Râu liêm chr’nắp âng acoon manứih bêl hân noo boo túh
Thứ ba, 00:00, 18/10/2016
...Zâp râu cắh ơy pachô paliêm, pr’ắt tr’mung lâng sinh hoạt ơy zr’nắh k’đhạp nắc ting zr’nắh lấh mơ cớ. ooy hân noo boo túh, nắc ting bơơn lêy năl pr’ắt tr’mung, loom luônh liêm chr’nắp âng acoon manứih ting zooi zúp đh’rưah zi’lấh bhrêy tắh.

            Boo túh đhị Quảng Bình nắc doọ dzợ lấh k’rơ bấc, bấc pr’loọng đông zr’lụ túh bhlong xang bêl chô cớ nắc cắh râu rị dzợ váih. Zâp râu ma hư zớch, bil pất, pr’ắt tr’mung âng đhanuôr ơy zr’nắh nắc ting zr’nắh lấh mơ. Ooy hân noo boo, ting liêm chr’nắp lấh mơ âng acoon manứih, zúp đh’rứah dưr zi’lấh xoọc zr’nắh k’đhạp. đhanuôr lâng pr’zợc chô ooy chr’val đha’rứt cóh chr’hoong Bố Trạch. Tỉnh Quảng Bình ooy mưy bha ar xrặ âng Thanh Hà, PV Đài P’rá Việt Nam:

           Túh ơy xiêr rêệ, hân đhơ cơnh đêếc, cóh clung ruộng vel 3 chr’val Trung Trạch dzợ nong lít đác. Kiêng moót ooy đông amoó Nguyễn Thị Nga cóh vel Trung, vel 3 chr’val Trung Trạch nắc lêy đuối bhuông truíh c’lâng vịng văng. Acoon pợ âng diịc điêl amoó Nga ắt lơớp đắh hoọng c’roọl a’đha, đác dzợ nong lít cóh tang. Amoó Nga moon, k’diịc lướt bhrợ cha ch’ngai, k’coon k’tứi t’mêê n’niên 4 t’ngay nắc hi’dưm t’ngay 14/10 đác dưr nong, mơ 5 phút nắc dzoọc k’noọ tước zương am đhị coon căn xoọc bếch. Pr’đoọng vêy c’bhúh trông dấc âng chr’val lướt tước đông pa’dzoọc ooy acoon bhuông bêl hi’dưm nắc luôn, hadang cắh đấh nắc cắh năl ha cơnh dzợ. Hân đhơ, đhanuôr dzợ điêng bhiệc âng đơơng manứih t’mêê niên k’coon chô moót cóh đông. Hân đhơ cơnh đêếc, đhanuôr cóh vel nắc zooi zúp, trông dấc nhi đoo coon căn. Apêê lêy đoọng mưy phòng ắt têêm ngăn đoọng nhi đoo ắt tớt ooy đợ t’ngay boo túh. Amoó Nguyễn Thị Nga cắh ha mơ choom ha vil đợ bh’rợ liêm chr’nắp âng đhanuôr liêm crêê ơy trông dấc ađay:

            Vêy bấc apêê anoo cóh chr’val đơơng acoon bhuông âng đơơng azi chô ắt têêm ngăn, váih zương, váih đhị bếch. Hadợ a’vị ch’na nắc cóh đêếc zêệ đoọng âng đơơng. Cảm ơn bấc bhlâng, coon căn zi ắt tớt đhị têêm ngăn.

            Nâu cơy chô cóh đông k’tứi âng đay, k’coon amoó đhiệp 6 t’ngay tuổi nắc ơy bếch yêm têêm. Da’dích đoo nắc Đỗ Thị Thiên moon, 70 c’moo ơy ađay cắh clếh bơơn lêy gr’lúh boo túh pậ k’rơ cơnh t’mêê đâu. a’dích Thiên cắh ha mơ choom ha vil râu bh’rợ liêm chr’nắp âng zâp ngai bêl boo túh:

              Bêl 1 giờ ra’diu, trông dấc bhrêy tắh, âng đơơng coon căn chô ắt đhị dal têêm ngăn. Acu bhui har bhlâng.

                Hân đhơ zêng lêy pr’loọng đông n’đoo cóh chr’val Trung Trạch cung zêng nong lít đác, nắc t’ngay đâu plêệng p’răng xơớt, đợ pr’loọng đông ắt cóh dal lâng doọ lấh lưm bul hư bấc nắc ơy lướt zooi zúp đợ pr’loọng đông nong lít đác, lêy bhrợ paliêm pa’sạch đông xang, príh doóh paliêm trường lớp. đợ pr’loọng đông zêng nong lít ch’na đh’nắh, pr’đươi cr’van nắc bơơn đhanuôr vel bhươl zooi zúp đoọng mì tôm, đác âm tước đông, doọ vêy ngai ha ul cha xang gr’lúh boo túh. T’coóh Dương Đình Liễn, Bí thư Đảng uỷ chr’val Trung Trạch, chr’hoong Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đoọng năl:

                     Azi k’đươi moon đợ pr’loọng đông ắt cóh dal pazưm c’bhúh đhanuôr k’đươi moon lướt lêy đợ đhị nong lít đoọng zúp zooi đhanuôr. Ngành y tế pazưm lêy bhrợ paliêm giếng cha ha đhanuôr, xay moon đợ pr’loọng đông ma dzong zêng ch’na đh’nắh đoọng zúp đợ pr’loọng đông nắc.

                  Cung cơnh cóh Trung Trạch, zâp c’moo đhanuôr cóh chr’val Bắc Trạch nắc đợ lơi bhiệc bhrợ lalay âng pr’loọng đông đay đh’rứah lâng chính quyền vel đông bhậ paliêm bha’nậ ha’voóh tu boo túh t’mêê đâu. t’coóh Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đoọng năl, chr’hoong k’đươi moon đhanuôr zâp vel đông tự zooi zúp padưr paliêm đông xang, vệ sinh môi trường. tước đâu, đợ đhr’nông đông tưn jấh, boo túh nắc ơy bơơn padưr liêm choom. Hadợ c’nắt bha’nậ ha’voóh cóh chr’val Bắc Trạch, ting cơnh t’coóh Nguyễn Ngọc Tuấn ooy hi’dưm đâu nắc bhrợ paliêm:

               Azi nắc ơy k’đươi moon bhrợ têng ting cơnh c’lâng bh’rợ 4 đhị đêếc lâng cung ơy pa’glúh kho âng chr’hoong lấh 2.000 bao pậ pazưm zêl cha’groong râu k’rịa lướt moót lâng cha’groong boo đhí số 7 vêy đhr’năng moót. Xoọc đâu cung ơy k’đươi moon đhanuôr vel đông, Công an, xã hội bhậ bha’nậ lâng đươi máy cơ giới. k’noọ đợc tước 8, 9 giờ hi’dưm lêy bhrợ paliêm râu hư zớch nâu.

            Zâp râu cắh ơy pachô paliêm, pr’ắt tr’mung lâng sinh hoạt ơy zr’nắh k’đhạp nắc ting zr’nắh lấh mơ cớ. ooy hân noo boo túh, nắc ting bơơn lêy năl pr’ắt tr’mung, loom luônh liêm chr’nắp âng acoon manứih ting zooi zúp đh’rưah zi’lấh bhrêy tắh./.

 

TÌNH NGƯỜI TRONG MƯA LŨ

              Mưa lũ tại Quảng Bình đã bớt căng thẳng, nhiều gia đình vùng lũ sau khi sơ tán trở về nhà trở nên trắng tay. Mọi thứ ngổn ngang, tơi bời, cuộc sống và sinh hoạt vốn đã khó khăn càng thêm đảo lộn. Trong mưa lũ, càng thắm đượm tình người, giúp nhau vượt qua hoạn nạn. Mời bà con  và các bạn đến với một xã nghèo ở huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình qua một bài viết của Thanh Hà, PV Đài TNVN: 

          Lũ đã rút, nhưng cánh đồng ở thôn 3 xã Trung Trạch vẫn mênh mông màu nước bạc. Muốn vào gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở xóm Trung, thôn 3 xã Trung Trạch phải chèo thuyền trên đường làng quanh co. Túp lều của vợ chồng chị Nga khuất sau một chuồng vịt, nước vẫn ngập quanh sân. Căn nhà chỉ đu kê chiếc giường con và mấy bao lúa đã ẩm mốc. Chị Nga kể, chồng đi làm ăn xa, đứa con nhỏ vừa sinh được 4 ngày tuổi thì đêm 14/10, nước lên nhanh, chỉ trong vòng 5 phút đã gần đến vạt giường tre nơi mẹ con nằm. May mà nhờ lực lượng cứu nạn của xã đưa ca nô đến cứu mẹ con đi trong đêm, nếu chậm vài giờ nữa chưa biết sẽ ra sao. Mặc dù, người dân vẫn kiêng cữ đưa bà đẻ đến nhà. Nhưng người trong thôn tốt bụng đã cưu mang 2 mẹ con. Họ bố trí cho một căn phòng ấm cúng để sản phụ và cháu sơ sinh tá túc trong những ngày mưa lũ. Chị Nguyễn Thị Nga không bao giờ quên nghĩa cử của người dân tốt bụng đã cưu mang mình:

          Có mấy anh trên xã đưa ca nô, thuyền đưa bọn em ra chỗ nhà an toàn, tới chỗ đó họ có giường, có chỗ nằm. Còn cơm nước thì ở đó còn nấu cơm được nên họ đưa tới. Dạ cảm ơn họ rất nhiều, cho mẹ con em trú lũ, họ bố trí cho mẹ con em nằm chỗ cao ráo ấm cúng.

          Bây giờ trở về trong căn nhà nhỏ của mình, cu cậu 6 ngày tuổi đã ngủ ngon lành. Bà ngoại Đỗ Thị Thiên kể rằng, 70 tuổi bà chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như trận lũ vừa qua. Bà Thiên không thể nào quên tình người trong mưa lũ:

          Lúc 1 giờ sáng, họ cứu hộ, cứu nạn, đem mẹ con đi chỗ cao ráo an toan. Mẹ rất mừng mà con cũng mừng lắm.

          Mặc dù hầu như gia đình nào ở xã Trung Trạch cũng đều bị ngập nước nhưng ngày hôm nay trời nắng ráo những gia đình có nhà cao ráo và ít bị thiệt hại hơn đã xắn tay giúp những hộ có nhà ngập lũ vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp trường lớp. Những gia đình bị ngập lương thực và chất đốt được bà con lối xóm mang mì ăn liền nước uống đến tận nhà giúp, không ai chịu cảnh thiếu đói sau mưa lũ. Ông Dương Đình Liễn, Bí thư Đảng ủy  xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình cho biết:

          Chúng tôi chỉ đạo những gia đình ở cao huy động tập trung lực lượng bà con động viên nhau đến những nhà bị ngập lụt để giúp bà con. Ngành y tế tập trung xử lý giếng ăn cho bà con; Thống kê những hộ bị ướt lương thực để giúp những hộ đó.

          Cũng như ở Trung Trạch, hàng trăm người dân xã Bắc Trạch gác lại chuyện riêng của gia đình mình cùng với chính quyền địa phương đắp lại con đê ngăn mặn bị vỡ do trận lũ vừa qua. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình cho biết, huyện huy động người dân các địa phương tự giúp nhau dựng lại nhà cửa, vệ sinh môi trường. Đến  nay những ngôi nhà bị lốc xoáy, mưa lũ đã được dựng lại cơ bản. Riêng đoạn đê vỡ ở xã Bắc Trạch, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn trong đêm nay sẽ được hàn khẩu:

          Chúng tôi đã chỉ đạo theo phương châm 4 tại chỗ và cũng đã xuất kho của huyện hơn 2000 bao tải tập trung ngăn chặn sự xâm nhập mặn và đối phó với cơn bão số 7 có thể sẽ vào. Hiện nay cũng đã chỉ đạo nhân dân địa phương, Công an, xã đội đắp đập và dùng máy cơ giới. Dự kiến đến 8,9 giờ tối sẽ khắc phục xong sự cố này.

             Mọi thứ ngổn ngang, tơi bời, cuộc sống và sinh hoạt vốn đã khó khăn càng thêm đảo lộn. Trong mưa lũ, càng thắm đượm tình người, giúp nhau vượt qua hoạn nạn./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC