Muy tuần ha nua, c’lâng k’đơơng ooy poong n’loong ta poong đhị k’ruung Đăk Mi truih c’lâng Đh5 chr’val Phước Lộc, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam crêê boo ngân bhrợ p’loong. C’năt c’lâng 10 mét năc đhêêng dzợ t’noọl, lan can poong, n’đăh nup năc ta huung đhộ lâh 15 m. Bâc đha nuôr vel đong âi grơơ loom ga bọ lan can đoọng lươt z’lâh.
Bâc t’ngay ha nua, đha nuôr chr’val Phước Lộc, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam p’grơơ loom ga bọ lan can poong n’loong ta poong đhị k’ruung Đăk Mi đoọng z’lâh ooy n’đăh tôh c’lâng. Choom moon, leh poong năc đhêêng bhưah dâng 30cm a năm, lan can dal 60cm, đha nuôr ga bọ lan can, bh’dzang tr’xin đoọng lươt z’lâh. Vêy ngai dzợ g’guy, bh’bhoor ting ga ning poong k’tứi lâng ga bọ ooy lan can đoọng lươt. Đoọng z’lâh c’năt c’lâng 10 mét, apêê lươt đơơh năc bil 30 giât, ngai lươt zih năc k’noọ muy phút. Zâp t’ngay vêy k’ha riêng cha năc lươt z’lâh lan can poong n’nâu. Đoọng tươc chr’val Phước Lộc lâh c’lâng Đh5 năc dzợ vêy c’lâng ĐH 2. N’đhơ cơnh đêêc c’lâng ĐH 2 lươt ga ving ch’ngai lâh 10 km tu cơnh đêêc bâc ngai kiêng đơơh năc đhưh pa lur a đay.
T’cooh Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch chr’val Phước Lộc, đoọng năl c’năt c’lâng k’đơơng crêê hr’lang coh hân noo boo tuh c’moo 2021 lâng âi bơơn bhrợ bhr’lâ. N’đhơ cơnh đêêc t’mêê đâu, coh vel đong dưr vaih boo ngân t’ngay 29/4 năc cớ dưr vaih hr’lang.
“Xooc chính quyền âi ra pă c’bhuh p’rơơt đha nuôr căh choom lươt ga bọ lan can đoọng z’lâh poong pa bhlâng cr’pân. Đh’rưah lâng xooc bhrợ c’lâng n’đăh dup đoọng đha nuôr choom lươt ra vach.”
Bh’cộ chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đoọng năl c’năt c’lâng k’đơơng ooy poong bơơn UBND tỉnh Quảng Nam zooi đoọng 5 tỷ đồng bhrợ t’mâng. Chr’hoong âi bhrợ xang bha ar pa tơ lâng đong bhrợ têng./.

Quảng Nam: Người dân liều mình bám lan can đi qua cầu
TPO - Một tuần qua, đường dẫn vào cầu khỉ bắc qua sông Đắk Mi trên đường ĐH5 (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị mưa lớn cuốn trôi. Đoạn đường 10 mét chỉ còn thành, lan can cầu, phía dưới là vực sâu hơn 15m. Nhiều người dân địa phương đã liều mình bám lan can để đi qua.
Nhiều ngày qua, người dân xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) mạo hiểm bám lan can cây cầu khỉ bắc qua sông Đắk Mi để qua bên kia đường. Đáng nói, mặt cầu chỉ rộng gần 30cm, lan can cao 60 cm, người dân ôm lan can, nhích từng chút để qua. Có người còn cõng đồ, men theo mặt cầu nhỏ xíu và bám vào lan can để đi. Để qua đoạn đường 10 mét, người đi nhanh hết 30 giây, người đi chậm gần một phút. Mỗi ngày có hàng trăm người đi qua lan can cầu khỉ này. Để đến xã Phước Lộc ngoài đường ĐH 5 thì còn có đường ĐH 2. Tuy nhiên đường ĐH 2 đi vòng xa hơn 10 km nên nhiều người muốn rút ngắn thời gian đành liều mình đi.
Ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch xã Phước Lộc, cho biết đoạn đường dẫn bị sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2021 và được khắc phục. Tuy nhiên mới đây, trên địa bàn xảy ra đợt mưa lớn ngày 29/4 tiếp tục xảy ra sạt lở.
“Hiện chính quyền đã bố trí lực lượng cảnh báo người dân không đi qua bằng cách bám lên lan can cầu rất nguy hiểm. Đồng thời đang làm đường tạm phía dưới để người dân có thể qua lại”.
Lãnh đạo huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đoạn đường dẫn cầu khỉ được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng kiên cố. Huyện đã hoàn chỉnh thủ tục với nhà thầu thi công./.
Viết bình luận