Phú Yên: T’ruíh ooy đợ manuýh grơơ loom bêl túh bhlong
Thứ ba, 00:00, 20/12/2016
Đhị cr’noon Phú Mỹ 2, chr’val An Hiệp, chr’hoong Tuy An đác túh ơy xrêết, đhanuôr xoỌc bhr’lậ rau cắh liêm crêê, đơớh hân pa liêm pa crêê pr’ắt tr’mông. Xa nay ooy manuýh grơơ k’rơ ơy loon đơớh trôông dzấc k’zệt ađhi học sinh mầm non công cơnh k’ha riêng cha nắc đhanuôr cóh cr’noon nắc dợ vêy đhanuôr xay truíh lâng loom luônh n’năl ơn lâng chắp hơnh lấh mơ.

 

    

    Xoọc đâu, đác túh đhị chr’val An Hiệp ơy đơớh u xrêết nắc đợ rau n’léh váih âng túh bhlong tơợ tr’nơớp c’xêê 11 nắc gít lấh mơ, bấc đhr’nong đong, đhăm bhươn ch’chóh bấc ơl a bhị a trắc, bhươl cr’noon zập rau lứch ma hư. Rau bhrợ k’pân pa bhlâng nắc g’lúh đác túh dưr nong bêl đhâng t’ngay 13/12, túh chô hooi ooy cr’noon Phú Mỹ 2, trường mẫu giáo cóh cr’noon crêê đác túh nong đhậu tước 1,8m. Cr’chăl dưr váih túh, đhị trường mầm non chr’val An Hiệp nắc dợ 15 cha nắc p’niên lâng 4 cô giáo. Đác nong đhậu tước lấp học, apêê cô nắc t’gơn pa pan tr’nớt đoọng apêê ađhi tớt cóh tủ sách. Apêê cô doong đhị đác, bhặ apêê ađhi, ađhi k’đhung ắt đhị p’loọng a lúh, xang n’nắc đươi điện thoại ta đang moon apêê tước trôông dzấc. Cô giáo Lê Thị Kim Hằng hay cớ, xoọc đêếc, apêê cô nắc đhiệp k’noọ bhrợ têng cơnh ooy đoọng zư lêy apêê ađhi cóh mầm non dợ k’tứi: “Đác túh chô đơớh pa bhlâng, cóh tr’nơớp apêê cô đoọng apêê ađhi dzoóc ắt c’đhung đhị 3 p’loọng a lúh, xang n’nắc apêê cô dzoọc k’đhơợng p’loọng a lúh apêê ađhi ga vắt a chắc a pêê cô. Bêl k’đhung đhị đâu nắc đác nong tước boóp. Xoọc đêếc nắc cắh dợ rau rị, cô k’noọ k’noọ cô cơnh ooy nắc apêê k’coon công cơnh đêếc.”

                       

    Bêl đác túh tước ooy bhươl cr’noon, pazêng pr’loọng đong cắh loon pa tơơi cr’van, bh’năn lâng cr’van âng pr’loong đong. Bấc ngai nắc đhiệp n’năl doọng đhị tủ xa nấp, tủ p’bhuốih, dzoóc ooy gác. Đớc lơi đác hooi ooy đong, cr’van lứch đác đơơng p’loong, nắc 7 cha nắc ta đhâm đh’rứah lâng t’coóh Ngô Xuân Tùng cắh chêếc k’noọ ooy đay đoọng tước trôông dzấc đhanuôr cóh bhươl cr’noon. Apêê đoo công k’noọ tước ooy bh’rợ tước trôông dzấc p’niên đhị trường mầm non. Cắh vêy pr’đươi đoọng trôông dzấc nắc apêê n’nâu đơớh hân n’jớh bhr’lắh âng p’niên cha ớh đoọng bhrợ bhuông tước pá dzoóc p’niên k’tứi glúh ooy ngoài. Xang n’nắc, công tơợ bh’rợ đươi bhr’lắh n’nâu ơy bơơn trôông dzấc k’ha riêng đhanuôr cóh cr’noon. A noo Trần Hận, muy cóh pazêng manuýh bhrợ bh’rợ lướt trôông dzấc prá: “Đhi noo cắt a ngon cóh trường n’nâu, chọ ooy t’nơơm n’loong đhị đâu lâng t’nơơl đhị trường. Glúh ooy zr’lụ bhr’lắh, dzoóc ooy p’bhung xang n’nắc nắc bơơn trôông dzấc bấc manuýh, ha dợ đác ga mắc cơnh đêếc nắc cơnh ooy mặ tước trôông dzấc tr’muy cha nắc. bhr’lắh n’nắc cóh muy chu choom đơơng tơợ 5- 6 cha nắc. Xang bơơn trôông dzấc p’niên nắc tước trôông dzấc manuýh t’coóh đhur. Cr’van bil nắc dợ choom ng’bhrợ cớ, ha dợ manuýh bil nắc tơợ ooy choom pa chô.”

    Đác túh chô hooi đơớh, bấc ngai cắh loon xó mút, zập tơợ đhơ đác, bấc ngai n’năl k’coon ch’chau dợ k’tứi xoọc lum rau cắh liêm crêê, nắc công cắh năl cơnh chêếc bhrợ têng. t’coóh Trần Xuân Thanh vêy ch’chau nắc Trần Mai Phương bơơn vêy ta trôông dzấc cóh túh ga mắc bhui har prá: “Pr’đoọng pa bhlâng ha pazêng p’niên k’tứi, đác hooi đơớh pa bhlâng. Boo ngân, boo 2 tiếng đồng hồ nắc đác nong tước, bhrợ ha voóh bha nậ cóh tọm đác, xang n’nắc đác mót ooy đong. T’rí, c’roóc lứch loong chêết. Vêy k’coon ch’chau cóh trường nắc công k’rang pa bhlâng, ren bấc pa bhlâng. N’năl cơnh đêếc nắc cắh choom ng’xiêr.”

                       

    Chr’val An Hiệp, chr’hoong Tuy An nắc zr’lụ ếp âng tỉnh Phú Yên. Tơợ tr’nơớp c’xêê 11 tước nâu cơy dưr váih muy bơr g’lúh túh nắc rau bil bal ngân pa bhlâng nắc cóh g’lúh túh ga mắc cóh t’ngay 13/12. t’coóh Võ Chí Tình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chr’val An Hiệp prá, đhanuôr cóh cr’noon n’năl ơn apêê cô giáo, đhanuôr ơy grơơ k’rơ cóh g’lúh túh bhlong. Boo túh ga mắc, bêl apêê lực lượng chức năng cắh ơy vêy mặt, đhanuôr vel đong ơy grơơ k’rơ nắc đợ lực lượng đhị đêếc đoọng đương trôông dzấc đhanuôr đay: “Cóh đhr’năng cơnh đêếc, apêê pr’zớc vêy cr’noọ bh’rợ grơơ k’rơ, cắh chêếc k’noọ ooy đay đoọng z’lấh đác túh tước ooy trường đoọng trôông dzấc học sinh lâng manuýh t’coóh ta ha. Cóh zr’lụ n’nâu nắc zr’lụ ếp, nắc pa bhlâng kiêng đươi dua đợ manuýh cơnh đêếc, đoọng loon đơớh zâl cha groong, manuýh đhị đêếc đơớh loon pa tơơi đhanuôr ooy zr’lụ liêm crêê.”

    Xa nay ooy bh’rợ liêm chr’nắp cóh bhươl cr’noon, tr’zúp tr’zooi cóh g’lúh túh bhlong nắc dợ vêy đhanuôr xay truíh. Xa nay bh’rợ chr’nắp pr’hay âng acoon manuýh nắc dợ vêy ta pa dưr, bhrợ đoọng ha đhanuôr cóh zr’lụ túh bhlong ngăn loom, z’lấh rau zr’nắh k’đháp cóh pr’ắt tr’mông./.

 

PHÚ YÊN: CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI XẢ THÂN TRONG LŨ DỮ

PV Thái Bình /VOV Miền Trung

 

    Tại thôn Phú Mỹ 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An nước lũ đã rút, người dân đang khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chuyện về những con người dũng cảm đã cứu sống hàng cục em học sinh mầm non cũng như cả trăm người dân trong thôn vẫn tiếp tục được người dân kể lại với lòng biết ơn và sự cảm phục.

    Hiện nay, nước lũ tại xã An Hiệp đã rút nhưng dấu ấn những mưa lũ từ đầu tháng 11 dần lộ rõ, nhiều ngôi nhà, mảnh vườn phủ kín bùn đất, làng quê tiêu điều, xao xác. Ám ảnh nhất là trận lũ quét vào trưa ngày 13/12, lũ quét tràn qua thôn Phú Mỹ 2, trường mẫu giáo trong thôn bị ngập sâu hơn 1,8 m. Thời điểm lũ đi qua, tại trường Mầm non xã An Hiệp vẫn còn 15 cháu và 4 cô giáo. Nước dâng cao, ngập lớp học, các cô đã bình tĩnh kê kích bàn ghế đưa các cháu trú tạm trên tủ sách. Các cô dầm mình trong nước lũ để các cháu bám vía vào người, cửa sổ an toàn, rồi dùng điện thoại kêu cứu. Cô giáo Lê Thị Kim Hằng nhớ lại, lúc đó, các cô chỉ nghĩ đơn giản làm sao bằng mọi cách để cứu được các cháu mầm non còn quá bé nhỏ: “Nước lũ quét nó nhanh quá, ban đầu mấy cô dời học trò lên 3 cửa sổ đây mấy cô vịn rồi còn lại một số học trò ở dưới  đu lên người. Khi đu lên là nước ngập tới miệng rồi. Lúc đó, không còn gì nữa, cô cứ nghĩ cô sao thì con vậy.”

    Khi trận lũ quét qua làng, các hộ dân không kịp di dời đồ đạc, gia súc và tài sản của gia đình. Nhiều người chỉ còn cách đứng lên tủ quần áo, tủ thờ, leo lên gác. Mặc cho nước tràn vào nhà, đồ đạc, tài sản đang bị cuốn trôi nhưng 7 thanh niên cùng ông Ngô Xuân Tùng đã quên mình đi cứu bà con xóm giềng. Họ nghĩ ngay đến việc phải cứu các cháu đang gặp nguy hiểm tại trường mầm non. Không có phương tiện cứu nạn những người nay đã nhanh trí dỡ nóc của cầu trượt để làm thuyền đưa các em ra ngoài. Sau đó, cũng chính chiếc nóc cầu trượt này đã cứu được cả trăm người dân trong thôn. Anh Trần Hận, một trong số những người dũng cảm chia sẻ: “Anh em cắt cọng dây cáp ở trường đây, buộc vào cái cây này mình cột vô cái trụ ở trường. Bay ra ngoài cầu trượt, lột nóc cầu trượt lên, mới cứu được nhiều, chứ nước lớn cỡ đó thì làm sao bơi ra đưa từng người ra được. Cái đó đi 1 lần được 5-6 người như cái thúng chai vậy. Đẩy em bé đi rồi đi cứu những người già. Đồ mất còn làm lại được chứ người mất sao mà lấy lại được.”

    Nước lũ ập vào nhanh, nhiều người chỉ kịp thoát thân, giữa bốn bề nước lũ, nhiều người biết rằng con cháu nhỏ đang gặp nguy hiểm nhưng không có cách nào để giải cứu. Ông Trần Xuân Thanh có cháu nội là Trần Mai Phương được cứu trong dòng lũ dữ cảm kích: “May mắn cho mấy cháu nó, nước nó vô bất ngờ quá. Mưa rất to, mưa 2 tiếng đồng hồ là nước ập tới liền, bứt bờ ở bờ suối đây rồi vô nhà. Bò, nghé không còn gì hết. Có con cháu ở dưới trường mẫu giáo ở nhà cũng lo sợ, khóc kể ghê lắm. Biết vậy nhưng đâu có xuống được.”

    Xã An Hiệp, huyện Tuy An là vùng trũng thấp của tỉnh Phú Yên. Từ đầu tháng 11 đến nay trải qua lần ngập lụt nhưng hậu quả nặng nề nhất là trận lũ quét ngày 13/12.  Ông Võ Chí Tình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Hiệp cho biết, người dân trong thôn biết ơn các cô giáo, những người dân đã dũng cảm cứu người trong trận lũ. Mưa lũ phức tạp, bất ngờ, khi lực lượng chức năng chưa có mặt, những người dân địa phương dũng cảm chính là những lực lượng tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu đồng bào mình: “Trong tình huống như vậy, các bạn có tinh thần dũng cảm, dám hy sinh không ngại để vượt qua cơn lũ, tiếp cận với nhà trường để cứu những em học sinh và những người già. Khu vực này là khu vực ngập trũng thấp, rất cần những tấm gương như vậy, để kịp thời ứng phó, lực lượng tại chỗ đưa dân sơ tán kịp thời.”

    Câu chuyện về tình làng nghĩa xóm đùm bọc nhau trong cơn lũ dữ vấn tiếp tục được người dân kể lại. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc vẫn được phát huy, giúp người dân vùng lũ ấm lòng, vượt qua thiên tai, hoạn nạn./. 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC