Kon Tum – “ Thư viện cr’er” đoọng ha p’niên đha rựt
Thứ sáu, 00:00, 02/06/2017

 

    Cơnh lâng loom luônh pa bhlâng chrnắp đớc đoọng ha p’niên k’tứi lâng râu năl ghít đhị râu ta bhúch xr’dô âng acoon a đhi đha nuôr acoon cóh, a moó Ngô Thị Ly, 34 c’moo, ặt cóh vel Kon Nhên, chr’val Đăc Ruồng, chr’hoong Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, âi bhrợ t’váih thư viện, pay zr’lụ âng pr’loọng đong đoọng ha pêê a đhi k’tứi đọc sạc, học tập lâng bhui har. A moó Ly dzợ đớc bấc c’rơ g’lêếh đoọng ha pêê a đhi bấc chr’ớh, pa choom đoọng ha pêê a đhi bấc pr’hát, bhrợ ha vel đong ch’ngai bha dắh Kon Nhên bhui har r’rộ r’răm lấh.

    Âi k’noọ muy cmoo đâu, zấp đoo tuần công cơnh đêếc, âi tước cậ ha bu thứ 6 lâng thứ 7, apêê a đhi vel Kon Nhên lâng cóh chr’val Đắc Ruồng nắc bhui har tước cậ thư viên đong cô Ly đoọng đọc sách. Tước nâu câi, thư viện pr’loọng đong âng a moó Ngô Thị Lý nắc đhị tước ta luôn âng 40 cha nắc p’niên k’tứi cóh bêl hân noo ch’noọng lâng dưr bấc r’dợ dâng 80 a đhi. Tước thư viện tơợ apêê t’ngay tr’nơợp bhrợ t’váih, xang nắc dưr váih ma nứih bha lâng cóh bấc bh’rợ âng cô Ly bhrợ têng, a đhi Hoàng Nhật Lệ, học sinh lớp 6 đoọng năl: “Acu tước đâu bơơn pa choom bấc râu pr’hay. Bơơn múa, bơơn hát. Bơơn prá xay lâng apêê pr’zớc. bơơn pa choom đợ râu t’mêê lâng đọc bấc quyển truyện liêm pr’hay đoọng ha cu cơnh quyển truyện a cu kiêng bhlâng nắc chơớc bơơn năl bha lang k’tiếc lâng bấc cuốn truyện moon ooy lịch sử âng prang k’tiếc hêê lang a hay. Pr’hay bhlâng!”

    Râu z’zăng la lay cóh thư viện pr’loọng đong cô Ly nắc cắh vêy sổ ch’mêệt lêy bh’rợ tr’nêng. Apêê a đhi k’tứi đọc sách đhị đêếc ha dang kiêng zêng choom ma chô đơơng sách ooy đong. Cơnh đêếc nắc sách âng thư viện cắh muy doó u bil nắc ting t’ngay ting bấc lấh, cr’liêng xa nay bấc lấh. bêl t’mêê bhrợ t’váih, thư viện nắc đhêêng vêy bơr peê ha riêng bêệ sách, nâu câi âi vêy lấh 1000 bêệ. Nắc đoo a moó Ngô Thị Ly âi bhrợ pa dưr ha pêê a đhi k’tứi ma năl zư lêy sách lâng lêy thư viện cơnh âng c’la đay. Apêê a đhi tước thư viện cắh muy đọc sách nắc dzợ năl râu k’rang tước apêê pr’zớc âng đay. A đhi Nguyễn Thanh Phong, ma nứih ta luôn tước thư viện đoọng năl: “Tơợ bêl thư viện tơợp bhrợ, a cu âi pr’zước apêê pr’zơc mr’đoo vel đh’rứah lướt chroi đoọng sách, đoọng chô zooi đoọng ha thư viện. A cu vêy xa nập xập, cắh cậ cặp sách âng t’ty cắh dzợ đươi nắc vêy đơơng âng ooy đâu chroi đoọng ha pêê pr’zớc p’niên.”

    Xay moon ooy cr’noọ cr’niêng bhrợ t’váih thư viện pr’loọng đong ha pêê a đhi k’tứi đhị vel đong, a moó Ngô Thị Ly xay trúih, c’la a moó dzợ p’niên nắc t’bhlâng ting pấh bh’rợ Đoàn. Bêl chô ặt ma mông ooy vel Kon Nhên lêy apêê a chau p’niên k’tứi cắh vêy sách báo, cắh đhị bhui har, nắc muy ặt cha ớh đợ chr’ớh cắh liêm crêê, nắc ha dưr a moó pa chắp tước bhrợ t’váih thư viện. Tr’nơợp a moó lum bấc râu zr’nắh k’đháp đhị mị n’đắh, a mứih đong cắh đoọng, apêê ca conh ca căn pniên cóh vel nắc pa cắh râu k’rang k’pân. N’đhơ cơnh đêếc râu liêm choom la lua nắc thư viện chô đơơng ha pêê a chau k’tứi cóh vel lâng đoọng ha bơr ca coon âng amoó âi p’too moon ha zấp ngai xơợng đươi. A moó Trần Thị Thúy, cán bộ dân số chr’val Đăc Ruồng đong ặt cóh vel Kon Nhên, đoọng năl:“Acu ặt cóh đâu công 7 c’moo âi, lêy apêê a chau cắh vêy đhị bhui har. Ha dum vêy bêl a conh a căn nắc lướt t’bơơn lêy chô đơơng dzợ. Bêl nắc vêy thư viện nâu đoo nắc t’ngay thứ ch’pắt, bêl nắc thứ 7 n’đoo công cơnh đêếc, apêê a chau âi tước cậ 5 giờ ha dum nắc lêy apêê a chau âi hoọm buốch xang lứch ặ đoọng ra văng lướt xiêr thư viện. Ca conh ca căn a pêê a chau lum công tr’pác tơợ bêl vêy thư viện n’nâu lêy bhui har. Lêy nắc apêê ca coon liêm xa xil, bơơn năl n’hâu nắc a đay choom cha cắh cậ choom bhrợ, doó dzợ lướt cha ớh râu cắh liêm crêê cơnh l’lăm.”

    Lêy a moó Ngô Thị Ly p’zay pa choom đoọng ha pêê a chau vel Kon Nhên ng’cơnh chơớih pay sách, đọc sách liêm glặp lâng rúh c’moo, bhui har bêl pa choom đoọng ha pêê a chau hát, múa đợ pr’hát pr’múa t’mêê cóh xa nul tr’coó r’rộ r’răm, cắh ngai pa chắp bh’rợ âng a moó xoọc bhrợ nắc đoo cán bộ địa chính chr’val. N’đhơ pa brhợ cóh chr’val ch’ngai cóh đong lấh 10 km, bh’rợ âng muy pân đil cán bộ địa chính z’zăng trâng vâng, n’đhơ cơnh đêếc a moó Ly công dzợ đớc đoọng ha pêê a chau vel Kon Nhên lâng đoọng ha thư viện âng pr’loọng đong nâu câi nắc âi thư viện za zum âng apêê a chau râu k’rang tước liêm ta níh. Bêl hơnh déh 127 c’moo t’ngay n’niên âng Ava Hồ 19/5 ha nua a moó vêy bhrợ têng bấc bh’rợ tr’nêng liêm pr’hay lâng hơnh bing muy c’moo bhrợ thư viện. Râu bhui har lấh mơ nắc bh’rợ liêm chr’nắp âng a moó Ngô Thị Ly âi bơơn chính quyền vel đong, muy bơr tổ chức xã hội lâng bấc đha nuôr năl tước lứch loom luônh zooi đoọng zấp n’đắh./.

 

 

Kon Tum: "Thư viện tình yêu" cho trẻ em nghèo

    Với tình yêu đặc biệt dành cho trẻ em và sự cảm thông sâu sắc trước thiếu thốn của con em đồng bào dân tộc thiểu số, chị Ngô Thị Ly, 34 tuổi, ở làng Kon Nhên, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, đã tự thành lập thư viện, lấy không gian của gia đình cho các em nhỏ đọc sách, học tập và vui chơi. Chị Ly còn dành nhiều công sức bày cho các em nhiều trò chơi, dạy cho các em nhiều bài hát, khiến làng quê hẻo lánh Kon Nhên ngập tràn niềm vui và tình yêu trẻ thơ.

     Đã gần một năm nay, tuần nào cũng vậy, cứ đến tối thứ 6 và thứ 7, các bạn nhỏ làng Kon Nhên và ở xã Đăk Ruồng lại háo hức đến thư viện nhà cô Ly để đọc sách. Đến nay, thư viện gia đình của cô Ngô Thị Ly là điểm đến thường xuyên của 40 độc giả nhí và trong dịp hè số lượng tăng lên khoảng 80 bạn. Đến thư viện từ những ngày đầu tiên thành lập, rồi trở thành thành viên nòng cốt trong nhiều sinh hoạt do cô Ly tổ chức, bạn Hoàng Nhật Lệ, học sinh lớp 6 cho biết: “Cháu đến đây được học bao điều hay. Được múa, được hát. Được chia sẻ với các bạn. Được học những kiến thức mới và đọc những quyển truyện bổ ích cho mình như quyển truyện cháu thích là khám phá thế giới và những cuốn truyện nói về lịch sử của nước ta thời xưa. Rất vui ạ!”

    Điều khá đặc biệt ở thư viện gia đình của cô Ly là không có sổ theo dõi hoạt động. Các bạn nhỏ ngoài đọc sách tại chỗ nếu thích đều có thể tự do mang sách về nhà. Vậy mà sách của thư viện không những không mất đi mà ngày càng nhiều hơn, nội dung phong phú hơn. Lúc mới thành lập, thư viện chỉ có vài trăm đầu sách nay đã có trên 1.000 cuốn. Bí quyết là cô Ngô Thị Ly đã xây dựng được cho các bạn nhỏ ý thức bảo quản sách và coi thư viện như của chính mình. Các bạn đến thư viện không chỉ đọc sách mà còn biết quan tâm đến các bạn của mình. Bạn Nguyễn Thanh Phong, độc giả thường xuyên của thư viện cho biết: “Từ khi thư viện bắt đầu mở cháu đã rủ mấy bạn cùng xóm cùng cháu đi quên góp sách, vở để về ủng hộ cho thư viện. Cháu mà có quần áo, hoặc là cặp sách mà cũ không dùng đến nữa cháu sẽ mang qua đây quên góp để cho các bạn có thể được có cặp rồi có quần áo để mặc”

    Nói về ý tưởng thành lập thư viện gia đình cho các bạn tại địa phương, cô Ngô Thị Ly chia sẻ, bản thân cô lúc còn trẻ rất tích cực tham gia công tác Đoàn. Khi chuyển nhà đến làng Kon Nhên sinh sống thấy các em thiếu nhi thiếu sách báo, thiếu chỗ vui chơi sa đà vào những trò chơi không lành mạnh mới nảy ra ý định thành lập thư viện. Ban đầu cô gặp phải áp lực từ cả hai phía, người thân không ủng hộ, các bậc phụ huynh trong làng thì tỏ ý hoài nghi. Thế nhưng lợi ích thiết thực mà thư viện mang lại cho các bạn nhỏ trong làng và cho chính hai con của cô đã thuyết phục được tất cả mọi người. Cô Trần Thị Thúy, cán bộ dân số xã Đăk Ruồng nhà ở làng Kon Nhên, cho biết: “ Tôi ở đây cũng 7 năm rồi, thấy các cháu không có một chỗ vui chơi. Buổi tối có khi bố mẹ phải đi kiếm về nữa. Khi mà có thư viện đây là cứ hôm thì thứ sáu, hôm thì thứ 7 nào cũng như vậy các cháu cứ đến 5 giờ tối là thấy các cháu đã tắm rửa xong hết rồi để chuẩn bị đi xuống thư viện. Bố mẹ các cháu gặp em cũng chia sẻ từ khi mà có thư viện này thấy vui. Thấy là con sạch sẽ, biết được thứ gì mình nên ăn hay nên làm, không còn đi chơi hay quậy phá như trước nữa”     

    Nhìn cô Ngô Thị Ly say xưa chỉ bảo các bạn thiếu nhi làng Kon Nhên cách chọn sách, đọc sách phù hợp với lứa tuổi, vui nhộn khi hướng dẫn các bạn tập bài hát, hay vũ điệu mới trong tiếng nhạc sôi động, không ai nghĩ công việc mà cô đang đảm nhiệm lại là cán bộ địa chính xã. Dù công tác ở xã xa cách nhà trên 10km, công việc của một nữ cán bộ địa chính khá vất vả, song cô Ly vẫn dành  cho các bạn làng Kon Nhên và cho thư viện của gia đình nay đã là thư viện chung của các bạn ấy sự quan tâm chu đáo nhất. Đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ 19/5 vừa qua cũng là kỷ niệm tròn một năm thư viện hoạt động, cô đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích tại thư viện. Điều vui hơn nữa là việc làm thầm lặng của cô Ngô Thị Ly đã được chính quyền địa phương, một số tổ chức xã hội và nhiều người dân biết tới hết lòng ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC