Pân đil Bác sĩ lứch loom lâng zr’lụ k’coong ch’ngai
Thứ ba, 00:00, 04/04/2017

 

       Xay moon tước bác sĩ Phạm Thị Yêu, đhanuôr chr’hoong Văn Yên, tỉnh Yên Bái zập ngai zêng năl tước, tu a moó cắh muy z’lấh k’đháp pa dưr dal c’rơ bhriêl choom âng đay, pác râu zr’nắh k’đháp lâng apêê lơơng, nắc dzợ năl lâng ắt ta níh lâng ma nuýh ca ay, pa bhlầng ma nuýh ca ay nắc đhanuôr acoon cóh đhị k’coong cha ngai.

       Tợơ ơy tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Yên Bái mọot c’moo 1999, y sĩ Phạm Thị Yêu, n’niên c’moo 1978 ắt đhị chr’val An Thịnh tự nguyện đấc pa bhrợ đhị Trạm Y tế chr’val Mỏ Vàng, muy cóh 3 chr’val k’đháp zr’nắh pa bhlầng âng chr’hoong Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tợơ lấh muy cr’chăl pa bhrợ, a moó Yêu nắc lướt học liên thông Đại học lâng dưr váih nắc bác sĩ âng đhanuôr Mỏ Vàng. Pr’đợơ pa bhrợ dzợ lưm bấc râu k’đháp k’ra, bấc râu j’niêng cr’bưn cắh liêm ta níh, đhanuôr cắh lấh choom prá p’rá a đhuốc a duôn… tu cơnh đếêc,a moó Yêu nắc pa zay lứch c’rơ đoọng bhrợ têng liêm bh’rợ zooi pa dứah cr’ay ha đhanuôr. A moÓ Yêu đoọng năl: Pazêng c’moo tr’nợơp, a moó lướt dzung tước ca t’ngay tợơ chr’hoong tước chr’val, tợơ chr’val tước vel bhươl. Zr’nắh k’đháp nắc cơnh đếêc ha dợ bơơn xợơng đhanuôr vêy ngai ca ay nấc pêê a moó cóh Trạm tước đong đhanuôr đoọng khám lêy lâng k’đươi ma nuýh đong đơơng pa dứah cóh viện. “Acu hay vêy muy cha nắc ca ay ruột thừa đác ga mắc bhlầng, mị đhi noo zi  moọt k’đươi tước m’pâng ha dưm,ha dợ apêê cung cắh lướt, apêê đớc cóh đong bhuối, tước cóh t’tun zi moon cắh lướt nắc ma nuýh ca ay dưr chệêt nắc apêê vêy glắc đơơng  pa dứah cóh viện. bơr nắc muy cha nắc crêê h’tụ cóh ha rêê, h’tụ k’hung n’căr cóh a chắc, a zi tước ha rêê k’đươi hơơn nắc k’díc vêy đoọng lướt viện, xang nắc chô pa dứah đhị Hà Nội, cóh t’tun nắc ma nuýh nâu ắt mamông lâng pa bhrợ  liêm choom.”

        Năl ghít pazêng râu k’đháp k’ra âng đhanuôr, a moó Phạm Thị Yêu ta luôn pa zay lâng pa chắp bhrợ zập cơnh đoọng âng đơơng za nươu, pr’đươi pr’dua pa dứah cr’ay liêm choom bhlầng đoọng ha đhanuôr đhị Trạm. Đh’rứah lâng đếêc, a moó dzợ đh’rứah lâng chính quyền vel đong k’đươi t’pấh đhanuôr lơi apêê j’niêng cắh liêm ta níh, pa choomk p’rá acoon cóh Mông, Dao đoọng năl ghít lấh mơ ooy đhanuôr, ắt tớt liêm choom lấh mơ lâng ma nuýh ca ay. Lâng đhanuôr chr’val Mỏ Vàng, bác sĩ Yêu ta luôn cơnh ma nuýh đong lâng đớc râu tin đươi đhị a moó. A noo Lý Văn Náy, vel Thác Cá, chr’val Mỏ Vàng moon: “Đong cu bấc ma nuýh, bhrợ têng ruộng đơ bhlầng, buôn váih ca ay jéh. Mơ chu ca ay nắc bác sĩ Yêu nắc bơơn pa dứah dứah, đong zi năl ơn a moó bấc pa bhlầng.”

        Lấh 16 c’moo ắt bhrợ đhị Mỏ Vàng, c’moo 2015, a moó Yêu bơơn chô pa bhrợ đhị Trung tâm Y tế chr’hoong Văn Yên. Đhị đâu, a moó bơơn k’đươi lướt pa choom chuyên khoa gây mê lâng váih muy cóh bơr bác sĩ gây mê đơ bhlầng đhị Trung tâm. Lâng kinh nghiệm ơy k’rong pa choom, zay học ta moóh, a moó Yêu ta luôn bhrợ têng liêm xang bh’rợ bơơn zao cóh chuyên môn. T’coóh Đặng Đình Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế chr’hoong Văn Yên, tỉnh Yên Bái xay moon: “Cóh pazêng c’moo a hay  c’lâng lướt zr’nắh k’đháp pa bhlầng, pr’đợơ đắh kinh tế, k’rang lêy c’rơ âng đhanuôr da ding k’coong cắh lấh liêm choom, lâng râu pa zay âng bác sĩ Yêu nắc ơy bhrợ têng liêm xang bh’rợ tr’nêng. Trung tâm Y tế xay moon nắc muy cóh paêng cán bộ lứch loom lâng bh’rợ tr’nêng, đhanuôr chắp pa bhlầng lâng tin đươi c’rơ pa bhrợ âng a moó. Xọoc đâu, bác sĩ Yêu nắc bhrợ bh’rợ gây mê đơ bhlầng đhị zập chu phẫu thuật cóh Trung tâm.”

      Đươi xợơng râu pa zay, bhriêl ta béch, bhrợ têng cơnh liêm t’mêê, bác sĩ Phạm Thị Yêu bơơn Bộ trưởng Bộ Y tế cher đoọng bằng khen; a moó cung bơơn đớp Kỷ niệm chương tu bh’rợ ha dưr zập acoon cóh, Kỷ niệm chương tu c’rơ âng đhanuôr… Pazêng cha ner nâu nắc pr’đợơ liêm ta níh đoọng bác sĩ Phạm Thị Yêu cher đoọng cớ c’rơ g’lếêh, râu bhriêl choom âng đay tu ma nuýh ca ay./.

 

NỮ BÁC SĨ HẾT LÒNG VỚI VÙNG CAO

                                                                                                                                                 Thừa Xuân

      Nhắc đến bác sĩ Phạm Thị Yêu, bà con huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hầu như ai cũng biết, bởi chị không những chịu khó học hỏi nâng cao tay nghề, chia sẻ những khó khăn với đồng nghiệp, mà còn rất hiểu tâm lý và gắn bó với người bệnh, nhất là đối với các bệnh nhân dân tộc thiểu số ở vùng cao.

     Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Yên Bái vào năm 1999, y sĩ Phạm Thị Yêu, sinh năm 1978 ở xã An Thịnh tự nguyện lên công tác tại Trạm Y tế xã Mỏ Vàng, một trong 3 xã khó khăn nhất của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sau một thời gian công tác, chị Yêu tiếp tục đi học liên thông Đại học và trở thành bác sĩ của bà con ở Mỏ Vàng. Điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, lắm hủ tục lạc hậu, bà con lại không sỏi tiếng phổ thông… vì thế, chị Yêu rất cố gắng trong công việc để phục vụ bà con thật tốt. Chị Yêu cho biết: Những năm đầu, chị phải mất cả ngày đi bộ từ huyện đến xã, từ xã đi bản. Khó khăn thế nhưng hễ hay tin bà con ốm là các chị em trong Trạm lại đến tận nhà để thăm khám và vận động người nhà đưa người ốm đi viện. “Tôi nhớ có một ca viêm ruột thừa nước rất là to, hai chị em vào vận động đến nửa đêm rồi mà vẫn không đi, dứt khoát là chỉ có ở nhà để cúng thôi, mãi về sau bảo không đi là chết thì người ta đóng mảnh đưa ra viện. Hai là có một ca bị bỏng trên nương, tức là bị bỏng thối ở người rồi, chúng tôi lên vận động mãi người chồng mới đưa đi viện, đưa về Hà Nội, về sau người này vẫn sống và làm việc tốt.”

      Hiểu những khó khăn của bà con, chị Phạm Thị Yêu luôn cố gắng và khắc phục để đưa thuốc men, trang thiết bị chữa bệnh tốt nhất cho bà con tại Trạm. Bên cạnh đó, chị còn tích cực cùng với chính quyền địa phương vận động bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu, học tiếng dân tộc Mông, Dao để hiểu hơn về đồng bào, giao tiếp tốt hơn với người bệnh. Đối với bà con xã Mỏ Vàng, bác sĩ Yêu luôn như người thân trong nhà và dành niềm tin yêu cho chị. Anh Lý Văn Náy, thôn Thác Cá, xã Mỏ Vàng nói: “Nhà tôi nhiều người, chủ yếu làm ruộng nương nên hay bị ốm đau, bị thương lắm. Mỗi lần như vậy gặp bác sĩ Yêu là được chữa trị khỏi, nhà tôi nhớ chị ý lắm.”

      Sau 16 năm gắn bó với Mỏ Vàng, năm 2015, chị Yêu được chuyển về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Tại đây, chị được cử đi học chuyên khoa gây mê và trở thành một trong 02 bác sĩ gây mê chính tại Trung tâm. Với kinh nghiệm tích lũy, chịu khó học hỏi, chị Yêu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong chuyên môn. Ông Đặng Đình Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhận xét: “Trong những năm trước đây đường sá đi lại còn hết sức khó khăn, điều kiện về kinh tế, về chăm sóc sức khỏe của nhân dân vùng cao còn rất hạn chế, với nỗ lực bác sĩ Yêu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tâm Y tế đánh giá là một trong những cán bộ có tâm huyết, người dân rất quý, người ta tin tưởng vào chuyên môn. Hiện nay bác sĩ Yêu đã đứng ở vị trí gây mê chính tại các cuộc phẫu thuật tại Trung tâm.”

     Ghi nhận sự cố gắng, năng động, sáng tạo trong công tác, bác sĩ Phạm Thị Yêu được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen; chị cũng đã được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc, Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân nhân...Những phần thưởng này là nguồn động lực to lớn để bác sĩ Phạm Thị Yêu tiếp tục cống hiến vì người bệnh /.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC