Hồ Thị Cô Lin manuýh Bhnoong, xoọc nắc học sinh lớp 8/3, trường THCS Lý Tự Trọng, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cô Lin nắc manuýh mặ z’lấh zr’nắh k’đháp học ta béch, ting xay bhrợ liêm choom pazêng xa nay bh’rợ âng trường, lớp bhrợ têng. Hân đhơ pr’ắt tr’mông âng pr’loọng đong dzợ bấc rau zr’nắh k’đháp, zập c’moo nắc đương g’nưm ooy bh’rợ chêếc lướt pa bhrợ đoọng ha apêê n’lơơng, nắc Cô Lin ơy z’lấh pazêng rau zr’nắh k’đháp đoọng cóh 8 c’moo bơơn ch’ner học sinh ta béch.
Pr’loỌng đong pr’zớc Hồ Thị Cô Lin ắt cóh Khối 1, thị trấn Khâm Đức, chr’hoong Phước Sơn. Pr’loọng đong Cô Lin vêy 5 đhi noo, Cô Lin nắc na noo ta ha. Pr’ắt tr’mông pr’loỌng đong Cô Lin đươi dua bấc ooy bh’rợ bhrợ ha rêê đhuốch âng k’conh k’căn. K’conh k’căn Cô Lin công ta luôn jéh k’ăy nắc pr’ắt tr’mông lum bấc rau zr’nắh k’đháp. Tu cơnh đêếc nắc đhiệp Cô Lin, lâng ta đhi thứ 2 lâng t’lêếch bơơn tước ooy trường, ta đhi thứ 3 lâng thứ 4 nắc ắt cóh đong zúp zooi k’conh k’căn. K’er k’conh k’căn lâng bơr cha nắc ta đhi, Cô Lin ơy t’bhlâng z’lấh pazêng rau zr’nắh k’đháp đoọng học tập liêm choom. Rau t’bhlâng âng n’nắc nắc doọ ta u loom k’conh k’căn bêl ta luôn cóh 8 c’moo Cô Lin bơơn ch’ner học sinh ta béch. Cắh muy học ta béch Cô Lin nắc dzợ ting bhrợ têng liêm choom pazêng rau bh’rợ tr’nêng âng trường, lớp xay bhrợ. Rau Cô Lin choom nắc hát lâng vẽ.
Lấh ooy rau t’bhlâng học tập, ting bhrợ têng zập liêm pazêng xa nay bh’rợ âng trường, âng lớp, Cô Lin nắc dzợ zúp zooi k’conh k’căn lướt pa bhrợ đoọng ha apêê n’lơơng, cơnh: rộ a rong, bhrợ bhơi ha rêê, lướt rao choom đhia, ha bệ a pậ cóh zr’lụ pa câl chr’na đha nắh… Cô Lin nắc dzợ pa choom đoọng ha bơr ta đhi cắh bơơn tước ooy trường đoọng học chữ, đoọng bơr a đhi công n’năl đọc, n’năl xrặ cơnh ađay. Hồ Thị Cô Lin prá: “Tu pr’loọng đong cu zr’nắh k’đháp pa bhlâng, cắh vêy pr’đơợ đoọng acu tước ooy trường. Đươi vêy đợ rau zúp zooi âng apêê thầy cô lâng apêê pr’zớc nắc acu vêy c’rơ lướt học. Rau rơơm kiêng âng cu nắc t’bhlâng học ta béch đoọng bơơn tước ooy trường nội trú. Tước ooy đêếc nắc vêy pr’đơợ học liêm choom lấh mơ, đoọng ha y chroo nắc pa chô ơn âng apêê pr’zớc, thầy cô lâng âng k’conh k’căn.”
Vêy cr’chăl Cô Lin ta luôn đhêy học, tu đhr’năng âng pr’loọng đong pa bhlâng zr’nắh k’đháp. Nắc đươi vêy rau zúp zooi âng apêê thầy giáo, cô giáo lâng apêê pr’zớc cóh lớp nắc ơy bhrợ t’váih c’rơ đoọng ha Cô Lin t’bhlâng tước ooy trường. Pr’zớc Nguyễn Thị Tuyết Trinh, lớp trưởng lớp 8/3, trường THCS Lý Tự Trọng nắc pr’zớc đh’rứah z’lấh zr’nắh k’đháp lâng Cô Lin. Tuyết Trinh ơy zúp zooi đoọng ha Cô Lin cóh học tập công cơnh cóh pr’ắt tr’mông zập t’ngay. Tuyết Trinh prá: “Cóh học tập pr’zớc Cô Lin học ta béch pa bhlâng. Vêy bêl pr’zớc đhêy học bơr pêê t’ngay cắh ghít hau tu, nắc acu tước ooy đong pr’zớc đơơng lứch bha ar đoọng a đoo xrặ cớ bài., đoọng ađoo vêy kiến thức. Cóh lớp acu công ta đang moon apêê pr’zớc chrooi đoọng zên ha Cô Lin cắh lấh bấc, hân đhơ cơnh đêếc nắc bhrợ đoọng ha đoo vêy zên câl cha cha cóh ra diu đoọng vêy c’rơ tước ooy trường. Acu kiêng pr’zớc Lin học ta béch, pậ banh nắc bơơn zúp zooi k’conh k’căn đoo, ta đhi đoo vêy pr’ắt tr’mông liêm crêê lấh mơ.”
Ting cơnh thầy Lê Văn Đức, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 trường THCS Lý Tự Trọng, Cô Lin nắc manuýh liêm choom đoọng ha apêê pr’zớc học sinh n’lơơng lêy lâng ting pa choom bhrợ cơnh a đoo. “Pr’ắt tr’mông âng pr’loong đong a đhi Cô Lin zr’nắh k’đháp pa bhlâng, đong bấc k’coon, k’conh k’căn ta luôn jéh k’ăy. Ađhi nắc manuýh acoon cóh đhị đâu. Cóh pazêng c’xêê c’moo ahay ađhi học ta béch pa bhlâng, học ta béch pazêng rau môn, a đhi zay học pa bhlâng, cóh lớp công ta luôn n’đhâng têy prá xay bài. Cóh ha y nắc nhăn tơợ trường Nội trú chr’hoong đoọng ha a đhi vêy muy suất tước ooy trường Nội trú học. Tu a đhi nắc học sinh ta béch nắc vêy muy suất đoọng tước ooy tốh học. Tước ooy đêếc, cóh muy c’xêê ađhi vêy ta đoọng lấh 900 r’bhâu đồng zên học. Cơnh đêếc nắc pr’loọng đong a đhi doọ dzợ lấh zr’nắh k’đháp.”
Nắc ng’choom moon, Hồ Thị Cô Lin nắc manuýh mặ t’bhlâng cóh học tập lâng cóh pr’ắt tr’mông zập t’ngay. Rau rơơm kiêng cóh xoọc đâu âng Cô Lin nắc t’bhlâng học ta béch lấh mơ dzợ đoọng bơơn vêy ta đoọng mót học ooy trường THPT Dân tộc nội trú chr’hoong Phước Sơn. Cóh đêếc Cô Lin nắc bơơn học tập liêm choom lấh mơ, bơơn vêy ta zúp zooi ooy zên học, pr’đươi học tập, pa xiêr rau zr’nắh k’đháp đoọng ha k’conh k’căn lâng cóh ha y chroo nắc bơơn pa chô ơn apêê thầy cô, apêê pr’zớc ơy zúp zooi đoọng ha Cô Lin./.
Hồ Thị Cô Lin
Gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi
(Hốih Nhàn)
Hồ Thị Cô Lin người dân tộc Bh’noong, hiện đang là học sinh lớp 8/3, trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cô Lin là gương điển hình về vượt khó học giỏi, tham gia tốt các phong trào của trường, lớp tổ chức. Tuy cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, quanh năm chỉ dựa vào việc làm thuê, làm mướn, nhưng Cô Lin đã vượt qua mọi khó khăn để 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Gia đình bạn Hồ Thị Cô Lin thường trú ở Khối 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Gia đình Cô Lin có 5 anh chị em, Cô Lin là chị cả. Cuộc sống gia đình Cô Lin chỉ dựa vào việc làm nương, làm rẫy của cha mẹ. Cha mẹ của Cô Lin cũng thường xuyên ốm đau nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế mà chỉ có Cô Lin, đứa em thứ hai và em út được đến trường, em thứ 3 và thứ 4 ở nhà phụ giúp cha mẹ. Thương cha mẹ và hai em, Cô Lin đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để học tập thật tốt. Sự nỗ lực đó đã không phụ lòng của cha mẹ khi 8 năm liền Cô Lin đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ học giỏi, Cô Lin còn tham gia tốt các phòng trào của trường, lớp tổ chức. Sở trường của Cô Lin đó là hát và vẽ.
Ngoài nỗ lực học tập, tham gia các phong trào của trường, của lớp, Cô Lin còn phụ giúp cha mẹ làm thuê, làm mướn, như: nhổ mì, làm cỏ rẫy, phụ giúp bưng bê ở các hàng quán... Cô Lin còn kèm cho hai em không được đến trường được học chữ, để hai em cũng biết đọc, biết viết như mình. Hồ Thị Cô Lin nói: “Vì gia đình em quá khó khăn, không có điều kiện cho em đi học. Nhờ có sự giúp đỡ của các thầy cô và các bạn nên em có động lực đi học. Mong muốn của em là cố gắng học giỏi để được tuyển qua trường nội trú. Qua đó có điệu kiện học tốt hơn, để sau này có thể trả lại ơn của bạn bè, thầy cô và của cả ba mẹ.”
Có thời điểm Cô Lin thường xuyên phải nghỉ học, vì điều kiện gia đình quá khó khăn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ, động viên của các thầy giáo, cô giáo và các bạn trong lớp đã tạo động lực cho Cô Lin tiếp tục được đến trường. Bạn Nguyễn Thị Tuyết Trinh, lớp trưởng lớp 8/3, trường THCS Lý Tự Trọng là đôi bạn cùng tiến với Cô Lin. Tuyết Trinh đã giúp đỡ cho Cô Lin trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tuyết Trinh chia sẻ: “Trong học tập bạn Lin học rất giỏi. Có lúc bạn nghĩ học mấy buổi không có lý do, em đi đến nhà bạn đem hết sách vở cho bạn chép bài lại, để bạn có kiến thức. Trong lớp em có vận động các bạn quyên góp cho bạn Lin một số tiền không lớn, nhưng có thể giúp cho bạn có tiền ăn sáng đầy đủ có sức khoẻ tốt để đến trường. Em muốn cho bạn Lin có học, lớn lên bạn có thể giúp cho ba mẹ bạn, anh em của bạn được sống tốt hơn.”
Theo thầy Lê Văn Đức, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 trường THCS Lý Tự Trọng, Cô Lin là tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác noi theo: “Hoàn cảnh gia đình em Cô Lin rất khó khăn, nhà đông con, cha mẹ hay đau ốm. Em là người dân tộc thiểu số ở đây. Trong thời gian vừa qua em học khá tốt, học đều các môn, em rất siêng học, trong lớp em thường xuyên giơ tay phát biểu xây dựng bài. Sắp tới đây sẽ đề xuất với trường Nội trú huyện cho em được một suất qua bên trường Nội trú học. Vì em là học sinh giỏi nên sẽ có một suất cho em qua bên đó học. Qua đó em được hỗ trợ một tháng khoảng hơn 900 ngàn học bổng. Như thế thì gia đình em đỡ vất vả hơn.”
Có thể nói, Hồ Thị Cô Lin là tấm gương đầy nghị lực trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Ước muốn hiện tại của Cô Lin là cố gắng học thật giỏi để được tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn. Ở đó Cô Lin sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, được hỗ trợ về học bổng, trang thiết bị học tập, giảm bớt được sự vất vả cho cha mẹ và để sau này có thể trả ơn thầy cô, các bạn đã động viên, giúp đỡ cho Cô Lin./.
Viết bình luận