Gia Lai – Bộ đội biên phòng “ ta pớc dzung p’niên” tước trường
Thứ tư, 00:00, 20/09/2017

 

Cóh zr’lụ c’noong k’tiếc âng tỉnh Gia Lai, apêê pr’đợơ học tập ha p’niên k’tứi dzợ cắh zấp, bh’rợ p’too moon apêê a đhi tước trường, k’đhơợng đợ apêê a đhi ta luôn tước trường, lum cắh hắt zr’nắh k’đháp. Lướt đh’rứah lâng ngành giáo dục, apêê đơn vị bộ đội cóh c’noong k’tiếc Gia Lai âi vêy bấc bh’rợ xa nay, bh’rợ chr’nắp đoọng zooi p’niên tước trường. Bộ đội chở đơơng học sinh tước trường, Bộ đội z’zêệ đoọng ha học sinh, đợ apêê bh’rợ n’nâu âi vêy cóh c’nặt c’noong k’tiếc âng Gia Lai k’noọ k’zệt c’moo đâu, bêl apêê cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Bien phòng xơợng bhrợ apêê bh’rợ xa nay, bh’rợ tr’nêng zooi đoọng zấp prang cơnh lâng học sinh lum pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp.

A chau Rchâm H’Bình, ma nứih Jarai, ặt cóh vel Tung, chr’val c’noong k’tiếc Ia Nan, chr’hoong Đức Cơ, tỉnh Hia Lai, ặt đhị pr’loọng đha rựt, k’conh đơớh bil. Tu c’lâng lướt ra vạch zr’nắh k’đháp, ca căn nắc khúch goo, zấp t’ngay, H’Bình bơơn apêê cán bộ âng Đồn Biên phòng Ia Nan đơơng âng tước trường, đhị đong ch’ngai k’noọ 5km. ca căn âng H’Bình, a moó Rchâm Biem, đoọng năl, đươi vêy apêê a dêy bộ đội biên phòng zooi đoọng, a chau âi học tập liêm choom lấh. “Pr’loọng đong zi chắp hơnh bộ đội biên phòng bấc bhlâng. Pr’loọng đong cu pa bhlâng zr’nắh k’đháp, đươi vêy bộ đội biên phòng zooi đoọng nắc a coon cu bơơn lướt học, a chau học công z’zăng choom. Pr’loọng đong cu bhui har lâng chắp hơnh apêê cắh cơnh.”

Ting Thượng úy Lê Thanh Hải, Đội phó c’bhúh p’too moon đha nuôr, Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn xoọc đớp băn par ha 3 cha nắc a chau lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp cóh chr’val. Zấp c’xêê, tơợ zên chroi đoọng âng cán bộ, chiến sĩ, Đồn âi zooi đoọng pr’loọng đong muy cha nắc a chau 500.000 đồng đoọng băn ca coon cha học. Ha lúh c’moo học t’mêê n’nâu, đh’rứah lâng zooi đoọng âng 3 pr’loọng đong zr’nắh k’đháp cóh zr’lụ đoọng đh’rứah ting pấh p’too moon apêê ca conh ca căn đơơng âng ca coon a đhi tước lớp. Bấc ngai, tu pr’đơợ zr’nắh k’đháp, cán bộ, chiến sĩ âng đồn nắc chở đơơng apêê a chau học sinh tước trường. “Đhị bấc c’moo học ha nua, cán bộ, chiến sĩ âng đơn vị zooi apêê a chau ng’cơnh đâu, bhrợ t’váih pr’đơợ ha pêê a chau tước trường liêm lấh. apêê a chau doó lơi học. công cơnh bhrợ bh’rợ xay trúih p’too moon ha pêê a chau nắc lấh apêê a chau bơơn zooi đoọng, apêê a chau n’lơơng nắc cớ bơơn tước trường.”

Ha dợ đhị chr’val c’noong k’tiếc Ia Dom, chr’hoong Đức Cơ, pr’dưr pr’dzoọng pr’dzoọng Bộ đội Biên phòng zêệ ch’na ha học sinh âi dưr váih u loóih lêy. K’noọ 5 c’moo đâu, Đồn Biên phòng Cửa khấu Quốc  tế Lệ Thanh âi xơợng bhrợ bh’rợ xa nay “ đong zr’nêệ cr’er” ha pêê a chau học sinh lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng  k’đháp zr’nắh cóh chr’val. A đhi Rmah H’Win, học sinh lớp 6 trường THCS  Nguyễn Trãi, chr’val Ia Dom, xay trúih ooy râu k’rang zooi đoọng âng apêê a dêy Bộ đội Biên phòng: “A cu bơơn apêê a dêy Biên phòng cóh đâu đoọng cha cha đhâng, băn par a cu. Apêê a dêy zư x’mir lêy apêê a cu liêm ta níh bhlâng. Cha a vị cóh đâu nắc yêm bhlâng, ch’na apêê a dêy zêệ bhrợ zêng  yêm zooi đoọng ha cu t’bhlâng học tập.”

Ting Thượng úy Đỗ Quang Cường, Đội trưởng C’bhúh p’too moon đha nuôr, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, c’bhúh xiêr z’zêệ đoọng ha 14-15 a chau học sinh lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp cóh chr’val. Đươi vêu đong zr’nêệ âng apêê a dêy bộ đội, apêê a chau vêy đong ch’ngai trường công pr’đơợ học zờ ha bu cắh cậ rạch chô ooy đong nắc doó u z’lưa la lấh, cắh cậ creee ha ul a cha. Vêy bấc a chau âi cha cha cóh đội tơợ bêl dzợ học tiểu học, nâu câi âi học cấp bơr: “Pr’ặt tr’mông apêê a chau bơơn băn cóh đong zr’nêệ cr’er nắc pa bhlâng zr’nắh k’đháp. Vêy a chau ca conh bil, vêy ngai nắc pa nar mị ca conh ca căn. Cán bộ cóh đội âi pa chắp ch’mêệt lêy lâng úh bhrợ ch’na đoọng k’đhơợng nhâm n’đắh dinh dưỡng, râu bơr nắc  liêm glặp lâng đhr’niêng crbưn âng đha nuôr vel đong. Lâng apêê a chau cha đh’rứah lâng apêê a dêy c’bhúh pa bhrợ cóh vel đong nắc zêng vêy hun ch’na, ding dưỡng za zum mr’cơnh, liêm crêê lâng dinh dưỡng Quân đội quy định.”

N’đhơ dzợ bấc zr’nắh k’đháp n’đhơ cơnh đêếc ngành giáo dục lâng apêê tổ chức đoàn thể cơnh apêê đơn vị quân đội cóh c’noong k’tiếc âng Gia Lai âi t’bhlâng zooi đoọng bhrợ t’váih apêê pr’đơợ liêm đoọng ha học sinh tước trường. Râu zooi đoọng n’nắc n’jứah zooi apêê a đhi âng dha nuổ vel đong p’zay học, n’jứah zooi đha nuôr k’rêêm loom pa bhrợ ta têng. Đhị đêếc, chroi đoọng bhrợ pa dưr trúih c’noong k’tiếc Gia Lai nhâm mâng zấp prang./.

 

Gia Lai: Bộ đội Biên phòng “nâng bước trẻ” tới trường

                                        Công Bắc

Trên vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, các điều kiện học tập cho trẻ còn thiếu thốn, việc vận động các em tới trường, duy trì sĩ số, gặp không ít khó khăn. Đồng hành với ngành giáo dục, các đơn vị bộ đội trên biên giới Gia Lai đã có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để giúp trẻ tới trường. Bộ đội chở học sinh tới trường, Bộ đội nấu cơm cho học sinh, những hình ảnh này đã có ở trên tuyến biên giới của Gia Lai gần chục năm nay, khi các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện các chương trình, hoạt động hỗ trợ toàn diện đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cháu Rchâm H’Bình, dân tộc Jarai, ở làng Tung, xã Ia biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thuộc diện hộ nghèo, cha mất sớm. Do đường đi lại khó khăn, mẹ lại bị tàn tật, hàng ngày, H’Bình được các cán bộ của Đồn Biên phòng Ia Nan đưa tới trường, cách nhà gần 5km. Mẹ của H’Bình, chị Rchâm Biem, cho biết, nhờ các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ, cháu đã học tập tốt hơn:“Gia đình chúng tôi cảm ơn bội đội biên phòng nhiều lắm. Gia đình tôi rất khó khăn, nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ mà con tôi duy trì được việc học, cháu học cũng khá. Gia đình tôi rất vui và cảm ơn rất nhiều.”

       Theo Thượng úy Lê Thanh Hải, Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn Biên  phòng Ia Nan, Đồn đang nhận đỡ đầu cho 3 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Mỗi tháng, từ tiền quyên góp của cán bộ, chiến sĩ, Đồn hỗ trợ gia đình mỗi cháu 500.000đồng để nuôi con ăn học. Đầu năm học mới này, cùng với giúp đỡ 3 gia đình các cháu đỡ đầu, cán bộ, chiến sĩ của Đồn tích cực đến các làng khó khăn trong vùng để cùng tham gia vận động các bậc phụ huynh đưa con em tới lớp. Nhiều trường hợp, do điều kiện khó khăn, cán bộ, chiến sĩ của đồn trực tiếp chở các cháu học sinh tới trường: “Qua những năm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tổ chức giúp các cháu như thế này, tạo điều kiện cho các cháu đến trường tốt hơn. Các cháu không bị vắng, không bị bỏ học giữa chừng. Cũng như làm công tác tuyên truyền cho các cháu thì ngoài các cháu được giúp đỡ, các cháu khác tiếp tục được đến trường.”        

      Còn tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, hình ảnh Bộ đội Biên phòng nấu cơm cho học sinh đã trở nên quen thuộc. Gần 5 năm nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã thực hiện chương trình “Bếp ăn tình thương” cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Em Rmah H’Win, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, chia sẻ về sự quan tâm giúp đỡ của các chú Bộ đội Biên phòng: “Cháu được các chú Biên phòng ở đây cho ăn bữa trưa, nuôi dạy cháu. Các chú rất là chăm cho chúng cháu, lo cho chúng cháu từng miếng cơm. Ăn cơm ở đây thì rất là ngon, món ăn các chú nấu đều rất ngon và giúp chúng cháu học tập tốt.”

       Theo Thượng úy Đỗ Quang Cường, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đội trực tiếp nấu cơm cho 14-15 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Nhờ bếp ăn cuủa các chú bộ đội, các cháu có nhà ở rất xa trường vẫn có thể tiếp tục học buổi chiều hoặc trở về nhà mà không bị quá muộn hoặc bị đói. Có nhiều cháu đã ăn cơm ở đội từ lúc còn học tiểu học, giờ đã học cấp hai:“Hoàn cảnh các cháu được nuôi trong bếp ăn tình thương thì đặc biệt khó khăn. Có những cháu bố mất, có trường hợp mồ côi cả bố lẫn mẹ. Cán bộ trong đội đã nghiên cứu và chế các món ăn để đảm bảo về vấn đề dinh dưỡng, thứ hai là phù hợp với phong tục, tập quán của người dân bản địa. Và các cháu ăn cùng với các chú tại đội công tác địa bàn thì đều có suất ăn, định lượng dinh dưỡng chung, phù hợp với định lượng dinh dưỡng Quân đội quy định.”.

Dù còn nhiều khó khăn song ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể cũng như các đơn vị quân đội trên biên giới của Gia Lai đã tích cực hỗ trợ để tạo các điều kiện thuận lợi cho học sinh tới trường. Sự bao bọc ấy vừa giúp con trẻ của đồng bào địa phương chăm ngoan học giỏi, vừa giúp bà con yên tâm lao động sản xuất. Qua đó, góp phần xây dựng dải biên giới Gia Lai vững mạnh toàn diện./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC