Thượng tá Biên phòng lứch loom luônh lâng zr’lụ c’noong k’tiếc
Thứ sáu, 00:00, 18/11/2016

 

    Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr! Lấh 30 c’noo pa bhrợ, ặt  ma mông lâng c’noong k’tiếc, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc bơơn Bộ Chỉ huy Biên phòng Đắc Lắc k’đươi chô bhrợ cán bộ cóh chr’val c’noong k’tiếc Ea Bung, chr’hoong Ea Súp, tr’đăn lâng k’tiếc k’ruung pr’zớc Campuchia. Đh’rứah lâng bh’rợ ting pấh xay moon đoọng ha cấp ủy, chính quyền vel đong bhrợ pa dưr kế hoạch pa dưr kinh tế- xã hội, Thượng tá Phúc pa bhlâng k’rang tước bh’rợ pa dưr Đảng, lứch loom luônh zooi đoọng đợ apêê ngai pa bhlâng zr’nắh k’đháp; ma nứih t’coóh đhur ca mai a dô lâng học sinh pa nar.

     M’pâng c’moo 2013, đớp bh’rợ chô pa bhrợ cóh chr’val c’noong k’tiếc Ea Bung, chr’hoong Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc lâng bơơn k’đươi moon k’đhơợng lêy vel đong vel 9, bh’rợ tr’nơợp Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc k’rang tước nắc pa dưr đảng viên, bhrợ bhr’lậ tổ chức đoàn thể. Bêl đêếc, vel 9 nắc đhêêng vêy 2 đảng viên, Thượng tá Phúc chô nắc ha dợ bhrợ t’váih Chi bộ. Pay apêê tổ chức đoàn thể bhrợ bha lâng cóh apêê bh’rợ tr’nêng, dhdị đêếc bơơn lêy, bồi dưỡng quần chúng ưu tú t’moọt ooy Đảng, tước nâu câi Chi bộ vel 9 âi vêy 5 đảng viên.

    Cựu chiến binh Trần Xuân Cầm- Chi hội trưởng Hội ma nứih t’coóh t’ha vel 9 đoọng năl, tơợ bêl Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc chô bhrợ âi bhrợ t’váih râu t’mêê. Bêl ahây, hội trường vel cắh bêl chấc họp râu rí, ngoóp ngáp, k’tang bhơi chắt váih li bhri li nhêy, cắh vêy g’roong, cắh vêy c’riing. Thượng tá Phúc âi zooi đoọng zên, k’rong k’đươi đoàn viên đha đhâm c’mâr k’rong bhrợ pa liêm, príh doóh, bhrợ c’riing moọt, pa chăm pa liêm băng rôn, khẩu hiệu, chóh n’loong. Đhị đâu dưr váih dhdị sinh hoạt Chi bộ, dhdị pa chung đha nuôr, lâng bhrợ têng apêê bh’rợ văn hóa, thể thao bhui har. T’coóh Trần Xuân Cầm xay moon: “Tơợ t’ngay a noo Phúc chô ooy đâu, acu lêy bh;rợ tr’nêng vêy bấc râu dưr k’rơ; moon pa zum nắc bơơn ha dưr dal ghít lêy. Đha nuôr mâng loom ooy a noo Phúc. Cán bộ Biên phòng nắc Đảng ủy viên k’đhơợng lêy Chi bộ n’nâu pa bhlâng đăn đha nuôr, đha nuôr pa bhlâng chắp hơnh. A noo k’rang tước bhlâng nắc bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng. Cơnh lâng apêê pr’loọng đong đha rựt nắc a noo k’rang bhlâng; tơợ apêê bêệ áo boo đợ tước apêê xe đoọng ha pêê a đhi lướt học.”

                        

     Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc pa bhlâng k’rang tước đợ pr’loọng đha rựt, ma nứih t’coóh ca mai lâng học sinh pa nar. Bấc chung đương lêy a học sinh pr’hân pr’hơớc ha mệ ch’đhung xó t’cắt bha lang ruộng đoọng tước trường tu lấh u z’lưa giờ học. Vêy bơr a nhi đhi noo đươi dua za zum muy bêệ xe t’ty, a run a tứt, cắh choom lướt đh’rứah; a đhi đạp l’lăm, a noo ta pun xó t’tun. Tơợ đêếc, a đoo pa cahưps tước bh’rợ zooi đoọng apêê a đhi pr’đươi pr’dua tước trường cơnh lâng bh’rợ p’loon đợ t’ngay x’ría tuần, chô ooy thành phố Buôn Ma Thuột, ch’ngai 100km, chơớc câl đợ apêê xe đạp ty, bhrợ bhr’lậ pa liêm xang n’nắc  chô đơơng ooy c’noong k’tiếc cher đoọng ha học sinh đha rựt. 3 c’moo ha nua, a đoo âi cher đoọng 34 bêệ xe đạp đoọng ha học sinh đha rựt cóh chr’val Ea Bung, chr’hoong Ea Súp. A chau Chu Thị Phương, pa nar ca conh, ca căn lướt pay k’díc n’lơơng, ặt lâng da dích bha bhướp âi t’coóh đhur bơơn Thượng tá Phúc cher đoọng xe moon: “Bêl ahây cắh âi vêy xe nắc acu lướt bộ, lâng bấc bêl tước lớp z’lưa. Tơợ bêl apêê a dêy đoọng ha cu xe nắc acu lướt học crêê giờ. Chô n’đắh học nắc acu zooi adích a bhướp z’zêệ pa bhrợ, băn a óc. A zu vêy t’bhlâng học đoọng doó ta u loom a dích a bhướp lâng apêê a dêy bộ đội.”

     A va Bùi Thị Sử, ặt cóh vel 4, chr’val Ea Bung pr’ặt tr;mông pa bhlâng zr’năhs xr’dô. Âi lấh 70 c’moo, mặt pưa, đhur t’coóh, ava công dzợ p’zay lướt chơớih ha roo t’răng đoọng băn bơr p’nong cha chau p’nar mị ca conh ca căn. Cóh đêếc, a chau Nguyễn Văn Đạt, c’moo đâu học lớp 6, crêê cr’ay da dul tơợ tứi. lêy cơnh đêếc, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc lâng c’bhúh pa bhrợ âng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ruê ta luôn tước lum t’moóh, p’too moon, zooi đoọng. A noo đh’rứah lâng C’bhúh pa brhợ âi zooi dích chau a va bhrợ g’roong, p’lêếh đong lâng tang xi măng, zooi đoọng ch’na dhd’nắh, đh’rứah lâng t’đang k’đươi apêê ngai liêm loom cher đoọng xe đạp ha 2 cha chau. P’căn Bùi Thị Sửu pa prá: “Pr’ặt tr’mông díc chau zi da dô bhlâng. Nắc bơơn zấp ngành, zấp cấp moon za zum lâng apêê a dêy Biên phòng tơợ đanh ahây zooi đoọng, nắc pr’ặt tr’mông dích chau zi z’zăng ta clơ; bêl ahây cắh âi bơơn zooi đoọng âng apêê a dêy, nắc acu lướt vặ ch’nêếh ting g’lúh cha cha. A chau Đạt nắc ha lúh màng da dul, hở van ¾ buôn u l’ngặt, đanh đanh nắc lướt cấp cứu. lướt học nắc tơợ bêl lum apêê a dêy Biên phòng, c’moo ahây nhà trường đoọng xe,  na noo chở đha đhi, đha đhi chở na noo.”

                         

     T’coóh Bùi Đức Hạnh- Chủ tịch UBND chr’val Ea Bung, chr’hoong Ea Súp đoọng năl, lấh 3 c’moo chô pa bhrợ, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc ta luôn lướt dhd’rứah lâng c’bhúh cán bộ chr’val, ting xay moon đoọng ha cấp ủy, chính quyền vel đong xơợng bhrợ bh’rợ k’đhợơng nhâm an ninh- quốc phòng, pa dưr kinh tế -xã hội: “Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc nắc muy cán bộ sĩ quan Biên phòng pa bhlâng liêm ta níh. Bêl đớp bh’rợ chô pa bhrợ zooi đoọng ha vel đong apeê bh’rợ yêm têêm tr’mông đha nuôr, pa dưr kinh tế; đồng chí k’rang tước apêê chính sách xã hội, an ninh xã hội, pa bhlâng nắc apêê bh’rợ y tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng; zooi vel đong bhrợ pa dưr quy hoạch, kế hoạch pa dưr tr’mông tr’mêếh – pr’ặt tr’nợt, zư lêy nhâm mâng yêm têêm c’noong k’tiếc k’tiếc k’ruung. Đồng chí âi bhrợ bấc g’lúh xay trúih đhộ bhứah, đoọng đha nuôr bơơn năl trách nhiệm, bh’rợ tr’nêng cóh c’noong k’tiếc.”

     Xay moon cr’noọ cr’niêng âng đay cóh cr’chăl chô pa bhrợ đhị chr’val c’noong k’tiếc Ea Bung, chr’hoong Ea Súp, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc công dzợ bấc râu cắh yêm ặt tợt. ting a đoo, choom pa dưr lấh mơ bh’rợ bhrợ gương mẫu âng ting cán bộ, đảng viên cóh zấp chi bộ; Cóh đêếc, apêê chi hội đoàn thể nắc đợ cr’liêng a liêng chr’nắp. Pr’ặt tr’nợt âng dha nuôr cóh zr’lụ c’noong k’tiếc n’nâu công dzợ bấc zr’nắh k’đháp, ta bhúch xr’dô, choom vêy bấc lấh mơ đợ loom luônh liêm crêê: “Cơnh lâng c’lâng bh’rợ nắc zấp apêê vel bhươl choom vêy Chi bộ. Tơợ đêếc, acu k’rang bhlâng nắc apêê chi hội đoàn thể, xang n’nắc đhị apêê bh’rợ đoọng chơớc lêy apêê quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lâng t’moọt ooy Đảng. Đhị pa bhrợ cóh vel đong nắc acu lêy xe cộ đoọng apêê a đhi học sinh lướt học dzợ ta bhúch xr’dô. Acu ta luôn pa chắp ng’cơnh choom đoọng zooi ha pêê ađhi. 3 c’moo ha nua, acu âi p’too moon lâng pa đớp đoọng 34 bêệ xe, cr’chăl ha y acu t’bhlâng p’too moon cớ.

     Lấh 30 c’moo pa bhrợ, ặt ma mông lâng c’noong k’tiếc, nâu câi n’đhơ nắc đhêêng cán bộ chô pa bhrợ p’xoọng cóh cr’chăl cắh đanh, n’đhơ cơnh đêếc Thượng tá Biên phòng Nguyễn Hữu Phúc công dzợ p’loon ting t’ngay đoọng bhrợ bh’rợ liêm, cơnh lâng rơơm kiêng chr’val zr’lụ c’noong k’tiếc Ea Bung, chr’hoong Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc ta luôn bơơn yêm têêm lâng dưr k’rơ./.

 

THƯỢNG TÁ BIÊN PHÒNG NẶNG LÒNG VỚI VÙNG BIÊN

Thường trú Tây Nguyên

 

      Hơn 30 năm công tác, gắn bó với biên giới, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc được Bộ Chỉ huy Biên phòng Đắc Lắc tin tưởng cử làm cán bộ tăng cường về xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, giáp ranh với nước bạn Campuchia. Cùng với việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Thượng tá Phúc rất  quan tâm công tác phát triển Đảng, tận tình giúp đỡ những trường hợp đặc biệt khó khăn; người già neo đơn và học sinh mồ côi. 

     Giữa năm 2013, nhận nhiệm vụ tăng cường vào công tác tại xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc và được phân công phụ trách địa bàn thôn 9, việc đầu tiên Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc quan tâm là phát triển đảng viên, củng cố các tổ chức đoàn thể. Khi đó, thôn 9 mới chỉ có 2 đảng viên, Thượng tá Phúc về mới thành lập Chi bộ. Lấy các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt trong các hoạt động phong trào, qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, đến nay Chi bộ Thôn 9 đã có 5 đảng viên.

    Cựu chiến binh Trần Xuân Cầm – Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn 9 cho biết, trước đây, hội trường thôn hiếm khi hội họp, hoang vắng, cỏ cây um tùm, không tường rào cổng ngõ. Thượng tá Phúc đã hỗ trợ kinh phí, huy động đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh, làm cổng chào, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, trồng cây xanh. Nơi đây trở thành điểm sinh hoạt Chi bộ, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao vui nhộn. Ông Trần Xuân Cầm tâm sự:“Từ ngay anh Phúc về đây, tôi thấy phong trào có nhiều biến chuyển; nói chung là được nâng lên rõ rệt. Dân rất tin tưởng anh Phúc. Cán bộ Biên phòng là Đảng uỷ viên phụ trách Chi bộ này rất gần dân, dân rất quý. Anh quan tâm nhất là công tác xây dựng Đảng. Đối với các hộ nghèo là anh quan tâm lắm; từ những cái áo mưa rồi đến chiếc xe cho các cháu đi học.”

    Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc đặc biệt quan tâm đến những hộ nghèo, người già neo đơn và học sinh mồ côi. Nhiều lần chứng kiến học sinh hớt hải ôm cặp sách chạy tắt qua cánh đồng để đến trường vì đã trễ giờ học. Có trường hợp hai anh em dùng chung chiếc xe cũ nát, ọp ẹp, không chở nhau được; em đạp trước, anh chạy theo sau. Từ đó, ông nghĩ đến việc giúp đỡ các em phương tiện đến trường bằng cách tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, về thành phố Buôn Ma Thuột, cách khoảng 100km, tìm mua những chiếc xe đạp cũ, sửa sang, tu bổ cẩn thận rồi đem lên biên giới tặng học sinh nghèo. 3 năm qua, ông đã tặng 34 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

    Bà Bùi Thị Sửu ở thôn 4, xã Ea Bung hoàn cảnh rất éo le. Đã ngoài 70 tuổi, mắt mờ, sức yếu, bà vẫn phải còng lưng mót lúa để nuôi hai cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong đó, cháu Nguyễn Văn Đạt, năm nay học lớp 6, bị bệnh tim bẩm sinh. Thấy vậy, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc và Đội công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Ông cùng Đội công tác đã giúp bà cháu làm tường rào, cổng ngõ và sân xi-măng, hỗ trợ lương thực, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân tặng xe đạp cho 2 cháu. Bà Bùi Thị Sửu tâm sự:“Hoàn cảnh bà cháu thì khổ lắm. Thì được các ngành các cấp nói chung và các chú Biên phòng lâu nay các chú giúp đỡ lâu nay thì kinh tế bà cháu cũng tạm ổn; trước đây các chú không giúp đỡ thì tôi đi vay gạo bữa. Cháu Đạt thì thủng lỗ màng tim, hở van ¾, nó hay chết ngất, thỉnh thoảng lại đi cấp cứu. Đi lại học hành thì từ khi gặp các chú Biên phòng, rồi năm kia nhà trường cho cái xe, cứ anh chở em, em chở anh”.

    Ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã Ea Bung, huyện Ea Súp cho biết, hơn 3 năm tăng cường về công tác, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc luôn luôn sát cánh cùng đội ngũ cán bộ xã, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo  an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. “Đồng chí Nguyễn Phúc là một cán bộ sĩ quan Biên phòng rất mẫn cán. Khi nhận nhiệm vụ về làm tham mưu giúp cho địa phương các nhiệm vụ ổn định dân cư, phát triển kinh tế; đồng chí quan tâm đến các chính sách xã hội, an ninh xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục, quốc phòng; giúp cho địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.  Đồng chí đã tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng, để nhân dân hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ nơi biên giới.”    

    Chia sẻ tâm tư của mình trong quá trình tăng cường về công tác tại xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc vẫn còn nhiều trăn trở. Theo ông, cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ; trong đó, các chi hội đoàn thể là những hạt nhân quan trọng. Đời sống của nhân dân ở vùng biên giới này vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cần có nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái. “Với phương châm là tất cả các thôn phải có Chi bộ. Từ chỗ đó, tôi quan tâm nhất là các chi hội đoàn thể, rồi qua các hoạt động để tìm ra các quần chúng ưu tú, bồi dưỡng và kết nạp. Qua công tác địa bàn thì tôi thấy phương tiện cho các em học sinh đi học còn rất thiếu thốn. Tôi luôn suy nghĩ làm sao để giúp cho các em. 3 năm qua tôi đã vận động và trao 34 chiếc rồi, thời gian tới tôi tiếp tục vận động”.

    Hơn 30 năm công tác, gắn bó với biên giới, hiện nay dù chỉ là cán bộ tăng cường về xã trong thời gian nhất định, nhưng Thượng tá Biên phòng Nguyễn Hữu Phúc vẫn tranh thủ từng ngày để “làm phúc”, với mong muốn xã vùng biên Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc luôn luôn được ổn định và phát triển./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC