Đhị CHùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xoọc ta bhrợ bhiệc bhan Pô Cúc. Nâu đoo nắc g’lúh bơr bhiệc bhan Pô cúc bơơn bhrợ têng đhị chùa Ba Vàng, nắc đoọng zư đớc lâng chắp hơnh đợ râu chr’nắp âng pr’ặt tr’mông cóh xa nay Phật p’too cơnh lâng bấc râu chr’nắp pr’hay. Bhiệc bhan âi t’đang t’pấh bấc ơl t’mooi, đha nuôr, phật tử prang k’tiếc tước pấh.
Pô Cúc nắc muy râu pô p’cắh đoọng ha hân noo c’loọt, pa bhlâng liêm lâng loóih lâng đha nuôr Việt Nam. Pô Cúc đơơng âng muy râu liêm la lay pa cắh ha ma nưíh liêm ta níh, pân moon pân bhrợ, đh’rứah lâng pa cắh đoọng ha râu chịng dzoo, liêm loom. Râu liêm âng pô Cúc n’đhơ đhơ bêl công dưr n’léh râu đha nui tr’út, liêm ta níh, bhrợ t’váih đoọng ha loom luônh âng zấp ngai bêl moọng lêy xơợng yêm têêm lâng k’rêêm loom. Pô Cúc bơơn chơớih pay nắc pa cắh đoọng ha loom luônh chắp hơnh bhlưa mơ pang ma nưúih. Pa prá đhị bêl tơợp bhrợ bhiệc bhan Pô Cúc Chùa Ba Vàng, Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, đoọng năl: “Bhiệc bhan Pô cúc nắc pay pô cúc bhrợ bhiệc bhan, pay pô cúc đoọng moon đoọng xa nay pr’ặt tr’mông ộm đác hay tước tu toọm, năl ơn, pa chô dưm, liêm loom, nhâm mâng cơnh dzêệt bhlưa mơ pang ma nứih, pr’ặt tr’mông. Pa bhlâng nắc azi kiêng moon tước lang p’niên, lang âng k’tiếc k’ruung ha y, nắc tu vêy râu liêm crêê âng p’loọng Phật nắc vêy dưr váih đợ acoon ma nứih bhriêl g’lăng, đha nui tr’út, đơơng đoọng bấc ha vel đong, k’tiếc k’ruung; rơơm kiêng ng’cơnh choom vel đong, k’tiếc k’ruung hêê ma mông liêm loom ting t’ngay ting năl tr’chắp, pa dưr đoọng đha nuôr hêê vêy muy pr’ặt tr’mông ca bhố ca van, têêm ngăn.”
![]()
Tước lâng bhiệc bhan Pô cúc g’lúh n’nâu, t’mooi bơơn hr’lúc a đay cóh k’ha riêng râu pô la lay cơnh, lướt la lêy vel pô xay trúih, triển lãm apêê bh’nơơn bh’rợ nghệ thuật liêm pr’hay bơơn bhrợ t’váih tu bấc râu pô cúc tước tơợ zấp n’đắh prang k’tiếc k’ruung ting bấc cơnh pr’đớc xa nay chr’nắp la lay cơnh: Vel Pô chăp hay aconh a căn; Vel pô Chắp hay Ava Hồ, vel ô chắp hay apêê r’vai Anh hùng Liệt sĩ, vel Pô chắp hay Thầy cô… Lướt tring lêy apêê vel pô, a đhi Nguyễn Hoàng Nam tước tơợ thành phố Hải Phòng, xay moon: “Lướt la lêy apêê vel pô cơnh lâng bấc cơnh pr’hoọm, pr’dưr la lay cơnh, la liêm pr’hay đh’rứah lâng bấc bh’rợ đoọng ha pêê Phật tử ting pấh, a cu lêy Bhiệc bhan Pô cúc liêm chr’nắp đoọng ha lang p’niên zi cóh bh’rợ pa dưr loom luônh hay tước tô gộ, a dích a bhướp, a mế a ma, thầy cô, pr’zớc chr’ớh….”
Phật tử lâng t’mooi bêl tước chùa Ba Vàng c’moo đâu, lấh mơ rạch chô lâng bhiệc bhan Phật nắc dzợ bơơn hr’lúc a đay ooy pr’hoọm liêm nặ đha hum âng pô cúc lâng bấc bh’rợ tr’nêng văn hoá văn nghệ ty đanh đơơng âng tinh thần Phật giáo cơnh: Bh’rợ biểu diễn thư pháp; nghệ thuật Cải lương, pa cắh apêê pr’múa Phật giáo; lướt pay r’vai zấp n’đắh ca văr zước k’tiếc k’ruung yêm têêm, đha nuôr ca bhố ca van; Thiền trà lâng xơợng giảng pháp; Hội hoạ, ch’na đh’nắh ty đanh; bhrợ p’cắh pha trà lâng cắm pô bhuốih Phật… P’căn Hoàng Thị Minh, chr’val Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đoọng năl: “Nâu đoo nắc g’lúh bơr acu lướt lêy bhiệc bhan Pô cúc cóh Chùa Ba Vàng. Acu lêy bhiệc bhan Pô cúc c’moo đâu vêy pa bhlâng bấc apêê bh’rợ tr’nêng t’piing lâng c’moo 2013. zấp ngai tước đâu pa bhlâng tíh loom, tơợ t’coóh ga rứa, đh’đhâm c’mâr pa tước apêê p’niên k’tứi. acu p’rơơm bhiệc bhan Pô cúc apêê g’lúh t’tun nắc vêy bơơn bhrợ têng zấp prang lâng la lua chr’nắp cơnh đâu.”
![]()
Bhiệc bhan Pô Cúc ta bhrợ cóh apêê t’ngay x’ría tuần nắc bêl đoọng apêê Chư tăng- Ni lâng Phật tử, t’mooi lâng đha nuôr prang k’tiếc k’ruung công cơnh pr’zớc chr’ớh bha lang k’tiếc tước pấh lâng k’rong chô đhị đâu cơnh lâng loom luônh liêm ta níh, chắp hay âng đay./.
HÀNG VẠN NGƯỜI THAM GIA
LỄ HỘI HOA CÚC TẠI CHÙA BA VÀNG
Tại Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang diễn ra Lễ hội hoa cúc. Đây là lần thứ hai Lễ hội Hoa cúc được tổ chức tại chùa Ba Vàng, nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị Chân - Thiện - Mỹ trong tinh thần Phật dạy với nhiều ý nghĩa cao quý và sâu sắc. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách, nhân dân, phật tử cả nước đến dự, tham gia.
Hoa Cúc là một loài hoa đặc trưng của mùa thu, rất gần gũi và thân quen với người dân Việt Nam, được đặt trong bộ tứ “Tùng, Cúc, Trúc, Mai”. Hoa Cúc mang một vẻ đẹp thanh cao thể hiện tính cách của người quân tử, đồng thời biểu trưng cho sự trường thọ, thủy chung. Sắc đẹp của hoa Cúc dù ở góc độ nào cũng toát lên vẻ hiền từ, khiêm nhường, tạo cho tâm hồn mỗi người khi thưởng thức chiều sâu tĩnh lặng và bình an. Hoa cúc được chọn là biểu tương cho lòng tri ân giữa người với người. Phát biểu khai mạc tại Lễ hội Hoa cúc Chùa Ba Vàng, Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, cho biết:“Lễ hội Hoa cúc mượn Hoa cúc làm hội, nhờ hoa cúc nói giùm đạo lý sống uống nước nhớ nguồn, biết ơn, đền ơn, thủy chung, ân nghĩa, bền chặt keo sơn nơi tình người, tình đời. Đặc biệt chúng tôi nhấn tới thế hệ trẻ tương lai của đất nước nhờ duyên lành nơi cửa Phật mà sẽ trở thành những công dân tài đức, cống hiến được nhiều cho quê hương, đất nước; mong sao xã hội chúng ta nét sống đạo đức ngày càng được tôn trọng, phát huy để nhân dân ta có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
Đến với lễ hội Hoa cúc lần này, du khách được hòa mình trong hàng trăm loài hoa cúc khác nhau, tham quan làng hoa giới thiệu và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được tạo nên bởi nhiều loại hoa cúc đến từ khắp mọi miền đất nước theo nhiều chủ đề mang ý nghĩa khác nhau : Làng Hoa Tri Ân Cha Mẹ, Làng Hoa Tri Ân Bác Hồ, Làng Hoa Tri Ân Các Anh Linh Anh Hùng Liệt Sỹ, Làng Hoa Tri Ân Thầy Cô…. Dạo quanh tham quan các làng hoa, em Nguyễn Hoàng Nam đến từ thành phố Hải Phòng, chia sẻ: “Đi tham quan các làng hoa với những nhiều màu sắc, hình dáng khác nhau, độc đáo, phong phú cùng rất nhiều hoạt động cho các Phật tử tham gia, em thấy Lễ hội Hoa cúc có ý nghĩa rất lớn cho thế hệ trẻ chúng em trong việc bồi đắp lòng tri ân với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè…”.
Phật tử và du khách khi đến chùa Ba Vàng năm nay, ngoài hành hương lễ Phật còn được hoà mình vào không gian hoa Cúc và rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống mang tinh thần Phật giáo như: Hoạt động biểu diễn thư pháp; nghệ thuật Cải lương, trình diễn các điệu múa Phật giáo; rước tứ linh cầu nguyện Quốc Thái dân an; Thiền trà và nghe giảng Pháp; Hội họa, Ẩm Thực truyền thống; Biểu diễn pha trà và cắm hoa dâng cúng Phật…Bà Hoàng Thị Minh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết:“Đây là lần thứ hai tôi đi xem Lễ hội Hoa cúc ở chùa Ba Vàng. Tôi thấy Lễ hội Hoa cúc năm nay có rất nhiều các hoạt động so với năm 2013. Mọi người đến đây rất thành tâm, từ người già, thanh niên cho đến trẻ nhỏ. Tôi hi vong Lễ hội hoa cúc các năm tiếp theo sẽ được tổ chức đầy đủ và thiết thực như thế”.
Lễ hội Hoa cúc diễn ra trong những ngày cuối tuần là dịp, cơ hội rất lớn để các chư Tăng - Ni và Phật tử, quan khách và nhân dân khắp mọi miền đất nước cũng như bạn bè quốc tế đến dự và hội tụ tại đây với tất cả lòngthành, lòng tri ân của mình./.
Viết bình luận