Manứih Khmer cóh k’coong ch’ngai k’noong k’tiếc Bình Phước lêy pachoom bhrợ cơnh pr’ắt bh’rợ ava Hồ
Thứ sáu, 00:00, 26/05/2017

 

    T’coóh Lâm Nho, manứih vêy uy tín cóh vel Càn Dực, chr’val k’noong k’tiếc Lộc Thành, chr’hoong Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nắc điển hình đắh bhiệc bhrợ têng g’lúh k’đươi moon học tập lâng bhrợ têng cơnh pr’ắt tr’nớt Hồ Chí Minh. Padưr pr’ắt bh’rợ Bộ đội ava Hồ, t’coóh cắh nặc mưy manứih bhrợ têng cha choom, padưr dal pr’ắt tr’mung pr’loọng đông nắc dzợ p’têết pazưm pr’ắt tr’mung cóh vel đông, k’đươi moon đhanuôr cóh vel đoàn kết pazưm têy bhrợ padưr chr’val k’noong k’tiếc Lộc Thành ting t’ngay ting nhâm mâng.

    Ting bhr’dzang dzung âng cán bộ biên phòng Đồn Tà Pét, azi chấc lêy chô ooy đông t’coóh Lâm Nho-manứih liêm chr’nắp cóh vel Cần Dực, chr’val k’noong k’tiếc Lộc Thành, chr’hoong Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Bêl moon tước pr’đợc t’coóh nắc đhanuôr cóh đâu ngai cung năl, lấh mơ nắc đhanuôr acoon cóh Khmer cóh k’noong k’tiếc nâu. Tớt ặt đhị đông t’mêê bơơn bhrợ padưr pậ bhứah, t’coóh Lâm Nho moon, xoọc bêl dzợ đha’đhâm nắc ting lướt ta’pưn Đảng bhrợ cách mạng, chrooi pa’xoọng pay pachô vel đông. Xang bêl bhrợ têng c’moo 1983, t’coóh nắc ặt bhrợ đhị zr’lụ k’noong k’tiếc nâu đoọng bhrợ têng cha. Bêl đêếc đác đoong nha nhự, pr’lúh cr’ay dưr váih bấc, pr’ắt tr’mung lưm bấc zr’nắh k’đhạp. padưr pr’ắt bh’rợ Bộ đội ava Hồ, t’coóh lướt pachoom ta’moóh kinh nghiệm đhị zâp zr’lụ đăn đâu, xơợng đài, đọc báo, ting pấh zâp lớp pachoom khuyến nông đệ t’ngay âng chr’hoong Lộc Ninh bhrợ têng. Bêl ơy năl liêm gít, t’coóh nắc moon pr’loọng đông t’bhlâng bhrợ têng cha, dưr zi’lấh zr’nắh k’đhạp ooy pr’ắt tr’mung. Lâng c’lâng bh’rợ pay đệ băn đenh, k’rong k’tom đợc, tước đâu, pr’loọng đông t’coóh nắc ơy vêy đông xang pậ bhứah, k’coon cha’châu ặt mamung têêm ngăn, ngai cung t’bhlâng bhrợ têng cha. Lâng k’noọ 10ha crâng chóh a’moót, điều lâng ha’roo, zâp c’moo pr’loọng đông t’coóh pachô lấh 150 ực đồng zên.

    Cắh mưy bhrợ têng cha choom, băn pachoom apêê k’coon dưr pậ liêm, têêm ngăn pr’ắt tr’mung, t’coóh dzợ padưr bh’rợ manứih t’coóh t’ha, t’bhlâng k’đươi moon đhanuôr lêy bhrợ liêm choom bh’rợ âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước, đh’rứah bhrợ padưr vel Cần Dực ting t’ngay ting padưr pa’xớc. T’coóh Lâm Nho đoọng năl: “Acu lêy t’bhlâng bhrợ cha đoọng lêy k’rang ha pr’ắt tr’mung apêê k’coon. Ooy đâu acu k’đươi moon đhanuôr bhrợ cha padưr pa’xớc pr’ắt tr’mung, cắh bơơn pa’câl điều nhuum, doọ vêy bhrợ cắh liêm crêê cóh k’noong k’tiếc, doọ bhrợ pa’hư crâng, doọ vêy chấc ặt đương g’nưm ooy nhà nước nắc lêy t’bhlâng dưr zi’lấh đha’rứt bhrợ têng cha.”

    Kiêng moon p’too k’coon cha’châu liêm choom, t’coóh nắc taluôn năl liêm gít lêy bhrợ gương l’lăm lâng lêy năl liêm gít ooy đợ râu liêm chr’nắp ha đhanuôr. Nâu đoo nắc lêy pachoom lâng bhrợ têng cơnh tấm gương pr’ắt tr’nớt Hồ Chí Minh. T’coóh Lâm Nho k’noọ ooy bhiệc nâu nắc bhiệc taluôn lâng tất lang. dzợ c’rơ nắc t’coóh dzợ t’bhlâng chrooi đoọng c’rơ âng đay lâng đhanuôr cóh vel đông bhrợ padưr vel bhươl k’noong k’tiếc k’rơ k’van, bơơn zâp cr’noọ bh’rợ vel bhươl t’mêê.

     Cắh nặc mưy manứih liêm chr’nắp lâng đhanuôr cóh vel đông, t’coóh dzợ nặc mưy pr’zợc lướt đh’rứah lâng zâp chiến sĩ biên phòng cóh đâu. cán bộ lêy phiên dịch zâp đhị, zâp bêl t’coóh cung lướt bhrợ. ooy đợ t’ngay bhiệc bhan pậ chr’nắp âng đhanuôr Khmer cơnh Chol Chnam Thmay, Sen Dolta… t’coóh dzợ k’đươi moon zâp đông laliêm loom luônh đh’rứah lâng zâp đồn biên phòng ắt cóh vel đông đoọng cher hun pr’hêl ha đhanuôr đha’rứt manứih Khmer ắt mamung truíh c’lâng k’noong k’tiếc chr’val Tuần Lung, chr’hoong Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum-Campuchia, chrooi pa’xoọng padưr pr’ắt bh’rợ đoàn kết, zr’ziêng đhanuôr 2 k’tiếc k’ruung Việt Nam-Campuchia. Thượng tá Hoàng Tất Thắng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Tà Pét, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đoọng năl: “Ava Lâm Nho pabhlâng ặt tr’đăn lâng đồn biên phòng, ooy zâp g’lúh họp ava buôn k’đươi moon đhanuôr Khmer lêy đươi bhrợ liêm choom cơnh quy chế k’noong k’tiếc, t’bhlâng bhrợ têng cha, padưr bhiệc bhrợ têng, pr’ắt tr’mung đhanuôr Khmer moon zr’nưm lâng cóh vel Cần Dực moon lalay.”

     T’coóh Lâm Nho nắc mưy ooy pazêng 341 manứih liêm chr’nắp âng tỉnh Bình Phước. Nâu đoo nắc c’bhúh bha’lâng, nắc đhị pa’noong p’têết chr’nắp liêm âng cấp uỷ, chính quyền lâng đhanuôr, vêy bấc râu chrooi đoọng liêm chr’nắp ooy đắh bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung. Đợ bhiệc bhrợ liêm chr’nắp âng t’coóh Lâm Nho nắc ơy chrooi pa’xoọng bhrợ liêm choom đoọng ha zr’lụ k’noong k’tiếc, bơơn đhanuôr cóh đâu tin đươi, chắp kiêng, liêm chr’nắp nắc đoọng đhanuôr acoon cóh Khmer cóh k’noong k’tiếc Bình Phước lêy ta’moóh pachoom bhrợ./.

 

Người Khmer vùng biên giới

Bình Phước học tập theo gương Bác Hồ

                                                                                              PV Jasi

     Ông Lâm Nho, người có uy tín ở ấp Cần Dực, xã biên giới Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông không chỉ  lao động sản xuất giỏi, nâng cao đời sống gia đình mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, vận động bà con trong ấp đoàn kết chung tay xây dựng xã biên giới Lộc Thành ngày càng vững mạnh.

      Theo bước chân của cán bộ biên phòng Đồn Tà Pét, chúng tôi tìm về nhà ông Lâm Nho – người có uy tín ở ấp Cần Dực, xã biên giới Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Khi nói đến tên ông, người dân nơi đây ai cũng biết, nhất là bà con dân tộc Khmer vùng biên giới này. Ngồi trước căn nhà mới được xây dựng khang trang, ông Lâm Nho, chia sẻ: Thời trai trẻ ông đi theo Đảng làm cách mạng, góp phần giải phóng quê hương. Sau khi phục viên 1983, ông đã bám trụ lại vùng biên giới này để làm kinh tế. Lúc đó rừng thiêng nước độc, bệnh tật hoành hành, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đi học hỏi kinh nghiệm ở các vùng xung quanh, nghe đài, đọc báo, dự các lớp tập huấn khuyến nông ngắn ngày do huyện Lộc Ninh tổ chức. Khi đã có kiến thức, ông động viên gia đình vợ con cố gắng làm ăn, vượt mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại, đến nay, gia đình ông đã có được nhà cửa khang trang, con cái đã yên bề gia thất, ai cũng chí thú làm ăn. Với gần 10ha trồng tiêu, điều và lúa, mỗi năm gia đình ông thu  hơn 150 triệu đồng tiền lời.

     Không chỉ làm kinh tế giỏi, nuôi dạy các con trưởng thành, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, ông còn phát huy vai trò người cao tuổi, tích cực vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng ấp Cần Dực ngày càng phát triển.  Ông Lâm Nho cho biết:  “Mình phải cố gắng làm ăn để lo tương lai cho con cái. Ở đây tôi vận động bà con làm ăn phát triển kinh tế, không được bán điều non, không vi phạm quy chế vùng biên, không phá rừng, không trong chờ ỷ lại vào nhà nước mà phải phấn đấu vươn lên.”

    Muốn giáo dục con cháu có hiệu quả, ông luôn có ý thức phải làm gương trước và phải nhắm vào những việc có ích cho cộng đồng, cho  xã hội. Đó chính là học và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Lâm Nho tâm niệm việc này là công việc thường xuyên và suốt đời. Còn sức khỏe là ông còn tích cực đóng góp sức mình cùng bà con thôn xóm xây dựng ấp biên giới ngày giàu đẹp, đạt các tiêu chí nông thôn mới.

     Không chỉ là người uy tín đối với bà con trong ấp, ông còn là người bạn đồng hành cùng với các chiến sĩ biên phòng nơi đây.  Cán bộ cần phiên dịch ở đâu, lúc nào ông cũng đều sẵn sàng. Trong những ngày lễ lớn của đồng bào Khmer như Chol Chnam Thmay, Sen Dolta... ông  vận động các nhà hảo tâm cùng với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn để tặng quà cho bà con nghèo người Khmer sống dọc biên giới xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum- Campuchia, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia. Thượng tá Hoàng Tất Thắng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Tà Pét, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Phước cho biết:  “Bác Lâm Nho rất gần gũi với đồn biên phòng, trong các buổi hội họp bác thường hay vận động bà con Khmer chấp hành tốt quy chế biên giới, tích cực làm ăn, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bà con Khmer nói chung và ấp Cần Dực nói riêng.”

    Ông Lâm Nho là một trong những 341 người có uy tín của tỉnh Bình Phước. Đây là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước. Những việc làm thiết thực của ông Lâm Nho đã góp phần làm đẹp cho vùng biên giới Tổ quốc, được nhân dân ở khu dân cư tin yêu, xứng đáng để bà con Khmer vùng biên giới Bình Phước học tập noi theo./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC