay, ng’đoọng cung ng’chợơ! Tu ơy pa liêm đoọng chóh bhrợ đong ắt. Ha dợ bele chr’val tước zước đoọng bhrợ trường nắc a zi đoọng. Chóh bhrợ trường đăn đong cơnh đâu đoọng p’niên lướt học liêm buôn, đoọng apêê vêy zăng coon chếêc ta béch, a đay đơơng apêê lướt học cung liêm buôn. Bêl chóh đong cóh bôl tếh, a zi cung lưm bấc râu k’đháp, điện đác cắh vêy. C’lâng lalấh đhr’đấc, lướt học hành cung ch’ngai lấh.”

          Lấh mơ pr’loọng đong a noo Atrụ đhị vel A Điêu, nắc dzợ pr’loọng đong đoàn viên đha đhâm c’mor Hốih Thị Nhân (24 c’moo) ắt đhị  vel Tu Ngung, chr’val A Rooi cung cher đoọngn k’tiếc bhứah lấh 300m2 đoọng bhrợ trường học. Tr’mung tr’méh âng pr’loọng đong a moó Nhân zêng g’nưm tơơ ha rêê, chóh a bhoo, ha roo tu cơnh đếêc bh’nơơn cắh tệêm ngăn. Đọong băn ma nuýh cóh đong, lấh mơ bhrợ têng ha rêê, apêê cóh đong âng a moó nắc dzợ bhrợ thuê đoọng ha pân lơơng ting cr’chăl lâng x bh’rợ tr’nêng ting hân noo. Đhăm k’tiếc cher đoọng bhrợ têng trường học nắc cung đhị đoọng chóh bhơi ra véh lâng t’nơơm cha p’lêê bơơn conh căn đoọng bhrợ têng cha, k’rang pr’ắt tr’mông ha y. A moÓ Nhân đoong năl, bêl chính quyền vel đong vêy chr’nắp chóh bhrợ trường học, pr’loọng đong a moó doó chếêc pa chắp râu rị, nắc apêê đoọng k’tiếc đay.

          “Pr’loọng đong zi cung cắh vêy bấc k’tiếc, muy đhăm n’nặc vêy đăn đoọng bhrợ têng. Bêl Nhà nước moon ủi đoọng bhrợ trường nắc zi đoọng. Tu cơnh lang a zi nâu cắh bơơn lướt học, cắh ma năl trường lớp, nâu kêi vêy nhà nước coon bhrợ têng trường đoọng ha pêê p’niên lướt học, nâu kêi k’tiếc cung cắh dzợ vêy, đoọng ha y apêê vêy râu coon chếêc bhrợ têng, oó lấh k’đháp đha rựt.”

          T’coóh Hôih Apluy- Phó Chủ tịch UBND chr’val A Rooi đoọng năl, bêl bhrợ têng vel bhươl t’mêê, nắc pazêng đhanuôr đhơ đhơ ngai cung ting cher đoọng k’tiếc. Pa bhlầng nắc apêê pr’loọng đong đha đhâm c’mor, n’đhơ t’mêê tr’bơơn, kiêng vêy k’tiếc đoọng bhrợ cha, ha dợ apêê nắc cung đấh loon cher đoọng vel bhươl bhrợ têng apêê bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê đhị vel đong.

          “Moon za zưm, bêl vel đong vêy c’lâng xa nay bhrợ têng apêê bhrợ cơnh c’lâng, trường, trạm… nắc bấc apêê đha đhâm c’mor por cher đoọng lâng ting bhrợ têng, doó ngai k’đươi chroót pa chô râu rị. Bh’rợ vel bhươl t’mêê nắc Nhà nước lâng đhanuôr đh’rứah bhrợ têng, tu cơnh đếêc đhanuôr zập ngai cung ting xợơng bhrợ têng. Cơnh apêê ơy cher đoọng k’tiếc bhrợ trường A Rooi-Za Hung nắc liêm choom lâng chr’nắp pr’hay pa bhlầng. Đọong ha pêê p’niên doó lướt ch’ngai đoọng học. Ha dang đhanuôr k’đươi chroót pa chô zên nắc vel đong cắh zập pr’đợơ đoọng bhrợ pa dưr đhơ đhơ râu bh’rợ đoọng ha đhanuôr Cơ Tu.”

          Bấc pr’loọng đong đoàn viên đha đhâm c’mor nắc đhanuôr acoon cóh đhị chr’val A Rooi ơy bơơn đớp bằng khen, giấy khen âng apêê cấp. Pazêng trường học bơơn bhrợ têng nắc tợơ pazêng loom luônh liêm ta níh âng đha đhâm c’mor Cơ Tu nắc đhị băn par, pa dưr c’năl âng p’niên k’tứi cóh ha y chroo âng vel đong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam./.

 

 

THANH NIÊN CỚ TU HIẾN ĐẤT LÀM TRƯỜNG

 

(PV: Vơ Nich Oang)

          Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn viên thanh niên huyện Đông Giang đã và đang có nhiều việc làm thiết thực.Trong đó, mốt số thanh niên đã đã hiến đất để xây điểm trường liên xã.  Nhờ có đất ở vị trí đẹp, giao thông thuận tiện nên các em nhỏ tại làng Cơ Tu không phải đi bộ đường xa theo học con chữ, địa phương cũng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

           Đến xã A Rooi, huyện Đông Giang hôm nay, hình ảnh những ngôi trường làng lợp lá vách nứa nay không còn nữa. Thay vào đó là những ngôi trường được xây lên đẹp hơn, trang bị dụng cụ học tập khá đầy đủ. Hỏi ra mới hay, đây là những ngôi trường mang tấm lòng của những thanh niên trong làng. Họ đã hiến những mảnh đất có vị trí đẹp, thuận tiện giao thông. Điển hình là gia đình anh Bhnướch Atrụ ở thôn A Điêu, xã A Rooi, dù kinh tế khó khăn, nhưng gia đình anh đã tự nguyện hiến hơn 200m2 đất mặt tiền, sát đường lớn của xã. Đây là miếng đất đồi được cha mẹ chia cho hai anh em Bhnướch Atrụ để làm nhà ở. Có đất, vợ chồng anh Atrụ vui mừng, cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng để san ủi mặt bằng và chuẩn bị cất nhà ở riêng. Khi địa phương đến vận động hiến đất xây điểm trường liên xã A Rooi-Za Hung thì gia đình anh sẵn sàng dời lên đất vườn cheo leo trên sườn núi cách đó gần 300m để làm nhà ở. Mỗi buổi sớm, đất còn ướt ẩm, con đường lên nhà của Atrụ dốc cao, trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Anh Bhnướch Atrụ bảo, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hai anh em đều vui khi mình đã làm được việc gì đó ý nghĩa.

         “ Đất của mình đem cho cũng tiếc chứ! Vì đã ủi rồi, chuẩn bị làm nhà ở. Nhưng khi xã đến xin để làm trường học cho các cháu thì mình cho thôi. Xây trường để mấy đứa nhỏ có chỗ học đàng hoàng, kiên cố hơn, gần nhà hơn, đưa đón cũng thuận tiện hơn. Khi dời lên đồi thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn như điện, nước đều không có. Đường đi lại dốc, trơn, đi họp hành cũng xa hơn.”

          Ngoài gia đình anh Atrụ ở thôn A Điêu, còn có gia đình đoàn viên thanh niên Hốih Thị Nhân (24 tuổi) ở thôn Tu Ngung, xã A Rooi cũng hiến đất rộng hơn 300m2 làm trường. Kinh tế gia đình chị Nhân hoàn toàn phụ thuộc vào rẫy trồng bắp, trồng lúa nên rât bấp bênh. Để nuôi sống gia đình, ngoài làm nương rẫy, gia đình chị còn đi làm thuê theo mùa vụ. Miếng đất hiến để xây trường cũng để trồng hoa màu và cây ăn quả được cha mẹ cắt riêng cho làm kinh tế, lo cuộc sống gia đình sau này. Chị Nhân cho biết, khi chính quyền địa phương có ý định xây trường học, gia đình chị không đắn đo suy nghĩ gì, cứ thế mà cho đất thôi.

             “ Gia đình chúng tôi cũng không có đất nhiều, có miếng đó gần gần để làm thôi. Khi Nhà nước nói ủi để làm trường thi mình cho thôi. Bởi tôi nghĩ, chúng tôi không biết trường lớp hắn ra răng, chừ có nhà nước đầu tư làm trường cho các cháu thì mình cũng mừng. Chừ đất đai không có để làm nương rẫy nữa, mấy đứa nhỏ đi học biết chữ để sau này đỡ khổ”

          Ông Hốih Apluy- Phó chủ tịch UBND xã A Rooi cho biết, khi làm chương trình nông thôn mới, thì tất cả người dân ai cũng tham gia hiến đất. Đặc biệt là các hộ gia đình đoàn viên thanh niên, tuy mới lập gia đình, cần đất để làm ăn, nhưng họ cũng sẵn sàng hiến tặng cho địa phương xây dựng các hạng mục xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

             “ Nói chung, khi địa phương có chủ trương xây dựng các công trình làm đường, trường, trạm… thì nhiều đối tượng đoàn viên tham gia hiến đất và bỏ ngày công ra làm, không ai đòi hỏi đền bù. Chương trình nông thôn mới là Nhà nước và Nhân dân cùng làm nên bà con ai cũng ủng hộ. Như các trường hợp hiến đất làm trường liên xã A Rooi-Za Hung rất hay và ý nghĩa. Để các cháu không phải đi học xa. Nếu dân mà đòi hỏi đền bù thì địa phương không đủ khả năng xây dựng bất cứ công trình nào cho bà con Cơ Tu.”

          Nhiều hộ đoàn viên thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã A Rooi đã được nhận bằng khen của các cấp. Những ngôi trường được xây lên từ những tấm lòng của thanh niên Cơ Tu sẽ là nơi nuôi mầm xanh tương lai của quê hương Đông Giang, tỉnh Quảng Nam./.

 

          

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC