Sùng A Ly- Ma nưih đảng viên ưu tú coh Nậm Vì
Thứ ba, 10:54, 12/04/2022
Zay bhrợ têng zâp râu, pa dưr bh’rợ lươt l’lăm âng ma nưih đảng viên, a noo Sùng A Ly, Bí thư Chi bộ, Trưởng vel Huổi Lúm, chr’val Nậm Vì, chr’hoong Mường Nhé, tỉnh Điện Biên prang 10 c’moo ha nua ta luôn lưch loom zooi đha nuôr coh vel, coh chr’val pa dưr tr’mông tr’meh, tr’xin dưr z’lâh đha rưt.

 

 

Lâh 10 c’moo a hay, bâc vel đong coh chr’hoong k’noong k’tiêc Mường nhé, tỉnh Điện Biên dưr vaih muy bơr xa nay7 k’đhap ooy yêm têêm vel đong, đợ đha nuôr diing ăt zâp đhị dưr bâc. N’đhơ cơnh đêêc, dhị bâc vel n’lơơng, coh đêêc vêy Huổi Lúm, chr’val Nậm Vì, đhr’năng yêm teem pa bhlâng liêm. Bh’nơơn n’nâu vêy mă boon năc đươi Chi bộ Đảng lâng apêê đảng viên ưu tú âi doó  xay moon zr’năh k’đhap lươt ting pr’loọng đong đoọng xay truih ha đha nuôr năl, xơợng đươi apêê chủ trương âng Đảng, chính sách pháp luật âng Nhà nước. Lâng muy coh bâc ngai vêy râu chroi đoọng choom moon tươc bhlâng năc đảng viên Sùng A Ly, Bí thư Chi bộ, Trưởng vel Huổi Lúm.

  Anoo Sùng A Ly xay moon: C’moo 2011, muy bơr ngai loom môp lêt k’rong pa zum k’đươi moon bhrợ t’vaih “ k’tiêc k’ruung Mông” coh vel Huổi Khon, chr’val Nậm Kè. Bêl đêêc, đha nuôr coh Huổi Lúm công k’rang k’uôl, b’bơơ loom. Vêy ngai coh vel ca ay, n’đhang xơợng boop apêê lêt âi ja jâng, căh cha ộm, dưr mut ooycrâng đoọng boon chô ooy lang n’đăh tôh bhui har. Đọong đha nuôr doó xơợng râu ha zuuc moon âng pêê loom lêt, cơnh lâng năc muy đảng viên, p’rá choom lươt đh’rưah lâng bh’rợ, Sùng A Ly gr’hoot vêy zooi đha nuôr bhrợ cha muy c’moo 2 hân noo choh ha roo, năc muy đha nuôr doó lơi jợ vel ma nang. Boo đanh clap đhộ, muy bơr đong xơợng, xang n’năc prang vel công ting xơợng. Đươi cơnh đêêc, n’đhơ xooc bêl bhrơợng bhlâng tu bhiêc coh Huổi Khon dưr vaih năc vel Huổi Lúm doó ngai dzợ b’bơơ loom, đha nuôr k’rêêm loom ăt coh đong bhrợ cha, ăt ma mông. Sùng A Ly xay truih:“Cơnh lâng năc muy đảng viên, dzoọng k’đhơợng bh’cộ coh Chi bộ, acu công ta luôn moon lươt đh’rưah lâng bhrợ, t’bhlâng zooi đha nuôr pa dưr tr’mông tr’meh, k’đhơợng nhâm quốc phòng an ninh, p’too moon dha nuôrr choh ha roo năc bhrợ bơr hân noo đhị muy c’moo. C’la cu công t’bhlâng lưch c’rơ tu pr’ăt tr’mông âng dha nuôr, năc muy ng’cơnh choom đha nuôr doó châc xơợng đươi apêê loom lêt châc ha zuuc moon, lơi jợ đong xang ma nang vel.”

Năc đảng viên coh c’bhuh dân quân tự vệ bêl đêêc a hay, Sùng A Ly ta luôn lươt l’lăm coh zâp bh’rợ tr’nêng âng chr’val, âng vel tu cơnh đêêc a noo boon k’đươi moon bhrợ Bí thư Chi bộ âng vel. Prang 10 c’moo ha nua, cơnh lâng năc muy Bí thư Chi bộ, Sùng A Ly căh mă dáp mơ chu lươt z’lâh da ding ca coong, chang k’ruung đoọng tươc lum lâng p’too moon zâp đha nuôr, zâp đong t’bhlâng bhrợ cha, pa dưr tr’mông tr’meh pr’loọng đong.

A noo GIàng A Hả, đha nuôr vel Huổi Lúm, chr’val Nậm Vì, chr’hoong Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đoọng năl, diic điêl a noo ting xơợng boop ha zuuc moon lơi jợ đong xang ma nang vel đâc ooy crâng. Đươi vêy Sùng A Ly p’too moon, pa choom đoọng ng’cơnh bhrợ cha, diic điêl a noo âi rach chô vel đong k’rêêm loom bhrợ cha đhị đhăm ty.“Pa bhlâng pr’đoọng bêl đêêc vêy a noo Ly pa choom đoọng tu cơnh đêêc diic điêl cu doó lơi đong dưr mut ooy crâng, loom luônh k’rêêm, muy c’moo acu bhrợ 2 hân noo choh ha roo lâng băn 5 p’nong a oc, uh a lăc abhoo. Tươc nâu câi, pr’loọng đong cu âi vêy râu cha râu đơc. Coh c’moo đâu acu công t’bhlâng bhrợ t’bhưah bhươn a tong đọong băn bh’năn. Xooc, pr’loọng đong âi z’zăng ta clơ lâng băn ca coon cha học yêm têêm học đại học coh Hà Nội.”

T’cooh Sùng A Say, Phó Bí thư Đảng ủy chr’val Nậm Vì, chr’hoong Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đoọng năl: Cr’chăl c’moo 2011, p’zay bhlâng năc muy c’moo vel Huổi Lúm công đhêêng mă bhrợ muy hân noo ha roo ruộng, bâc đong căh zâp cha. Sùng A Ly âi xay moon bêl đh’rưah lâng 5 đhi noo coh pr’loọng đong câl muy bộ máy pooc k’tiêc 24 ưc đồng lâng đợ zên căh ngai mă t’hươc cơnh lâng bâc ngai coh vel bêl đêêc, N’dhơ cơnh đêêc bh’rợ n’năc âi chroi đoọng pa dưr bh’rợ ha rêê dhuôch âng vel. Ting t’cooh Sùng A Say, xooc đâu zâp đong n’đoo coh vel công zâp ha roo, ch’nêêh cha, râu ha ul đha rưt công r’dợ k’zệ lơi ooy hoọng.“Đồng chí Sùng A Ly câl máy móc pa choom đoọng ha đha nuôr, xang n’năc câl máy xố zooi đha nuôr n’đăh bhrợ têng ruộng chuôr, xang n’năc đươi dua apêê acoon toọm đoọng bhrợ a boc băn a xiu ha pr’loọng đong. Pr’ăt tr’mông âng đha nuôr ting t’ngay boon ha dưr dal bhrợ bhr’lâ. Zâp đong công vêy a tưch, vêy a đha, vêy ha roo bịng đong. Chính quyền vel đong pa bhlâng hơnh.”

Mă z’lâh đha  rưt ha ul, pr’ăt tr’mông âng đha nuôr Huổi Lúm t’ngay đâu la lay a hay. Đợ acoon c’lâng t’mêê bhrợ, đợ đhr’nong đong ga măc liêm, đợ p’niên k’tứi boon học hành, đợ bha lang crâng t’viêng ga măc ga mai bhrợ t’vaih muy vel liêm pr’hay. Ca bhố ngăn âng đha nuôr năc đoo râu hang hơnh âng ma nưih đảng viên p’niên Sùng A Ly ăt k’noọ tươc./.

 

Sùng A Ly - người đảng viên ưu tú ở Nậm Vì

(Vũ Lợi)

        Tích cực đi đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, anh Sùng A Ly, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Huổi Lúm, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên suốt 10 năm qua luôn tận tậm giúp đỡ bà con trong bản, trong xã phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

      Hơn 10 năm trước, nhiều địa phương ở huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên xảy ra một số vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, số dân di cư tự do tăng mạnh. Thế nhưng, tại nhiều bản khác, trong đó có Huổi Lúm, xã Nậm Vì, an ninh chính trị rất ổn định. Kết quả này có được là nhờ Chi bộ Đảng và những đảng viên ưu tú đã không ngại khó, ngại khổ đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và một trong những người có đóng góp đáng kể là đảng viên Sùng A Ly.

        Anh Sùng A Ly chia sẻ: Năm 2011, một số phần tử xấu tụ tập đòi thành lập “vương quốc Mông” ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè. Lúc ấy, bà con ở Huổi Lúm cũng hoang mang, dao động. Có người trong bản bị ốm, nhưng nghe lời kẻ xấu dụ dỗ đã nhịn ăn, nhịn uống, trốn lên rừng để được sang thế giới bên kia hưởng sung sướng. Để bà con không nghe theo lời kẻ xấu, với vai trò là một đảng viên, lời nói phải đi đôi với hành động, Sùng A Ly hứa sẽ giúp bà con làm một năm hai vụ lúa nước, chỉ cần bà con không bỏ bản mà đi. Mưa dầm thấm lâu, một vài nhà nghe, rồi cả bản cũng tin theo. Nhờ đó ngay cả lúc cao điểm vụ việc ở Huổi Khon xảy ra thì bản Huổi Lúm không có bạo động, dân bản ở nhà yên ổn làm ăn, sinh sống. Sùng A Ly tâm sự: “Với tư cách là một Đảng viên, đứng đầu trong chi bộ, tôi cũng luôn luôn nói đi đôi với hành động, cố gắng giúp bà con phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, vận động bà con nhân dân lúa thì phải làm 2 vụ/1 năm. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng hết mình vì cuộc sống của bà con nhân dân, miễn sao bà con không tin, không nghe theo kẻ xấu, không bỏ bản đi.”

        Là đảng viên trong lực lượng dân quân lúc bấy giờ, A Ly luôn tiên phong gương mẫu trong mọi công việc của xã, của bản nên anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ của bản. Suốt 10 năm qua, với cương vị Bí thư Chi bộ, Sùng A Ly không đếm nổi đã đi qua bao nhiêu quả đồi, vượt qua bao con suối để đến gặp gỡ và vận động từng người, từng nhà tích cực làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

        Anh Giàng A Hả, người dân bản Huổi Lúm, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: vợ chồng anh từng nghe theo kẻ xấu bỏ nhà, bỏ bản lên rừng. Nhờ có Sùng A Ly vận động, hướng dẫn cách làm ăn, vợ chồng anh đã quay về yên tâm phát triển kinh tế tại nơi ở cũ. “Rất may dịp đó có đồng chí Ly chỉ bảo nên vợ chồng tôi không bỏ đi, tâm lý đã ổn định, một năm tôi làm 2 vụ lúa và nuôi 5 con lợn, nấu rượu ngô. Đến thời điểm này gia đình tôi đã có của ăn của để. Trong năm nay tôi cũng phấn đấu mở trang trại để chăn nuôi gia súc gia cầm. Hiện tại bây giờ gia đình cuộc sống đã ổn định và đang nuôi 2 con đi học đại học ở Hà Nội.”

        Ông Sùng A Say, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: Thời điểm năm 2011, cố gắng lắm mỗi năm bản Huổi Lúm cũng chỉ làm được một vụ lúa nước, nhiều nhà không đủ cái ăn. Sùng A Ly đã quyết định táo bạo khi cùng 5 anh em trong gia đình mua một bộ máy phay đất với giá 24 triệu đồng - chiếc máy và số tiền vốn “không tưởng” với nhiều người ở bản lúc bấy giờ. Tuy nhiên việc làm đó đã góp phần phát triển nông nghiệp trong bản. Theo ông Sùng  A Say, hiện nay nhà nào trong bản cũng có đủ thóc, gạo để ăn, cái đói cái nghèo cũng đã trở thành quá khứ. “Đồng chí Sùng A Ly mua máy móc hướng dẫn bà con, rồi mua máy xúc giúp đỡ bà con về khai hoang ruộng bậc thang, rồi tận dụng những khe nhỏ để làm ao nuôi cá cung cấp cho gia đình. Đời sống của bà con từng ngày được nâng lên, cải thiện. Nhà nào cũng có gà, có vịt, có thóc đầy nhà. Chính quyền địa phương cũng rất mừng”.

       Thoát được đói nghèo, cuộc sống của người dân Huổi Lứm hôm nay khác xưa. Những con đường mới mở, những ngôi nhà khang trang, những đứa trẻ được học hành, những cánh rừng xanh bất tận tạo nên một bản làng tươi đẹp. Hạnh phúc của bà con cũng chính là hạnh phúc mà người đảng viên trẻ Sùng A Ly luôn mơ ước để hướng tới./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC