Lớp học liêm chr’nắp âng pân’đil sinh viên k’bang mặt
Thứ hai, 00:00, 28/08/2017

 

      Bil pất râu tr’ang cắh vêy nặc bil bal zâp râu. Râu tr’ang liêm ắt cóh da dưl âng zâp ngai. Nâu đoo nắc râu xay moon âng pân’đil p’niên Đỗ Thu Hà-sinh viên c’moo thứ 2 trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học quốc gia Hà Nội. n’niên c’moo 1996, cắh pr’đoọng k’bang tơợ k’tứi, ặt zâng bấc râu zr’nắh k’đhạp ooy a’chặc a’rang lâng tinh thần, hân đhơ cơnh đêếc, lâng cr’noọ bh’rợ dưr zi’lấh t’bhlâng âng đay, lấh mưy c’moo đâu, Đỗ Thu Hà nắc dưr váih cô giáo âng lớp học chr’nắp đoọng ha pêê p’niên k’bang quận Cầu Giấy, Hà Nội.

     Hân đhơ bêl p’răng boo, nắc zâp bêl ra’diu thứ 7 zâp tuần, pân’đil sinh viên Đỗ Thu Hà nắc vêy cậ mặt đhị Hội manứih k’bang Quận Cầu Giấy đoọng pachoom p’rá Anh doọ pay zên đoọng ha pêê ađhi k’bang. Lớp học âng cô Hà chr’nắp bhlâng bêl cô lâng apêê trò nắc zêng cắh bơơn tr’lêy. Hân đhơ cơnh đêếc, lớp học taluôn váih bấc râu tr’kiêng liêm chr’nắp, ting tr’pác âng đợ apêê tr’cơnh pr’ắt tr’mung. Da dưl âng manứih dzoọng cóh lớp lâng đợ apêê p’niên cóh lớp học nâu cung vêy râu tin đươi k’rơ ooy pr’ắt tr’mung. Tu cơnh đâu, ooy lấh mưy c’moo hanua, lấh 10 học sinh âng lớp cắh vêy đhêy học mưy chu ột. Cứ cơnh đêếc, t’ngay c’xêê lướt zi’lấh, ting bhr’dzang cô giáo Thu Hà nắc k’âng k’đơơng apêê a’đhi lướt zi’lấh râu k’năm, tin đươi ooy pr’ắt tr’mung ha y chroo liêm chr’nắp. A’đhi Vũ Đức Khiêm, học sinh âng lớp học nâu xay moon: “Acu ting tước pachoom cô Hà bơơn 4 c’xêê ơy, lâng cô pachoom đoọng pr’hay bhlâng. Cô nắc pachoom đoọng ha zi ting cr’liêng chứ, tước bêl azi thuộc nắc vêy đhêy. Acu kiêng bơơn ting pachoom lâng cô bấc lấh mơ.”

     N’niên váih cung cơnh bấc apêê p’niên lơơng, hân đhơ cơnh đêếc, bêl dzoọc 7 c’moo, Hà nắc crêê thoái hoá võng mạc, r’dợ cắh choom l’lêy, ting k’noọ lêy pr’ắt tr’mung lâng da dưl hơơn ặ. Hân đhơ cơnh đêếc, lâng râu tr’kiêng âng bhúh xoọng cóh pr’loọng đông lâng pr’zợc, Hà nắc doọ chấc k’noọ tước bhiệc k’bang âng đay lâng nắc ting ặt mamung liêm choom lâng pr’ắt tr’mung t’mêê. tước đâu, Hà nắc ơy choom ắt mamung liêm choom, lấh mơ nắc choom zúp k’căn bấc râu bhiệc cóh đông cơnh z’zêệ, chấc p’píh, p’pứah… đắh bhiệc học, tu vêy t’bhlâng, Hà nắc taluôn bơơn bh’nơơn dal. 12 c’moo, Đỗ Thu Hà taluôn bơơn học sinh giỏi, bơơn bấc bh’nơơn ooy zâp g’lúh thi học sinh giỏi Văn cấp bha’nụ Hoàn Kiếm. Lấh mơ, lớp 11, Hà nắc pấh thi Thách thức Công nghệ thông tin đoọng ha pêê khuých goo zr’lụ châu Á-Thái Bình Dương lâng nắc ơy bơơn ch’ner 3. Cắh mưy cơnh đêếc, Hà nắc dzợ thí sinh bơơn moót tíh ooy trường Đại học Ngoại ngữ tu vêy bh’nơơn học tập liêm choom âng đay.

     Lâng manứih doọ râu khuých goo, đoọng lêy pachoom p’rá Anh nắc ơy k’đhạp, lâng manứih k’bang nắc ting k’đhạp lấh mơ. Hân đhơ cơnh đêếc, Thu Hà nắc taluôn dzoọng bha’lâng cóh lớp đắh bh’nơơn học tập, lấh mơ nắc mô p’rá Anh. Hà nắc ơy pấh pachoom bấc lớp đoọng ha pêê k’bang, kỹ năng pachoom đoọng ha học sinh liêm chr’nắp. Đoọng vêy pa’xoọng c’năl đắh pachoom âng đay, Hà nắc dzợ tự chấc ta’moóh pachoom tơợ zâp apêê thầy cô giáo lơơng, k’đươi apêê cóh đông câl bha ar báo ooy đợ cr’liêng xa’nay buôn đươi, c’năl xã hội xang nặc k’đươi vêy ngai đọc thu băng, xang nặc xrặ chữ nổi, pachô kinh nghiệm đoọng pachoom ha pêê a’đhi. Thu Hà xay moon: “Bêl acu ra’văng tài liệu đoọng ha pêê ađhi nắc buôn lêy mưy đánh máy lâng in pa’glúh. Ha dợ lâng đợ apêê ađhi k’bang nắc lêy trực tiếp x’rặ cóh bha ar đoọng ha pêê ađhi. Acu lướt tước đêếc, đợc têy ađhi đhị chữ n’nắc, moon pachoom apêê ađhi bhiệc đọc, xrặ lâng hâu chữ n’nặc.”

     Lâng cr’noọ bh’rợ âng lang p’niên, râu t’bhlâng lâng lấh mơ nắc râu tr’kiêng, tr’pác đh’rứah âng manứih tr’cơnh pr’ắt tr’mung, Hà lâng zâp apêê học trò âng đoo nắc đấh ắt pazưm đh’rứah. Lêy tr’pang têy chấc k’poọc chữ nổi cóh bha ar pachoom đoọng ha pêê a’đhi, nắc vêy năl cr’noọ bh’rợ t’bhlâng âng cô giáo p’niên nâu. Râu âng apêê p’niên bơơn độp đươi đắh cô giáo âng đay nắc cắh mưy c’năl bh’rợ, nắc dzợ đắh pr’ắt tr’mung t’bhlâng mamung, tinh thần nhâm mâng cắh ha mơ zươi lâng pr’ắt tr’mung zr’nắh. t’coóh Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Hội manưíh k’bang quận Cầu Giấy đoọng năl: “Hà nắc t’mêê chô ooy Hội bơơn lấh 1 c’moo đâu, zay ta’níh lâng zâp bh’rợ âng Hội, zooi zúp apêê a’châu pachoom p’rá Anh. Apêê a’châu chô k’căn k’conh ta’moóh lâng học hành liêm choom bhlâng. Ooy đâu, Hội cung bhrợ pr’đơợ ooy cơ sở vật chất lâng zúp đoọng đợc n’hâu Hà kiêng ooy cr’chăl pachoom.”

     Đhị âng Hà ặt apchoom xoọc đâu doọ dzợ pluum ga’lọp zêng pr’hoọm tăm. Thu Hà nắc ơy lâng xoọc t’bhlâng k’âng k’đơơng zâp apêê cắh pr’đoọng đh’rứah lâng đoo dưr zi’lấh râu k’năm nâu lâng đợ bhiệc bhrợ k’tứi hân đhơ cơnh đêếc chr’nắp bhlâng./.

 

Lớp học đặc biệt của cô sinh viên khiếm thị

                                                                                       Nguyễn Hiền

      "Mất đi ánh sáng không phải là mất đi tất cả. Ánh sáng nằm trong trái tim mỗi con người". Đó là lời chia sẻ của cô gái trẻ Đỗ Thu Hà – sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Ngoai ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Sinh năm 1996, không may bị khiếm thị từ nhỏ, chịu tổn thương rất lớn cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên của mình, hơn một năm nay, Đỗ Thu Hà đã trở thành “cô giáo” của lớp học đặc biệt dành cho trẻ khiếm thị quận Cầu Giấy, Hà Nội.

      Bất kể nắng mưa, cứ đều đặn sáng thứ 7 hàng tuần, cô sinh viên Đỗ Thu Hà lại có mặt tại Hội người mù Quận Cầu Giấy để dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ khiếm thị. Lớp học của cô Hà thật đặc biệt khi cả cô và trò đều không nhìn thấy gương mặt của nhau. Nhưng lớp học luôn ngập tràn tình yêu thương, sự sẻ chia của những người đồng cảnh ngộ. Trái tim của người đứng lớp và những đứa trẻ trong lớp học ấy vẫn có chung niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Có lẽ chính vì thế, trong hơn một năm qua, hơn 10 học sinh của lớp chưa từng nghỉ buổi nào. Cứ như thế, ngày tháng trôi qua, từng bước, từng bước, cô giáo Thu Hà dìu dắt các em đi qua bóng tối, tự tin bước tới tương lai. Em Vũ Đức Khiêm– Học sinh của lớp học chia sẻ :“Em theo học cô Hà được 4 tháng rồi, và cô dậy rất là hay. Cô chỉ cho bọn em từng từ một, đến khi bọn em thuộc được từ đấy thì thôi. Em muốn được theo học cô nhiều hơn nữa.”

       Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng năm lên 7 tuổi, Hà bị thoái hóa võng mạc, dần mất đi thị lực và buộc phải lặng lẽ cảm nhận cuộc sống bằng trái tim. Nhưng, bằng tình yêu thương của người thân trong gia đình và bạn bè  Hà đã quên đi khiếm khuyết của mình và thích nghi ngày một tốt hơn với cuộc sống mới. Đến bây giờ, Hà đã có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí giúp mẹ được nhiều việc trong gia đình từ nấu cơm, quét dọn, đến giặt giũ quần áo … Trong học tập, nhờ sự nỗ lực phi thường, Hà luôn đạt thành tích cao. 12 năm liền, Đỗ Thu Hà luôn đạt học sinh giỏi, giành nhiều cao trong kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp cụm Hoàn Kiếm. Đặc biệt, lớp 11, Hà tham gia cuộc thi thách thức Công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật khu vực châu Á -Thái Bình Dương và đã giành giải 3. Không chỉ vậy, Hà còn là thí sinh duy nhất được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ nhờ thành tích học tập của mình.

      Với người bình thường, để học giỏi tiếng Anh đã khó, với người khiếm thị còn khó hơn gấp bội. Vậy nhưng, Thu Hà lại luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, đặc biệt là môn tiếng Anh. Hà đã tham gia học rất nhiều lớp kỹ năng dành cho người khiếm thị, kỹ năng giảng dạy cho học sinh đặc biệt. Để có thêm kiến thức trong giảng dạy, Hà còn tự mày mò học hỏi từ các thầy cô giáo khác, nhờ người thân mua sách báo về những nội dung chuyên ngành, kiến thức xã hội rồi nhờ người đọc để thu băng, sau đó viết ra chữ nổi, đúc rút kinh nghiệm để giảng dạy cho các em. Thu Hà chia sẻ: “Khi mình chuẩn bị tài liệu cho các em bình thường thì mình chỉ cần đánh máy và in ra. Còn đối với những em khiếm thị thì mình phải trực tiếp chép ra trên giấy nổi cho em ấy. Mình sẽ đến chỗ đấy, đặt tay em vào chữ đó, hướng dẫn em cách đọc, cách viết và nghĩa của từ đó.”

      Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, sự quyết tâm và đặc biệt là tình yêu thương, sự cảm thông, đồng cảm giữa người cùng cảnh ngộ, Hà và các học trò của mình đã nhanh chóng hòa đồng với nhau. Nhìn đôi bàn tay lăn đi lăn lại trên từng chữ nổi trong sách dạy cho các em, mới thêm cảm phục nghị lực của của cô giáo trẻ này. Chắc chắn, thứ mà các em nhỏ nhận được từ cô giáo của mình không chỉ là kiến thức, mà còn là nghị lực sống, tinh thần lạc quan không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội người mù quận Cầu Giấy cho biết:“Hà mới chuyển về Hội được hơn 1 năm nay thôi bạn rất nhiệt tình với các hoạt động của Hội, hỗ trợ các cháu học tiếng Anh. Các cháu về bố mẹ hỏi thăm và học hành rất tiến bộ và rất thích. Qua đây, Hội cũng tạo điều kiện về cơ sở vật chất và giúp đỡ được hết những gì Hà cần giúp trong quá trình giảng dạy.”

      Không gian của Hà giờ đây không còn bị bao trùm bởi màu đen. Thu Hà đã, đang và sẽ tiếp tục dìu dắt các mảnh đời bất hạnh cùng em bước qua bóng tối bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC