Ooy đợ t’ngay nâu 60 c’moo l’lăm ahay, đhanuôr cóh vel Sen vel bhươl k’conh, Hương Trù vel bhươl đắh k’căn, đh’rứah lâng chr’hoong Nam Đàn lâng pazêng tỉnh Nghệ An nắc r’rộ r’răm đương hơnh déh t’ngay ava Hồ chô ooy vel đông xang bấc c’moo lướt ắt bhrợ ch’ngai. C’léh bh’rợ âng manứih k’coon k’tiếc Nghệ-manứih ma bhưy chr’nắp âng acoon cóh lâng xa’nập ka ki pr’hoọm bhoọc lâng dép cao su zêng cloóch c’đơơl, nắc lêy ặt k’chăng k’vắh têy hơnh déh đhanuôr nắc zêng ơy lướt moót đhộ ooy cr’noọ bh’rợ âng đhanuôr k’tiếc Nghệ. Ta’lưm hay k’noọ 60 c’moo t’ngay ava Hồ chô lưm vel bhươl, t’ngay 16/6/1957-16/6/2017, Đài P’rá Việt Nam bhrợ têng xa’nay bh’rợ nghệ thuật Hi’dưm xơợng hát hay ooy ava Hồ, đhị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
![]()
Taluôn bhrợ têng bấc bh’rợ nghệ thuật ooy ava Hồ, hân đhơ cơnh đêếc, nâu đoo nắc g’lúh tr’nơợp Đài p’rá Việt Nam bhrợ têng xa’nay bh’rợ hay k’noọ 60 c’moo t’ngay ava Hồ chô lưm lêy vel bhươl. Xa’nay bh’rợ đơơng pr’đợc Hi’dưm xơợng hát pr’hát hay k’noọ ooy ava Hồ, bơơn bhrợ têng ting cơnh cr’noọ bh’rợ âng PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài p’rá Việt Nam. Ting cơnh PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, râu pậ chr’nắp âng ava Hồ dưr váih đợ râu bhiệc k’tứi, liêm ta’níh ha dợ pa bhlâng chr’nắp, nắc đoo loom luônh âng ava Hồ lâng k’tiếc k’ruung, đhanuôr lâng vel bhươl. Cung tu râu loom luônh liêm chr’nắp tr’kiêng lâng vel bhươl, k’tiếc k’ruung, acoon manứih k’tiếc Nghệ taluôn liêm bấc cóh ava Hồ, nắc mưy chu cóh k’tiếc k’ruung Thái Lan, ava Hồ nắc xrặ thơ lâng cr’noọ hay k’noọ ooy vel bhươl: “Ắt ch’ngai đông cắh ha mơ đenh xơợng cơnh ngoọ k’zệt c’moo, hi’dưm nua xơợng k’căn đha’vư t’bếch k’coon… bhrợ têng lứch cr’noọ tr’mung đoọng ha k’tiếc k’ruung, đoọng ha đhanuôr, xang m’pâng thế kỷ lướt ắt ch’ngai vel đông, ava Hồ nắc vêy g’lúh chô lưm lêy đhị n’niên t’váih ađay. Loom luônh liêm chr’nắp lâng vel bhươl lâng lấh mơ nắc pr’ắt tr’mung chr’nắp liêm âng mưy manứih bha’lâng chắp kiêng acoon cóh nắc ơy bhrợ đoọng ha zâp ca sĩ, nghệ sĩ chi’ớh cóh xa’nay bh’rợ Hi’dưm xơợng hát pr’hát hay ava Hồ. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ moon:
Hi’dưm xơợng hát pr’hát hay ava Hồ, hay k’noọ bhiệc bhan cr’chăl đâu 60 c’moo ava Hồ chô lưm vel đông, lâng đợ pr’hát lướt vốch ting c’moo c’xêê, lâng bhiệc bhrợ têng pa’chăm sân khấu, lâng bhiệc bhrợ padưr xa’nay bh’rợ nghệ thuật đoọng bhrợ p’cắh loom luônh ava Hồ lâng vel bhươl, râu tr’kiêng vel bhươl lâng ava Hồ. đợ apêê bhrợ xa’nay bh’rợ nâu rơơm kiêng nâu đoo nắc xa’nay bh’rợ pr’hay chr’nắp, bhrợ padưr c’léh bh’rợ, liêm chr’nắp, lấh mơ nắc loom luônh âng đợ apêê Việt Nam xoọc đâu, lấh mơ nắc đợ acoon manứih vel bhươl ava Hồ lâng ava chắp nhêr.
![]()
Tất lang bhrợ têng cách mạng, tơợ c’lâng bh’rợ chấc lêy trông dấc k’tiếc k’ruung tước bêl ắt cóh đâu bơơn độc lập, xang nặc tước đợ c’moo c’xêê pr’lứch tr’mung, ava Hồ chắp nhêr nắc lêy p’loon chô lưm lêy vel đông 2 chu, hân đhơ cóh da’dưl ava Hồ đợ cr’noọ ooy vel bhươl, pr’loọng đông taluôn bấc liêm. Lâng zâp nghệ sĩ, ca sĩ bơơn hát chi’ớh ooy xa’nay bh’rợ Hay k’noọ 60 c’moo ava Hồ chô lưm lêy vel bhươl zêng kiêng bhrợ p’cắh lứch da’dưl, loom luônh âng đay đoọng hơnh déh, hay k’noọ ooy ava Hồ, ooy pr’ắt bh’rợ âng ava cung cơnh loom luônh chắp kiêng vel bhươl đoọng ha va Hồ. zâp pr’hát, pr’múa chi’ớh bêl Hi’dưm xơợng hát hay chô ooy ava Hồ, bơơn zâp apêê nghệ sĩ xrặ bhrợ liêm choom, tr’đăn ta’níh hân đhơ cơnh đêếc, nắc chr’nắp bhlâng, bhrợ k’rêệm loom apêê lêy lâng đợ c’léh bh’rợ âng mưy manứih k’coon chô lưm lêy vel đông xang 50 c’moo ắt ch’ngai đông. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương, nắc ặt k’noọ lêy bêl bhrợ padưr đợ bh’rợ tr’nêng Ava Hồ chô lưm vel đông, đoọng bhrợ ha cơnh mưy cơnh loom luônh âng ava Hồ, zâp pr’ắt bh’rợ, acoon manứih ava Hồ lâng vel bhươl:
Đhơ đhơ ngai bêl lướt ha ooy nắc dưr chô ooy đay n’niên váih zêng xơợng lalay cơnh cóh loom, kiêng rêên, lấh mơ nắc lâng ava Hồ. ava lướt ắt ch’ngai đông tơợ bêl k’tứi nắc xoọc đâu ha dợ bêl xọc xăl ma pluục vêy bơơn chô, lêy cha’mêết cớ xoọc bêl p’niên k’tứi, đhị đêếc vêy đợ râu têêm ngăn, vêy loom luônh âng aconh acăn, âng anoo, amoó, vel bhươl. Chi’ớh p’cắh lâng cr’noọ bh’rợ âng diễn viên, c’léh pr’dzoọng âng diễn viên nắc lêy ra’văng bhrợ liêm gít lâng lấh mơ nắc lêy bhrợ p’cắh liêm choom đoong ta’mooi lêy liêm gít loom luônh âng ava Hồ lâng vel bhươl, lâng k’tiếc k’ruung lâng lấh mơ nắc lâng acoon manứih k’tiếc Nghệ.

Hân đhơ plêệng k’tiếc váih bấc cơnh cắh liêm crêê, lấh 100 diễn viên cung dzợ t’bhlâng lêy pachoom, doọ râu chấc xay moon râu rị, ngai cung t’bhlâng đoọng Hi’dưm xơợng hát hay k’noọ ooy ava Hồ ta bhrợ liêm choom. zâp nghệ sĩ cắh mưy hát đợ pr’hát pr’hay lướt zi’lấh ting c’moo c’xêê, cơnh Từ làng Sen, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Ca ngợ Hồ Chủ tịch, Miền Trung nhớ Bác, Em mơ gặp Bác Hồ…. nắc dzợ âng đơơng đợ pr’hát xa’nưl ooy ava Hồ g’lúh tr’nơợp xay moon p’cắh tước đhanuôr lêy. Nắc đoo đợ pr’háy Hay ooy t’ngay ava Hồ chô lưm vel đông âng n’crool nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Nhà thơ Phan Huyền Thư, manứih bhrợ kịch bản xa’nay bh’rợ Hi’dưm xơợng hát hay k’noọ ooy ava Hồ moon:
Hay k’noọ ava Hồ chô lưm vel đông nắc k’conh cu vêy xrặ pr’hát Hay t’ngay ava Hồ chô lưm vel đông. Pr’hát nâu chấc lêy pay râu đha’hưm liêm âng pô sen đoọng xay moon ooy loom luônh âng vel bhươl đoọng ha ava Hồ lâng ava Hồ đoọng ha vel bhươl cung cơnh bấc đhanuôr Việt Nam đoọng ha va Hồ. nâu đoo cung nặc g’lúh tr’nơợp azi vêy g’lúh chô lâng vel bhươl ava Hồ, vêy pr’đoọng lâng Nghệ An, acu nắc lêy pay pr’hát âng k’conh cu đoọng g’lúh tr’nơợp hát đoọng đhanuôr xơợng.
Cắh đươi dua đợ phim tư liệu ơy bool lêy, Hi’dưm xơợng hát hay k’noọ ava Hồ nắc bhrợ padưr đợ c’léh bh’rợ pr’hay chr’nắp ooy ava Hồ chô lưm vel bhươl lâng bhiệc bhrợ têng sân khấu, bhrợ têng đhị nền chất liệu pr’hát k’tiếc Nghệ, ooy đâu âng đơơng đoọng ta’mooi lêy đợ râu pr’hay chr’nắp. Lấh mơ, xa’nay bh’rợ nâu nắc cắh vêy đươi MC nắc tơợp bhrợ p’cắh lâng thơ, bhrợ padưr xa’nay bh’rợ pr’hay chr’nắp, tr’coọ xa’nưl. Apêê lêy xơợng cắh mưy bơơn lêy xơợng đợ râu liêm chr’nắp âng tr’coọ xa’nưl, âng pr’hát, thơ, sân khấu… nắc dzợ bơơn lêy xơợng đợ râu liêm chr’nắp âng k’tiếc k’ruung, acoon manứih, âng mưy manứih k’coon ắt ch’ngai đông cung cơnh đợ loom luônh chắp nhêr âng vel bhươl lâng manứih bhr’cộ bha’lâng âng acoon cóh. Đạo diễn xa’nay bh’rợ Hi’dưm xơợng hát hay k’noọ ava Hồ, Nghệ sĩ Phạm Việt Thanh moon:
Ooy tất lang tr’mung âng cu buôn bhrợ ha cu k’noọ lêy xơợng bấc râu, nắc đoo ooy ava Hồ. acu taluôn k’noọ tước ava Hồ liêm tr’ang lấh. ava Hồ lâng cu vêy mưy râu ma bhưy chr’nắp bhlâng, acu taluôn ặt k’noọ tước pr’ắt tr’mung âng ava Hồ. nâu đoo nắc g’lúh tr’nơợp bơơn pấh chi’ớh bhrợ xa’nay bh’rợ hay k’noọ 60 c’moo ava Hồ chô lưm vel Sen, lalua nặc xa’nay bh’rợ chr’nắp. ava Hồ lướt vốch zâp ooy k’tiếc k’ruung nắc ha dợ vêy bơơn chô vel đông, đợ c’moo c’xêê ting k’conh lướt zi’lấh dading Ngang moót ooy Huế tước bêl pachô k’tiếc k’ruung xang nặc vêy chô lưm vel đông, pr’zợc.
Lâng xa’nay bh’rợ pr’hay chr’nắp Hi’dưm xơợng hát hay k’noọ ava Hồ, xay moon hay k’noọ 60 c’moo T’ngay ava Hồ chô lưm vel đông 16/6/1957-16/6/2017, Đài p’rá Việt Nam rơơm kiêng lang apêê xoọc đâu taluôn lêy hay k’noọ tước c’rơ g’lêếh âng ava Hồ, lêy t’bhlâng học tập lâng bhrợ têng cơnh cr’noọ cr’niêng pr’ắt tr’nớt Hồ Chí Minh, chrooi pa’xoọng ooy bh’rợ padưr lâng zư lêy k’tiếc k’ruung./.
![]()
HÁT VỀ BÁC- CẢM XÚC LUÔN ĐONG ĐẦY
Vào những ngày này 60 năm trước đây, người dân Làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại, cùng nhân dân huyện Nam Đàn và cả tỉnh Nghệ An náo nức mong chờ ngày Bác Hồ về thăm quê sau nhiều năm xa cách. Hình ảnh người con xứ Nghệ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc trong bộ quần áo ka ki bạc màu, đôi dép cao su mòn gót, tươi cười vẫy chào nhân dân đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân xứ Nghệ. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê (16/6/1957-16/6/2017), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
![]()
Từng thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật về Bác, nhưng đây là lần đầu tiên Đài TNVN tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê. Chương trình mang tên “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, được thực hiện theo ý tưởng của PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN. Theo PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, sự vĩ đại của Bác xuất phát từ những điều giản dị, chân thành mà vô cùng sâu sắc, đó là tình cảm của Bác với đất nước, nhân dân và quê hương. Chính tình yêu mảnh đất, con người xứ Nghệ luôn đong đầy trong Bác, nên một lần giữa đất nước Thái Lan, Bác đã bật lên lời thơ khắc khoải nỗi nhớ quê: “Xa nhà chốc mấy mươi niên/ Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con”. Toàn tâm toàn ý lo cho đất nước, cho nhân dân, phải sau nửa thế kỷ rời xa quê, Bác mới có dịp về thăm nơi chôn rau cắt rốn. Tình cảm da diết với quê hương và hơn hết là nhân cách cao đẹp của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã truyền lửa cho các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”. PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ nói:
“Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” nhớ lại sự kiện cách đây 60 năm, Bác về thăm quê, bằng những bài hát đi cùng năm tháng, bằng cách bố trí sân khấu, bằng cách dựng chương trình nghệ thuật để thể hiện được tình cảm của Bác với quê hương, tình cảm của quê hương với Bác. Những người làm chương trình mong muốn đây là chương trình đặc sắc, tạo được dấu ấn, sự rung cảm thẩm mỹ, đặc biệt là tình cảm sâu xa trong lòng của những người Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những người con quê hương Bác với Bác kính yêu.
![]()
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, từ hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối của cuộc đời, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương xứ sở, dẫu cho trong trái tim Người những xúc cảm về quê hương, gia đình luôn dạt dào, sâu nặng. Với các nghệ sĩ, ca sỹ được biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê đều muốn dồn tất cả trái tim, tâm huyết của mình để ngợi ca tình cảm của Bác, nhân cách của Bác cũng như những tình cảm mà quê hương dành cho Người. Các bài hát, tiết mục trong “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” được các nghệ sĩ tỷ mỉ sáng tạo sao cho thật bình dị, gần gũi nhưng dạt dào tình cảm, lay động trái tim bởi đó là hình ảnh, tình cảm của một người con được về thăm lại quê hương sau 50 năm xa cách. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương đã rất trăn trở, suy ngẫm khi xây dựng hoạt cảnh “Bác Hồ về thăm quê”, để làm sao lột tả được tình cảm của Bác, thần thái của Bác đối với quê hương?:
Bất cứ một con người khi đi đâu trở về nơi chôn rau cắt rốn đều có những xúc động, đặc biệt với Bác. Bác xa quê từ lúc nhỏ mà bây giờ trở về khi tóc đã bạc rồi, nhìn lại những kỷ niệm thời ấu thơ, nơi đó có những hơi ấm, có những tình cảm của cha của mẹ, của anh, của chị, của làng xóm, của quê hương. Biểu diễn bằng cảm xúc của diễn viên, hình thể của diễn viên trên nên bài hát chứ không có lời, đòi hỏi diễn viên phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, tình tiết thật đắt và đặc biệt là phải truyền cảm được cho khán giả tình cảm sâu sắc của Bác với quê hương, với đất nước và đặc biệt là với con người xứ Nghệ.
![]()
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, hơn 100 diễn viên vẫn hăng say tập luyện, không một lời than phiền, ai cũng cố gắng để “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” diễn ra thành công. Các nghệ sĩ không chỉ hát lên những lời ca bất hủ, đi cùng năm tháng ,như “Từ làng Sen”, “Tiếng hát giữa rừng Pác – Bó”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Em mơ gặp Bác Hồ”… mà còn đem đến những nhạc phẩm viết về Bác lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng. Đó là bài hát “Nhớ ngày Bác về thăm quê” của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Nhà thơ Phan Huyền Thư, tác giả kịch bản chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” chia sẻ:
Kỷ niệm Bác Hồ về thăm quê bố tôi có sáng tác bài hát “Nhớ ngày Bác về thăm quê. Bài hát mượn hương thơm của bông hoa sen để nói về tình cảm của quê hương dành cho Bác và Bác dành cho quê hương cũng như rất nhiều người dân Việt Nam dành cho Bác. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội, có duyên với quê hương Bác Hồ, có duyên với Nghệ An, tôi mạnh dạn lấy bài hát trong cặp di cảo của bố tôi để lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.
Không sử dụng những thước phim tư liệu quen thuộc, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” sẽ tái dựng hình ảnh, sự kiện lịch sử Bác về thăm quê qua cách bài trí sân khấu, hoạt cảnh trên nền chất liệu dân ca xứ Nghệ, qua đó đưa đến cho khán thính giả những cảm xúc chân thật, sâu lắng nhất. Đặc biệt, chương trình không sử dụng MC mà được dẫn dắt bằng thơ, tạo hình tượng trưng, âm nhạc. Khán thính giả của chương trình không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc, của giọng hát, lời thơ, sân khấu mà ở đó còn cảm nhận được sự nồng nàn, thiêng liêng của tình đất, tình người, của một người con xa quê cũng như những tình cảm yêu kính của quê hương với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đạo diễn chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, nghệ sĩ Phạm Việt Thanh chia sẻ:
Trong cuộc đời tôi có điều lúc nào cũng làm tôi xúc động, đó là Bác Hồ. Tôi luôn luôn nghĩ là nghĩ đến Người lòng mình trong sáng hơn. Bác Hồ đối với tôi có sự thiêng liêng nhất định, tôi luôn luôn nghẹn ngào khi nghĩ đến cuộc đời của Bác. Đây là lần đầu tiên được tham gia chương trình kỷ niệm 60 năm Bác về thăm Làng Sen, quả thật là chương trình có sự đặc biệt. Bác đi khắp phương trời mới về thăm quê, những năm để tóc trái đào đi theo cha vượt đèo Ngang vào Huế cho đến khi giành lại được đất nước rồi mới về thăm quê, thăm bạn bè.

Với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” nhắc nhớ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê (16/6/1957-16/6/2017), Đài TNVN mong muốn thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn của Bác, ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Viết bình luận