Lớp học âng apêê a mế, amoó cóh vel biển
Thứ ba, 00:00, 13/12/2016
....Tước lanag lớp học n’nâu, apêê ađhi a moó… cắh muy bơơn pa choom chữ, nắc dzợ bơơn chơớc lêy râu bhui har, ha vil lơi râu ga lêêh ga lêêng, zr’nắh k’đháp cóh pr’ặt tr’mông zấp t’ngay

            Ta luôn muy tuần 5 hadum tơợ thứ bơr tước thứ ch’pặt, xang muy t’ngay pa bhrợ ta têng, apêê a moó, a mế cóh vel biển Phương Diên, chr’hoong Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế pr’zước tước lớp học k’bang chữ âng cô giáo Hiền. Nắc giáo viên mầm non cơnh lâng loom luônh chắp kiêng bh’rợ lâng lứch loom luônh cơnh lâng bh’rợ tr’nêng, cô Nguyễn Thị Tâm Hiền, 37 c’moo, bhrợ lớp học k’goóh đoọng ha dha nuôr vel đong biển âng đay. Bha ar xrắ âng Lê Hiếu, PV Đài P’rá Việt Nam:

             46 ặ c’moo, a moó Nguyễn Thị Thu zấp t’ngay tr’vâng lâng bh’rợ pacâl acoon a xiu, a choong cóh chợ, zooi k’díc ca coon lướt biển. Ha dum tước, amoó nắc cậ k’óp bha ar x’rắ tước lớp âng cô Hiền pa choom chữ. Amoó Thu xay trúih, díc điêl a moó bhrợ bh’rợ t’bơơn đăn toor, băn 6 p’nong ca coon cha học. Amoó cắh năl đọc, cắh choom xrắ tu cơnh đêếc zấp bêl bhrợ bha ar pa tơ cắh cậ crêê tước moon xrắ bhrợ nắc lum bấc râu zr’nắh k’đháp. Tr’nơợp, cô Hiền p’too moon a moó lướt học, ặt pa chắp nắc t’coóh ặ, hâu đươi học bhrợ dzợ. N’đhơ cơnh đêếc cô Hiền ặt p’too moon nắc a moó Thu lướt học lêy ng’cơnh ooy, nâu câi nắc p’lắh kiêng cậ:

           Lướt zấp ooy, apêê n’lơơng zêng năl chữ, hát karaoke, acu nắc cắh năl muy cr’liêng a ốt, công k’đươi cô Hiền pa choom đoọng chữ, nắc a đhi amoó công lướt pachoom đoọng năl chữ cơnh apêê n’lơơng. Bêl t’mêê moọt pachoom bấc a pêê a đhi amoó cơnh a cu cắh năl râu rí ốt. Đươi vêy cô pa choom đoọng lứch loom luônh nắc nâu câi công coon năl. Moon pa zum cắh năl bấc nắc công năl m’bứi

            Zấp ha dum n’đoo công cơnh đêếc, tước 7 giờ ha dum, đhị đong za zum âng vel Phương Diên, lớp học âng cô giáo Hiền tr’ang đèn. Apêê a mế, a moó nắc p’zay pachoom cr’liêng chữ. Ma nứih t’ha ga rứa bhlâng nắc a va Nguyễn Thị Đủ, 63 cmoo. A va Đủ đoọng năl: K’pân ha vil chữ, zấp tngay apêê a moó a đhi lướt ooy chợ pacâl a xiu công tr’zuum a zam n’đắh tóan, đọc chữ r’rộ r’răm prang chợ. Âi năl chữ ặ, lướt zấp ooy bơơn lêy chữ công kiêng đọc. Ha dợ a moó Nguyễn Thị Hoa nắc trúih, ha dum tước, xang cha cha la lơợn nắc tước cậ lớp:

              N’đhơ a đhi amoó năl chữ tr’bứi n’đhơ cơnh đêếc lướt học đoọng năl lấh mơ. A moó a đhi t’bhlâng lứch c’rơ đoọng pa choom chữ đoọng brương tr’nu năl bấc râu.

                T’ngay tr’nợơp, lớp t’bil k’bang chữ nắc đhêêng vêy lấh 10 cha nắc tước pa choom. Tước nâu câi, lớp học âi vêy 40 a moó tơợ 40-60 c’moo. N’đhơ cắh mr’đoo dur, pr’đơợ tr’mông  la lay cơnh, n’đhơ cơnh đêếc bêl tước lớp, apêê amế, a moó ta luôn tr’zooi đh’rứah dưr liêm choom. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm Hiền trúih, sinh hoạt cóh Hội pân đil, lêy bấc a moó cắh năl chữ, pa bhlâng da dô. Tơợ đêếc, cô Hiền xay moon lâng a đhi a moÓ lướt học, hắt bhlâng nắc choom xrắ a chắc đay. Tr’nơợp, muy bơr a đhi a moó ting pấh, xang n’nắc p’too moon apêê n’lơơng cớ p’zay tước lớp. Nâu câi, apêê a moó, amế kiêng a bhlâng học, tước nâu câi dzợ zước pa choom p’xoọng. Cô Hiền xay moon:

                  Apêê a đhi a moÓ cóh đâu bấc zêng ga rứa ga ring ặ lứch, cóh bấc g’lúh sinh hoạt pân đil vel, c’la cu công ting pấh lanag năl cr’noọ cr’niêng âng a moó a đhi cóh đâu kiêng pachoom chữ. Tơợ đêếc acu xay moon lâng ban k’đhơợng bhrợ lớp đoọng ha đhi a moó cóh đâu, p’too moon a đhi a moó tước lớp

                  Phương Diên nắc muy vel trúih biển cóh tỉnh Thừa Thiên Huế, đha nuôr ặt ma mông bấc nắc ặt g’nưm ooy bh’rợ lái bơơn a xiu đăn toor, pr’ặt tr’mông dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp. Lớp học anag cô Hiền k’đhơợng bhrợ âi zooi bấc đha nuôr trúih biển năl đọc, năl xrắ. Tước lanag lớp học n’nâu, apêê ađhi a moó… cắh muy bơơn pa choom chữ, nắc dzợ bơơn chơớc lêy râu bhui har, ha vil lơi râu ga lêêh ga lêêng, zr’nắh k’đháp cóh pr’ặt tr’mông zấp t’ngay./.

LỚP HỌC CỦA CÁC MẸ, CÁC CHỊ LÀNG BIỂN

 

                  Đều đặn mỗi tuần 5 buổi từ thứ hai đến thứ sáu, sau một ngày lao động mưu sinh, các chị, các mẹ ở làng biển Phương Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế rủ nhau đến lớp học xóa mù chữ của cô giáo Hiền. Là giáo viên mầm non với tấm lòng yêu nghề và nhiệt huyết, cô Nguyễn Thị Tâm Hiền, 37 tuổi, tổ chức lớp học miễn phí cho ngư dân miền biển quê mình. Bài viết của Lê Hiếu, PV Đài TNVN, giới thiệu về lớp học này

                 Ở tuổi 46, bà Nguyễn Thị Thu hàng ngày bận rộn mua bán con cá, con tôm ngoài chợ, phụ chồng con đi biển. Tối đến, bà đều đặn ôm vở đến lớp cô Hiền học chữ. Bà Thu tâm sự, vợ chồng bà làm nghề chài lưới gần bờ, nuôi 6 người con ăn học. Bà không biết đọc, biết viết nên mỗi lần làm giấy tờ hay việc gì đụng tới chữ nghĩa luôn gặp nhiều trở ngại. Ban đầu, cô Hiền vận động bà đi học, cứ nghĩ già rồi, học chữ làm gì nữa. Nhưng cô Hiền nhiệt tình quá nên bà Thu mới đi học thử, giờ lại thấy thích:

            Đi ra, chúng bạn biết chữ hát karaoke mình thì không biết không biết chữ cũng yêu cầu cô Hiền dạy xóa mù thì chị em cũng đi học để biết chữ cho kip chúng bạn. Khi mới vô học có chị em cũng giống như tui thì thì không biết gì hết. Nhờ cô chăm sóc học hành bữa ni cũng biết, nói chung không biết nhiều những cũng biết  chút ít. 

               Tối nào cũng vậy, đúng 7 giờ tối, tại nhà sinh hoạt thôn Phương Diên, lớp học của cô giáo Hiền sáng đèn. Các bà, các chị miệt mài học con chữ. Học viên cao tuổi nhất lớp là bà Nguyễn Thị Đủ, 63 tuổi. Bà Đủ cho hay: sợ quên chữ, ngày mô mấy chị em đi bán cá ngoài chợ cũng đố vui nhau mấy phép toán, đọc chữ rôm rả cả chợ. Biết chữ rồi, đi mô thấy chữ cũng muốn đọc. Còn chị Nguyễn Thị Hoa thì kể, tối đến, cơm nước xong là tới lớp.

             Dù chị em biết chữ sơ sơ nhưng đi học để biết vững hơn. Chị em cố gắng hết sức học chữ  để sau này  mình biết kiến thức hơn.

              Ngày đầu, lớp xóa mù chữ này chỉ có hơn 10 người đi học. Đến nay, lớp học đã có 40 chị từ 40 đến 60 tuổi. Dù chênh lệch về tuổi tác, gia cảnh cũng khác nhau nhưng khi đến lớp, các bà, các chị luôn sẵn lòng giúp nhau cùng tiến bộ.  Cô giáo Nguyễn Thị Tâm Hiền kể, sinh hoạt trong Hội phụ nữ, thấy nhiều chị không biết chữ, rất bất tiện. Từ đó, cô Hiền bàn với chị em đi học, ít nhất là viết được cái tên của mình. Ban đầu, một số chị em ủng hộ, còn lại vận động mãi nhiều người mới chịu đến lớp. Bây giờ, các chị, các mẹ mê học lắm, đến giờ tan học còn xin học thêm. Cô Hiền bộc bạch: 

             Các chị em ở đây đa số đều lớn tuổi, trong những buổi sinh hoạt của phụ nữ ở thôn thì bản thân tôi cũng tham gia biết được tâm tư nguyện vọng của chị em ở đây muốn học chữ. Từ đó tôi với ban điều hành mở lớp cho các chị em ở đây, vận động chị em đến lớp.

             Phương Diên là ngôi làng nhỏ ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân mưu sinh chủ yếu dựa vào đánh bắt gần bờ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Lớp học do cô Hiền phụ trách đã giúp nhiều bà con ven biển biết đọc, biết viết. Đến với lớp học này, các chị, các mệ… không chỉ học được con chữ, mà còn tìm được niềm vui, xua tan bao khó nhọc, lo toan trong cuộc sống đời thường../.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC