Đợ cr’noọ bh’rợ liêm chr’nắp pa têết bơr n’đắh toor
Thứ năm, 00:00, 18/05/2017

 

     Lâng đhr’năng âng zr’lụ k’ruung đác, k’ruung, tọm đác bấc, đhr’năng lướt chô âng đhanuôr cóh zr’lụ bhươl cr’noon đhị muy bơr zr’lụ âng tỉnh Sóc Trăng zr’nắh k’đháp tu c’lâng p’rang dzợ cắh lấh liêm crêê. Đh’rứah lâng rau k’rong bhrợ âng nhà nước, bấc c’bhúh, cha nắc manuýh ơy pazum têy, chrooi đoọng c’rơ, bhrợ ha c’lâng p’rang cóh bhươl cr’noon n’nâu ơy vêy bấc rau tr’xăl. Nắc choom ng’moon tước ooy pazêng bêệ zung bhrợ bấc đhanuôr zr’lụ k’ruung đác lướt chô liêm buôn lấh mơ.

    Đhị muy bơr zr’lụ bhrợ têng zung lướt cóh bhươl cr’noon pa têết bơr tơợ bhlưa cr’noon 18 âng chr’val Tân Long, thị xã Ngã Năm lâng cr’noon 21 âng chr’val Thạnh Tân, chr’hoong Thạnh Trị, lấh muy zệt cha nắc cóh c’bhúh bhrợ têng zung liêm loom cóh chr’val Tân Long, đh’rứah lâng bấc đhanuôr đhị vel đong ơy vêy mặt. Muy cha nắc muy bh’rợ, tơợ bh’rợ rấh zung ty tước ooy bh’rợ chóh t’nơơl bhrợ têng x’rang đoọng ra văng bhrợ zung t’mêê.

    C’bhúh bhrợ têng zung liêm loom cóh chr’val Tân Long vêy 13 cha nắc nắc lứch đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch, pazêng apêê đoo nắc lứch vêy cr’noọ bh’rợ tình nguyện lâng bhrợ cắh vêy zên. Tu n’niên lâng dưr pậ banh tơợ zr’lụ bhươl cr’noon, pazêng apêê cóh c’bhúh nắc n’năl ghít đợ rau zr’nắh k’đháp âng đhanuôr bêl c’lâng p’rang zr’lụ k’ruung đác dzợ cắh liêm crêê, bấc apêê ađhi k’tứi lướt học nắc lướt cóh bhuông, đhr’năng cắh liêm crêê bấc pa bhlâng. Tu cơnh đêếc, bêl tơớp bhrợ têng zung, zập apêê n’nâu lứch k’rong pazêng c’rơ, cắh chêếc xay boo túh đoọng đơớh bhrợ têng zung cơnh cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr vel đong. T’coóh Thái Văn Chung, manuýh ting bhrợ têng zung liêm loom xay truíh: “Acu lướt bhrợ zung liêm loom nắc xơợng bhui har pa bhlâng, chô ooy đong nắc a chắc a zân l’thai. Bêl chô ắt đhêy muy bơr t’ngay nắc xơợng la nguáh nắc acu lướt bhrợ cớ.”

     Manuýh xay bhrợ zung liêm loom cóh chr’val Tân Long nắc t’coóh Nguyễn Văn Sáu, ắt cóh cr’noon 18, chr’val Tân Long, thị xã Ngã Năm. Ting cơnh t’coóh Sáu, tơợ rau zr’nắh k’đháp âng vel đong, k’ruung tọm đác bấc, đhanuôr nắc poong bhrợ zung lâng đợ n’loong t’tứi, cắh cậ đươi bhuông k’tứi đoọng lướt cóh k’ruung, pa bhlâng cắh liêm crêê. Tu cơnh đêếc, cóh muy g’lúh lum apêê liêm loom, apêê liêm loom tước zúp zooi bhrợ têng zung đoọng ha đhanuôr, ađoo nắc lướt nhăn bhrợ têng zung đoọng pa choom kinh nghiệm công cơnh bơơn tr’lum lâng apêê liêm loom đoọng ta đang moon nhăn zên bhrợ têng zung đhị vel đong đay.

T’coóh Sáu xay moon, cóh zr’lụ hân đoo vêy bấc đhanuôr rơơm kiêng vêy zung đoọng lướt chô, ađoo nắc pazum đh’rứah lâng đhanuôr zr’lụ n’nắc nhăn phép chính quyền vel đong đoọng bhrợ têng: “K’ha riêng bh’rợ, k’r’bhâu xa nay nha nước xay bhrợ, cắh mặ muy bơr t’ngay lứch ng’xay bhrợ, nắc tơợ đêếc đơớh vêy pazum têy âng vel đong, âng đhanuôr, zập ngai pazum c’rơ đoọng bhrợ têng. Nâu cơy hân đoo ng’choom bhrợ nắc ađay bhrợ têng, hân đoo cắh choom bhrợ nắc nhà nước bhrợ têng. Bêl zung ơy ta bhrợ xang, choom lướt chô nắc đhanuôr bhui har pa bhlâng.”

     Lâng pazêng bêệ zung, t’coóh Sáu lâng apêê bhrợ têng âng đoo nắc lứch ch’mêết lêy ghít xay bhrợ h’cơnh choom crêê cơnh lâng đhr’năng lướt chô âng pazêng vel đong, cơnh đhr’năng bhuông choom lướt z’lấh, đợ dal, đợ ch’ngai, bhứah… đoọng vêy muy bêệ zung ng’lướt chô nắc dzợ nhâm mâng doọ bhrợ zr’nắh k’đháp ha bhuông lướt cóh đác. Nắc cơnh đêếc, tơợ zên chrooi đoọng âng apêê liêm loom, dáp tước nâu cơy c’bhúh âng t’coóh Sáu ơy bhrợ têng lấh 40 bêệ zung cóh thị xã Ngã Năm lâng cóh lơơng dzợ.

     Cóh muy bơr zr’lụ bhươl cr’noon c’lâng p’rang dzợ zr’nắh k’đháp, rau chr’nắp vêy cơnh cậ nắc pazêng bêệ zung nhâm mâng lướt chô cóh k’ruung đoọng đhanuôr lướt chô, apêê ađhi k’tứi tước ooy trường liêm buôn. Pazêng bêệ zung nắc âng apêê bhrợ têng zung liêm loom bhrợ têng cắh muy vêy chr’nắp đoọng pa têết c’lâng p’rang ting n’nắc nắc dzợ bấc rau cr’noọ cr’niêng liêm crêê âng manuýh chrooi đoọng g’lêếh c’rơ bhrợ têng. Pr’căn Nguyễn Thị Út ắt cóh cr’noon Tân Trung, chr’val Long Bình, thị xã Ngã Năm prá: “Azi bhui har pa bhlâng, vêy zung lướt chô. Xang n’nắc học sinh lướt học công liêm buôn, doọ dzợ lướt bhuông cóh đác dzợ, lướt bhuông bil bấc zên lâng z’lưa giờ ng’học.”

     Xoọc đâu, c’bhúh n’nâu nắc dzợ lấh 20 bêệ ta la đơn ta đang moon bhrợ têng đoọng zung âng đhanuôr cóh prang zr’lụ, vêy cơnh cậ nắc cóh tỉnh Hậu Giang pa gơi tước. T’coóh Nguyễn Văn Sáu xay moon, c’bhúh đoo rơơm kiêng apêê liêm loom nắc t’bhlâng zúp zooi zên bhrợ têng đoọng vêy p’xoỌng đợ zung poong đhị k’ruung, tọm đác đoọng ha đhanuôr lướt chô.

Nắc ng’choom moon, bh’rợ tr’nêng âng c’bhúh bhrợ têng zung liêm loom cóh chr’val Tân Long, thị xã Ngã Năm nắc chr’nắp liêm pa bhlâng. Nắc lứch đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch nắc lâng cr’noọ k’er da dông, c’bhúh âng đoo ơy pa têết bấc c’lâng lướt zr’nắh k’đháp bhrợ têng pa liêm pa crêê, bhrợ c’lâng lướt cóh bhươl cr’noon zr’lụ k’ruung đác liêm buôn, đơơng âng rau bhui har đoọng ha bấc ngai./.

 

NHỮNG TẤM LÒNG KẾT NỐI ĐÔI BỜ

                                                                                                            Thạch Hồng

     Với đặc thù của vùng sông nước, hệ thống sông ngòi chằng chịt, việc lưu thông của người dân ở vùng nông thôn một số nơi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bị hạn chế bởi giao thông còn khó khăn. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay, góp sức, giúp bộ mặt giao thông nông thôn nay đã có nhiều thay đổi. Có thể kể đến những chiếc cầu mà nhóm xây cầu từ thiện ở xã Tân Long, thị xã Ngã Năm xây dựng đã giúp rất nhiều người dân vùng sông nước lưu thông được thuận tiện.

     Tại một buổi lễ khởi công xây cầu nông thôn nối hai bờ giữa ấp 18 của xã Tân  Long, thị xã Ngã Năm và ấp 21 của xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, hơn chục người trong nhóm xây cầu từ thiện ở xã Tân Long, cùng nhiều người dân địa phương đã có mặt đông đủ. Mỗi người một việc, từ tháo dỡ cây cầu cây đã cũ kỹ, xuống cấp cho đến đóng cọc xây giàn để chuẩn bị làm cây cầu mới.

     Nhóm xây cầu từ thiện ở xã Tân Long có 13 thành viên đều xuất thân từ nông dân, tất cả họ đều trên tinh thần tình nguyện và làm không công. Do sinh ra và lớn lên từ vùng nông thôn, các thành viên của nhóm đều hiểu rõ những khó khăn của người dân khi giao thông vùng sông nước còn hạn chế, nhiều em nhỏ đi học phải qua ghe, xuồng với những nguy hiểm khó lường. Vì vậy, khi bắt đầu xây cầu, mỗi thành viên đều dốc sức, không quản nắng mưa để sớm hoàn thành cây cầu như mong đợi của người dân địa phương. Ông Thái Văn Chung, thành viên nhóm xây cầu từ thiện chia sẻ: “Mình đi làm cầu từ thiện thấy vui vẻ, về nhà thấy thoải mái. Nhầm khi về một hai ngày, thấy buồn là mình lại đi làm nữa.”

     Người khởi xướng xây cầu từ thiện ở xã Tân Long là ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ ấp 18, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm. Theo ông Sáu, xuất phát từ sự khó khăn thực tế của địa phương, sông ngòi chằng chịt, người dân chủ yếu bắt cây cầu tạm hoặc dùng ghe, xuồng để qua sông vất vả, nguy hiểm. Do vậy, trong một lần tình cờ gặp nhóm từ thiện, mạnh thường quân đến tài trợ cây cầu cho bà con, ông đã xin tham gia làm cầu để học hỏi kinh nghiệm cũng như có cơ hội gặp gỡ các nhà hảo tâm để vận động xin kinh phí về xây dựng cầu tại chính quê hương mình.

     Ông Sáu chia sẻ, ở nơi nào có nhiều người mong mỏi được cây cầu đi lại, ông sẽ phối hợp với người dân nơi đó xin phép chính quyền địa phương xây dựng: “Trăm công ngàn chuyện nhà nước phải lo, không thể một hai ngày lo hết, thì từ đó cần sự chung tay của địa phương, của bà con, cộng đồng góp sức làm. Bây giờ cái nào làm được thì mình làm, còn cái nào làm không được thì chừng đó nhà nước sẽ làm. Khi mà cây cầu xây vừa xong, thông cầu đó nghen, nếu mà con cháu đi qua thấy mừng lắm.”

     Với mỗi chiếc cầu, ông Sáu và thành viên của đội đều tính toán những chi tiết thiết kế cho phù hợp với địa hình từng địa phương như về độ thông thuyền, độ cao cầu, độ dài, rộng…nhằm có chiếc cầu qua lại mà vẫn đảm bảo, không cản trở giao thông.  Cứ thế, từ nguồn kinh phí của các nhà hảo tâm, tính đến nay nhóm của ông Sáu đã xây dựng được hơn 40 cây cầu trong và ngoài thị xã Ngã Năm.

     Ở một số vùng nông thôn hạ tầng giao thông còn khó khăn, cái quý có lẽ là những chiếc cầu vững chắc qua sông để người dân đi lại, em nhỏ đến trường được thuận tiện. Những chiếc cầu mà nhóm xây cầu từ thiện xây dựng không chỉ có vai trò kết nối giao thông mà còn chứa cả nghĩa tình của những người đã góp công xây dựng. Bà Nguyễn Thị Út ấp Tân Trung, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm cho biết: “Chúng tôi phấn khởi lắm, có cầu qua lại. Rồi học sinh đi học thì cũng thoải mái, không cần đi đò nữa, đi đò tốn tiền thì lại thêm kêu trễ giờ giấc nữa.”

     Hiện tại, nhóm còn trên dưới 20 lá đơn mong muốn xây cầu của bà con ở khắp mọi nơi, thậm chí ở cả tỉnh Hậu Giang gửi về. Ông Nguyễn Văn Sáu cho biết, nhóm mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để có thêm những cây cầu phục vụ bà con. 

Có thể nói, việc làm của nhóm xây cầu từ thiện ở xã Tân Long, thị xã Ngã Năm thật đáng quý. Đều là nông dân quen với công việc đồng áng nhưng với tình tương thân tương ái, nhóm đã kết nối nhiều con đường trắc trở, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn vùng sông nước, đem lại niềm vui cho nhiều người./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC