Pa xoọng k’er da dô đh’rứah lâng a đhi tước trường
Thứ hai, 00:00, 17/04/2017

 

      Đhị zr’lụ k’noong k’tiếc tỉnh Sơn La, pa dưr pa dzoọng âng pazêng chiến sĩ Biên phòng tr’đăn, k’rang lêy apêê a đhi học sinh lưm tr’mung pa bhlầng k’đháp đha rựt nắc ơy dưr váih râu lóih lâng đhanuôr cóh đâu. Tợơ bh’rợ “pa dưr bhr’dang a đhi tước trường” âng apêê a noo bộ đội bhrợ têng, apêê a đhi nâu kêi nắc doó dzợ ha ul, vêy râu cha, râu xập, bơơn học hành zập zêng, ha dợ nắc bơơn t’hước lứch loom luônh đoọng dưr váih pazêng ma nuýh liêm ta níh.

     A đhi Giàng Động Tủa, học sinh lớp 9 trường phổ thông dân tộc bán trú Mường Lạn chô ắt lâng apêê chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn bơr c’moo đâu ơy. Pa nar a conh căn, Tủa ắt lâng a dêi, pr’ắt tr’mung lưm bấc râu k’đháp zr’nắh. Bơơn đồn Biên phòng Mường Lạn đơơng chô ooy Đồn ắt mamông, nâu kêi a đhi nắc lóih lâng pr’ắt tr’mông cóh quân đội. Tợơ muy p’niên cắh lấh choom prá p’rá đhuốc, dzợ k’chít bêl lưm pân lơơng, tước nâu kêi Tủa ơy ha dưr liêm choom. Cắh muy bơơn k’rang đắh râu cha, râu xập, Tủa dzợ bơơn pa choom cơnh ắt mamông khoa học, cơnh prá xay lâng pân lơơng, pa choom pa dưr c’rơ, học hành. Đồn Biên phòng Mường Lạn nâu kêi nắc ơy lalua đhr’nong đong ngăn âng a đhi: “A cu bơơn apêê a dêi bộ đội đơơng chô ooy đâu băn, a cu xợơng bhui har pa bhlầng, bhuio har lâng xợơng a đay pr’đoọng lấh mơ apêê pr’zợc lơơng. Rơơm kiêng âng cu nắc ha y váih muy cha nắc bộ đội cơnh apêê a dêi cóh đâu, tu cu lêy vêy bấc râu âng liêm. Đoọng vêy cơnh p’rơơm nắc đoo nắc cu pa zay học đoọng bhriêl.”

       Đh’rứah lâng Tủa, 2 a đhi nắc Giàng A Hợ lang Thào Cha Pó cung bơơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn âng chô băn. Nắc ma nuýh tợơ vel cha ngai chô ooy đâu, đoọng ha pêê a đhi bơơn vêy muy pr’ắt tr’mông liêm ta níh, apêê cán bộ, chiến sỹ cóh Đồn ơy pa choom lứch lôm luônh, ta níh đha nâng, pa choom apêê tợơ râu bh’rợ k’tứi bhlầng. Nâu kêi, tước 5h30 zập t’ngay, a pêê a đhi nắc ơy dưr đắh bếch, lắp mùng mền đoọng liêm, rao mặt- pazêng nắc đợ râu bh’rợ apêê a đhi cóh đong cắh ơy lóih bhrợ têng. Trung uý Lò Văn Khương, Đồn Biên phòng Mường Lạn, chr’hoong Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đoọng năl:“Xọoc tợơp sinh hoạt, học tập âng apêê p’niên cắh ơy liêm, ha dưm nắc cắh họom rao. Tước bêl tước ooy đâu, a zi nắc ma nuýh trực tiếp pa choom lâng moon cr’chăl ghít liêm. Đhị  đong nắc pr’đợơ học tập cắh tệêm ngăn cơnh cóh đơn vị đhị đâu, a zi nắc pa choom trực tiếp, cha cha xang nắc pa choom a pêê p’niên tớt ooy pa pan học, pa choom đhị zập môn học. A đay pa choom apêê ting cơnh chr’nắp âng loom luônh cơnh muy cha nắc a noo pa choom đoọng ha đhi luônh đay.”

       “Pa dưr bhr’dang a đhi tước trường” nắc muy bh’rợ chr’nắp, bơơn apêê cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn pa ghít bhrợ têng. Đh’rứah lâng bhiệc zooi băn apêê a đhi học sinh ma nuýh acoon cóh lưm tr’mung pa bhlầng k’đháp đha rựt, Đồn dzợ xay bhrợ bấc bh’rợ lalua ta níh cơnh: cher đoọng hun pr’hêl khuyến học đoọng ha coon âng pr’loọng đong quân nhân; cher đoọng pa pan đhêl, t’nơơm cha p’lêê, t’nơơm bhrợ gâm ngút đoọng ha pêê trường học đhị vel đong chr’val; cher pr’hêl đoọng ha học sinh đha rựt học bhriêl… Đh’rứah lâng đếêc, Đồn cung ta luôn bhrợ têng bh’rợ ắt cha ớh văn hoá văn nghệ, pa choom a pêê a đhi cha ớh, liên hoan lâng đoọng beng kẹo k’ha riêng p’niên cóh cr’chăl bhiệc bham tệt tọc… Thiếu tá Phạm Thái Hoà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Lạn, chr’hoong Sốp Cộp đoọng năl:“A zi nắc ơy pa choom đoọng ha pêê a đhi cơnh ắt mamông, cơnh ắt prá, pa choom, pa dưr c’rơ cung cơnh học hành, pa đăn lâng khoa học công nghệ nắc cơnh máy vi tính. Tợơ bêl prá xay lâng nhà trường nắc tợơ bele chô ắt cóh Đồn Biên phòng nắc c’rơ âng apêê p’niên ha dưr liêm lấh mơ, cơnh ắt prá, học tập cung liêm choom lấh mơ. Nâu đoo nắc râu pa zay âng Bộ đội Biên phòng lâng đhanuôr đhị zr’lụ k’noong k’tiếc.”

      Đươi vêy râu k’rang lêy, zúp zooi âng pazêng ma nuýh lính đơơng quân hàm t’viêng, acoon c’lâng tước trườn âng a pêê a đhi cơnh Tủa, Hờ lâng Pó đh’rứah lâng bấc học sinh acoon cóh đha rựt đhị chr’hoong k’noong k’tiếc Sốp Cộp nắc doó dzợ cha ngai. Loom luônh k’er, râu pa tệêt pa dưr loom liêm chr’nắp âng apêê a noo nắc pr’đợơ âng đơơng, nắc râu đoọng ha pêê a đhi đơơng âng tất lang âng đay cóh c’lâng pa zay, pa choom đoọng dưr váih pazêng ma nuýh liêm ta níh cóh ha y chroo./.

 

THÊM YÊU THƯƠNG CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG

                                                                                                                                             Hồng Việt

      Ở vùng biên giới tỉnh Sơn La, hình ảnh những chiến sĩ Biên phòng gần gũi, chăm sóc các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở nên thân quen, gần gũi với bà con nơi đây. Từ chương trình “Nâng bước em tới trường” do các anh bộ đội tổ chức, các em giờ không chỉ có ăn, có mặc, được học hành đầy đủ, mà còn được định hướng tận tình để trở thành những người công dân có ích. Câu chuyện của Hồng Việt- PV Đài TNVN về những người lính tại đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

     Em Giàng Động Tủa, học sinh lớp 9 trường phổ thông dân tộc bán trú Mường Lạn về ở với  các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn đã hai năm nay. Mồ côi bố mẹ, Tủa ở với chú, cuộc sống gia đình vốn rất khó khăn. Được đồn biên phòng Mường Lạn đón về Đồn sinh sống, giờ em đã làm quen, thích nghi tốt với môi trường quân đội. Từ một học sinh khả năng nói tiếng phổ thông hạn chế, rụt rè trong giao tiếp, đến nay Tủa đã tiến bộ rõ rệt. Không chỉ được chăm lo về cái ăn, cái mặc, Tủa còn được dạy cách sinh hoạt khoa học, cách ứng xử, rèn luyện thể lực, tăng gia, học bài. Đồn Biên phòng Mường Lạn giờ đã thực sự là ngôi nhà ấm áp của em: “Cháu được các anh các chú bộ đội nhận về đây thì cảm thấy vui, phấn khởi và thấy mình may mắn hơn 1 số bạn. Ước mơ của cháu  sau này được trở thành bộ đội như các anh các chú ở đây, vì mình nhìn thấy nhiều cái tốt. Và để đạt ước mơ của mình thì cháu cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, vươn lên trong học tập.”

    Cùng với Tủa, 2 em là Giàng A Hợ và Thào Cha Pó cũng được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn nhận nuôi. Vốn từ bản xa về, để các em có được nền nếp sinh hoạt một cách khoa học, các cán bộ, chiến sỹ trong Đồn đã chỉ dạy rất tận tình, hướng dẫn các em từ những việc nhỏ nhất. Giờ thì 5h30 phút sáng hàng ngày, các em đã dậy cùng thực hiện vệ sinh - nội vụ, gấp chăn màn vuông vức, ngay ngắn - những việc mà các em chưa từng biết làm khi ở nhà. Trung úy Lò Văn Khương, Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết: “Ban đầu sinh hoạt, học tập của các cháu chưa có nề nếp gì cả, tối thì thôi không tắm nữa. Đến khi đi vào đây rồi thì chúng tôi là người trực tiếp hướng  dẫn thì phải quy định thời gian cụ thể. Ở nhà thì điều kiện học tập không đảm bảo như trong đơn vị ở đây, chúng tôi phải hướng dẫn trực tiếp, ăn cơm xong hướng dẫn các cháu đi vào bàn học, từng môn học một. Mình hướng dẫn các cháu theo tình cảm như người anh hướng dẫn cho các em.”

     “Nâng bước em tới trường” là một chương trình ý nghĩa, được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn chú trọng thực hiện. Cùng với việc nhận đỡ đầu các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, Đồn còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác như: tặng phần thưởng khuyến học cho con của gia đình quân nhân; tặng ghế đá, cây ăn quả, cây bóng mát cho các trường học trên địa bàn xã; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Bên cạnh đó, Đồn cũng thường xuyên tổ chức vui văn hóa văn nghệ, hướng dẫn các em chơi trò chơi, liên hoan và tặng bánh kẹo cho hàng trăm cháu thiếu nhi trong các dịp lễ, tết... Thiếu tá Phạm Thái Hòa, Đồn trưởng đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp cho biết: “Chúng tôi đã rèn các em về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, rèn thể lực, cũng như là việc học tập, tiếp xúc với khoa học công nghệ như là máy vi tính. Qua trao đổi với nhà trường thì từ khi về ở với đồn Biên phòng thì sức khỏe của các em được nâng lên, kỹ năng giao tiếp, khả năng học tập cũng phát triển. Đây là sự tri ân của Bộ đội Biên phòng với bà con khu vực biên giới.”     

    Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của những người lính mang quân hàm xanh, con đường đến trường của các em như Tủa, Hợ và Pó, cùng nhiều học sinh dân tộc thiểu số nghèo ở huyện biên giới Sốp Cộp sẽ không còn xa. Tình yêu thương, sự tiếp lửa của các anh sẽ là hành trang, là động lực để các em mang theo suốt chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân có ích trong tương lai./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC