Ha dum Trung thu đơớh lâng chr’nắp liêm bơơn bhrợ têng đớc đoọng ha pêê a đhi k’tứi cóh chr’val Tây Trạch, chr’hoong Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đhị ặt zâng bấc râu bil bal ha lêêng xang bêl đhí a muốt số 10 lướt z’lấh.
G’lúh boo ngân, zấp p’lêếh c’lâng vel k’đơơng tước trụ sở chr’val Tây Trạch lụ c’tiêr. K’noọ 7 giờ ha dum, boo tơợp ha ngơt pặt.
Xa nul cha gâr, xa nul t’nợt bhrư dưr đơơr, tr’ang tơợ apêê bêệ đèn lồng dzool ghít cr’chăng đhị zấp móh mặt p’niên k’tứi. a đhi Lê Minh Đỉnh, học sinh trường THCS Tây Trạch cắh mặ p’lơớp râu bhui har. “T’mêê ha nua đong cu crêê ha đêếh cao su tu đhí a muốt số 10 bhrợ t’váih. T’ngay đâu a cu tước cha ớh Trung thu rơơm bơơn đớp pr’hêl, bhui har đh’rứah lâng apêê pr’zớc. n’đhơ c’lâng ch’ngai lâng c’tiêr, boo đhí n’đhơ cơnh đêếc a cu công p’zay tước cha ớh.”
Đhang ma nứih k’tứi, a đhi Dương Đình Đạt, học sinh trường Tiểu học Tây Trạch mr’hal đương kía lêy lâng cha ớh Trung thu. Xang bêl đhí, đong crêê tân jớh, a đhi zooi ca conh ca căn príh doóh, ha vước lơi n’loong n’cuông cóh nang, bhrợ bhr’lậ đong xang. Ha dum nua, a đhi đh’rứah lâng pr’zớc đhị đhí a muốt lướt z’lấh vêy muy ha dum Trung thu têêm ngăn: “Đhí a muốt bhrợ đong cu lứch tân jớh chr’tợp, boo clấp ha ruôi. A mế ama k’rang bh’rợ chóh n’loong, bhr’lậ đong tu cơnh đêếc cắh âi loon câl bánh Trung thu, lồng đèn ha cu. Cô giáo moon cóh chr’val bhrợ têng ha dum mr’hal bh’rương, chô n’đắh học a cu đớc bha ar x’rắ xó tước đâu cha ớh, đớp pr’hêl.”

Ha dum Bh’rương tr’cuôl âng apêê a đhi zr’lụ đhí a muốt lướt z’lấh Tây Trạch dưr váih đhị râu têêm ngăn. Bấc tiết mục văn nghệ, a zum a zam vêy ch’ner, tr’pác đoọng pr’hêl Trung thu, Tết Trung thu bhui har bh’nhăn liêm pr’hay.
Cô Nguyễn Thị Lê, Hiệu trưởng trường Mầm non Tây Trạch xay moon, xang bêl đhí a muốt số 10, bấc pr’loọng đong ặt đhị đhr’năng k’đháp k’ra. Ha dum Trung thu cóh zr’lụ đhí a muốt lướt z’lấh đhị đâu cắh mơ đanh công dzợ zấp bánh kẹo lâng r’rộ r’răm cr’chăng p’rá: “Trung thu cơnh lâng apêê a chau pa bhlâng chr’nắp, cắh muy apêê a chau cóh mầm non nắc apêê a chau cóh pêê cấp học. c’moo đâu bơơn râu k’rang âng cấp ping bhrợ t’váih pr’đơợ zấp ca conh ca căn vêy g’lúh bhui har liêm pr’hay lâng chr’nắp cơnh lâng apêê a chau”./.
Quảng Bình: Trẻ em vùng bão đón Trung Thu
CTV Thanh Tuấn/VOV- Miền Trung
Để tạo điều kiện cho các cháu thiếu nhi có được trọn niềm vui tuổi thơ, các cấp các ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực. Với các tỉnh miền Trung- nơi vừa trải qua cơn bão số 10 còn lắm khó khăn, trẻ em cũng rất được quan tâm. Hãy cùng chúng tôi về xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để xem trẻ em ở đây đón trung thu như thế nào qua bài viết của Thanh Tuấn- CTV Đài TNVN:
Cơn mưa dai dẳng, mọi nẻo đường làng dẫn về trụ sở xã Tây Trạch nhầy nhụa bùn đất. Gần 7 giờ tối, mưa nhẹ hạt rồi tạnh hẳn.
Tiếng nhạc, tiếng trống múa lân rộn vang, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn soi rõ nụ cười trên từng gương mặt trẻ thơ. Em Lê Minh Đỉnh, học sinh trường THCS Tây Trạch không giấu được niềm vui.“Vừa qua nhà cháu bị gãy cao su do cơn bão số 10 gây ra. Hôm nay cháu đến chơi Trung thu mong được nhận quà, vui chơi cùng các bạn. Mặc dù đường xá còn lầy lội, trời mưa gió nhưng cháu vẫn cố gắng đến chung vui”.
Dáng người nhỏ thó, em Dương Đình Đạt, học sinh trường Tiểu học Tây Trạch háo hức chờ phá cổ Trung thu. Sau bão, nhà bị tốc mái, em giúp bố mẹ dọn dẹp cây cối trong vườn, sửa sang nhà cửa. Tối qua, em cùng chúng bạn nơi tâm bão đi qua có một đêm trung thu ấm áp:“Bão vào làm nhà cháu bị tốc mái, mưa thấm dột. Ba mẹ lo công việc trồng cây, sửa nhà nên chưa mua kịp bánh trung thu, lồng đèn cho cháu. Cô giáo bảo ở xã tổ chức đêm hội Trăng rằm, đi học về cháu bỏ sách vở đến đây để vui chơi, mong nhận quà”.
Đêm hội Trăng rằm của trẻ em vùng tâm bão Tây Trạch diễn ra trong không khí ấm cúng. Nhiều tiết mục văn nghệ, đố vui có thưởng, chia nhau quà bánh Trung thu, không khí Tết trung thu càng thêm phần náo nhiệt.
Cô Nguyễn Thị Lê, Hiệu trưởng trường Mầm non Tây Trạch chia sẻ, sau cơn bão số 10, nhiều gia đình lâm cảnh khốn khó. Đêm Trung thu ở vùng bão càn quét cách đây không lâu vẫn đầy đủ bánh kẹo và rộn vang tiếng cười: “Trung thu đối với các cháu rất ý nghĩa không chỉ riêng các cháu ở mầm non mà cháu ở cả ba cấp học. Năm nay được sự quan tâm của cấp trên tạo cho không khí toàn phụ huynh có buổi lễ rất ấn tượng và có ý nghĩa đối với các cháu”./.
Viết bình luận