Cóh đhr’nong đong k’tứi đhị tổ 37, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, pr’căn Phạm Thị Nhiễu – k’căn âng ađoo pân đil Phạm Thị Hoài Thương xay moon tơợ bêl n’niên, Hoài Thương lâng ta đhi pân juýh nắc dưr khúc goo tu crêê chất độc da cam tơợp pa bhướp, muy cha nắc manuýh lính ơy ting zâl arọp Mỹ trôông dzấc k’tiếc k’ruung. K’cơnh âng Thương cắh dzợ bêl Thương mơ 11 c’moo, pr’loọng đong nắc lứch đương g’nưưm ooy k’căn t’bhlâng băn par 2 a nhi đhi noo. C’moo 2014, ta đhi pân juýh âng Thương nắc Phạm Minh Hiếu cắh dzợ bêl 18 c’moo tu crêê chất độc da cam, nắc bhrợ ha k’căn Thương da dô lấh mơ: “Bấc bêl k’noọ lêy k’conh ch’chau apêê n’lơơng dưr pậ banh liêm choom nắc k’coon âng đay băn nhứh nhêên nắc công cơnh đêếc cắh choom pậ banh, tu cơnh đêếc xơợng da dông pa bhlâng lâng nắc đhiệp n’năl chêếc pa hêl a đay. Đươi vêy a moó Thuý tơợ Hội Chữ thập đỏ phường Cao Thắng xay moon đoọng k’coon lướt học, tu cơnh đêếc nắc đoọng a đoo lướt học”.
Cắh choom vốch chô cơnh manuýh n’lơơng, đh’rứah lâng n’nắc đhr’năng k’ăy n’hang nắc cóh 10 c’moo n’nâu Hoài Thương ta luôn vêy k’căn chở đơơng đhị xe đạp ty. Đhr’nong đong nắc đhị zr’lụ a ding k’coong dal, đoo bêl vêy boo nắc c’lâng c’tiêr, bơr nhi đoo coon căn Thương zr’nắh k’đháp pa bhlâng nắc vêy bơơn lướt tước ooy aral crâng. Đoọng vêy bơơn học lâng cr’chăng bhui har cơnh nâu cơy nắc đợ rau t’bhlâng k’rơ pa bhlâng, glúh cr’hậu lâng hooi đác mắt âng mị bơr a nhi coon căn. Lâng rau rơơm kiêng dưr váih muy cha nắc manuýh bác sĩ xay moon ooy cr’noọ xa nay, Hoài Thương vêy đợ rau xa nay xay moon lâng apêê pr’zớc mr’cơnh lâng đay: “Acu kiêng xay moon tước ooy apêê pr’ziức nắc zập cha nắc n’niên nắc cắh vêy ngai công lứch liêm crêê, tu cơnh đêếc nắc zập ngai oó k’chít lâng đhr’năng âng a chắc a zân âng đay, nắc t’bhlâng z’lấh pazêng rau zr’nắh k’đháp n’nắc”.
Lêy a đoo pân đil Phạm Thị Hoài Thương khúch goo, ha dzợ nắc cắh đươi xa nay apêê moon đoỌng tốt nghiệp THPT đoọng ting pấh hân noo thi âng k’tiếc k’ruung 2018 nắc ơy bhrợ rau chắp hơnh cóh apêê thầy giáo, cô giáo lâng pazêng apêê pr’zớc cóh trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ta luôn cóh 12 c’moo học phổ thông, Hoài Thương nắc ađoo học sinh vêy bh’nơơn học ta béch lâng ta luôn nắc manuýh học ta béch cóh lớp. Pr’zớc Trần Xuân Hải, lớp 12A7 trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, c’moo học 2017 – 2018 bhui har pa bhlâng vêy prá xay ooy a đoo pr’zớc âng đay: “Cóh lớp Thương học ta béch pa bhlâng, ắt tớt liêm crêê lâng zập ngai cóh lớp, nắc vêy bấc ngai da dêr pa bhlâng. Acu chắp hơnh pa bhlâng rau t’bhlâng âng Thương bêl ta luôn nắc manuýh học ta béch pa bhlâng cóh lớp. Acu chắp hơnh pa bhlâng rau t’bhlâng âng đoo”.
Bh’rợ zâl arọp a bhuy ơy xang cóh đanh đươnh, pazêng đhăm k’tiếc cắh vêy n’loong n’cuông mặ chắt váih tu crêê ta vước z’nươu c’chêết bhơi cóh bêl ahay nắc nâu cơy dưr t’viêng cớ; đợ đhăm k’tiếc cơnh chữ S chắp da dêr, nắc dzợ k’bhan manuýh crêê chất độc da cam/đioxin xoọc ting t’ngay z’lấh rau zr’nắh k’ăy cóh a chắc a zân, t’bhlâng z’lấh zr’nắh k’đháp cóh pr’ắt tr’mông. Phạm Thị Hoài Thương nắc muy cóh pazêng manuýh cơnh đêếc./.
Nghị lực phi thường của cô gái nhiễm chất độc da cam
Tuấn Trọng
Vượt lên những đau đớn về thể xác do di chứng chất độc da cam/điôxin, với mong ước trở thành một bác sĩ tâm lí giỏi, Phạm Thị Hoài Thương, ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một trong những điển hình vượt lên số phận.
Trong căn nhà nhỏ tại tổ 37, khu 3, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bà Phạm Thị Nhiễu - mẹ của nữ sinh Phạm Thị Hoài Thương cho biết từ lúc sinh ra, Hoài Thương và em trai đã phải mang cơ thể tật nguyền do bị di chứng chất độc da cam từ ông nội, một người lính đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bố Thương mất lúc cô bé chỉ mới 11 tuổi, cả gia đình trông chờ vào người mẹ tần tảo chăm dưỡng 2 chị em. Năm 2014, em trai Thương là Phạm Minh Hiếu qua đời ở tuổi 18 do di chứng chất độc da cam, càng làm hằn sâu nét đau buồn trong đôi mắt người mẹ của Thương:" Nhiều khi nghĩ thì cũng cảm thấy là con cái người ta trưởng thành khỏe mạnh như vậy mà con mình thì nuôi mãi vẫn vậy nên rất tủi thân và lại tự động viên mình. Nhờ có chị Thúy thuộc hội Chữ thập đỏ phường Cao Thắng động viên cho con đi học nên về cũng hỏi rồi cho con đi học thôi."
Không thể đi lại như người bình thường, cùng với đó là căn bệnh xương thủy tinh nên đã 10 năm nay, Hoài Thương luôn được mẹ đưa đón trên chiếc xe đạp cũ. Ngôi nhà nằm ở tận cùng ngọn đồi cao, mỗi khi mưa xuống khiến đường trơn trượt, hai mẹ con Thương đã phải rất khó khăn mới có thể xuống được đến chân đồi. Để có được những buổi học quí giá và nụ cười lạc quan như hiện tại là cả một quá trình nỗ lực đầy mồ hôi và cả nước mắt của cả hai mẹ con. Với ước mơ được trở thành một bác sĩ tâm lí, Hoài Thương có một lời chia sẻ tới tất cả các bạn đồng cảnh ngộ:" Em có một lời nhắn nhủ tới các bạn là mỗi người sinh ra thì không phải ai cũng hoàn hảo, vì vậy thì mọi người không nên tự ti về bản thân mà phải cố gắng để vượt qua mọi khó khăn đó."
Hình ảnh cô nữ sinh Phạm Thị Hoài Thương bị dị tật, nhưng vẫn từ chối đặc cách tốt nghiệp THPT để tham gia kì thi Quốc Gia 2018 đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng những thầy giáo, cô giáo và những người bạn tại ngôi trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Suốt 12 năm học phổ thông, Hoài Thương là nữ sinh có thành tích học tập khá, giỏi và luôn đứng nhất nhì lớp. Bạn Trần Xuân Hải, lớp 12A7 trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, năm học 2017 - 2018 tự hào khi nói về người bạn của mình: "Ở lớp Thương học hành rất là tốt và giỏi, rất hòa đồng với mọi người trong lớp nên được mọi người quý mến. Em cảm thấy khâm phục nghị lực của Thương khi luôn đứng trong top đầu xếp hạng học lực của lớp.Em rất khâm phục nghị lực đó."
Chiến tranh đã qua đi hàng chục năm, những vùng đất trơ trụi bởi thuốc diệt cỏ năm nào nay đã xanh tươi trở lại; nhưng trên dải đất hình chữ S thân yêu, vẫn còn hàng vạn nạn nhân của chất độc da cam/điôxin đang từng ngày vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Phạm Thị Hoài Thương là một trong những người như thế./.
Viết bình luận