Muy g’lúh túh dưr chô ooy chr’val An Hiệp, chr’hoong Tuy An cóh ra diu t’ngay 13/12 bhrợ nong bấc zr’lụ đhanuôr ắt. Lấh 20 học sinh mẫu giáo Trường mẫu giáo An Hiệp đhị vel Mỹ Phú 2 crêê k’đoong đhị trường bấc giờ. Cô Nguyễn Thị Hoà, Phó Hiệu trưởng Trường mẫu gíao An Hiệp đoọng năl: Tu boo ga mắc nắc ra diu t’ngay 13/12 vêy mơ 35 p’niên lướt học. Tước 10 đhâng, lêy boo ga mắc ban giám hiệu t’đang conh căn học sinh tước đơơng 15 p’niên chô ooy đong. Bêl đác túh tước m’pâng luônh nắc cắh choom đơơng p’niên xó glúh ooy nguôi. Bêl đếêc, pazêng ma nuýh cóh nguôi cung căh choom tước ooy trường. Apêê cô nắc muy năl t’gơn pa pan tr’nớt đoọng p’niên tớt cóh đếêc. Bơr pêê p’niên nắc tớt cóh phao ch’ớh. Tước 12h30 đhâng nắc đác nong đhậu tước cọ ma nuýh ta ha. 3-4 p’niên nắc cuôr tuôr cô. Apêê cô nắc bhắ p’niên lâng k’đhợơng pa nhâm đhị n’jéh nam âng pr’loọng lớp học. Bêl đâu bấc cô pa zay pay điện thoại đoọng t’đang conh căn học sinh tước trôông dấc, đh’rứah g’vớh đoọng apêê đăn đếêc tước trôông dấc. Muy p’niên tân tộ ooy đác đhậu mơ 1,5m, nắc cô Hiệu phó hân đhơ xoọc a chắc azân k’bao tu t’mêê cher đoọng aham liêm loom cóh t’ngay l’lăm ahay, ơy ch’plong ooy đác đoỌng trôông dzấc ađhi đơớh loon. Cô lâng trò Trường mẫu giáo An Hiệp nắc ắt lâng đhr’năng túh nong cóh 15 tiếng nắc ha dợ đác tơớp xrêết, bấc apêê ta đhâm cóh zr’lụ đăn trường tước ta bơơn trôông dzấc lâng ơy choom trôông dzấc 25 cô trò cóh đâu./.
Một hành động đẹp
Một cơn lũ quét đã ập đến xã An Hiệp, huyện Tuy An trong sáng ngày 13/12 đã gây ngập nhiều khu vực dân cư. Hơn 20 học sinh mẫu giáo bị mắc kẹt tại trường nhiều giờ liền.
Cô Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường mẫu giáo An Hiệp, kể: Do mưa lớn nên sáng 13/12 chỉ có khoảng 35 cháu đi học. Đến khoảng 10h, thấy mưa lớn nên ban giám hiệu liên hệ với phụ huynh đến đón 15 cháu về nhà. Đến khi nước ngập đến bụng thì chúng tôi không thể chuyển các cháu còn lại ra ngoài. Trong khi đó, những người bên ngoài cũng không thể vào trường được. vậy là cả cô lẫn trò mắc kẹt trong trường. “Chúng tôi chỉ còn cách kê bàn ghế lên cao để các cháu ngồi trên đó. Một số cháu thì ngồi trên những chiếc phao đồ chơi để không bị chìm trong nước lũ. Đến 12h30 thì nước ngập quá đầu người lớn. Cứ 3-4 cháu ôm vào cổ mỗi cô. Các cô phải cõng các cháu đứng lên và đu vào các song cửa sổ của lớp học. Lúc này nhiều cô cố gắng dùng điện thoại để liên lạc người thân và các lực lượng cứu hộ, đồng thời la lớn để các hộ dân ở gần đó ứng cứu.
Cô và trò Trường mẫu giáo An Hiệp phải tự xoay xở trong nước lũ đến 15 giờ thì nước bắt đầu rút, nhiều thanh niên ở khu vực gần trường tiếp cận và cứu thoát hơn 25 cô trò ở đây./.
Viết bình luận