Zr’lụ túh bhlong miền Trung pabhlâng kiêng đợ apêê laliêm loom luônh
Thứ năm, 00:00, 03/11/2016
Đợ t’ngay nâu, dzợ bấc đhị zr’lụ k’tiếc, đợ acoon manứih xoọc t’ngay hi’dưm ặt zêl cha’groong, ặt zâng lâng râu cha’cêết ha ul, apêê pabhlâng kiêng đợ loom luônh liêm chr’nắp ting tr’pác đh’rứah lâng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung./.

       Đợ t’ngay nâu, đhanuôr zâp tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh nắc cớ ặt zâng lâng đợ g’lúh boo túh ngân. Bấc đông xang zêng ma nong lít đác tước bh’bhung đông. Túh t’gơn túh, pr’ắt tr’mung âng đhanuôr cóh đâu nắc ting zr’nắh k’đhạp lấh mơ. Zâp xa’nay bh’rợ trông dấc, zooi zúp âng bấc tổ chức, đoàn thể lâng zâp cha’nặc manứih, apêê laliêm loom luônh ơy lâng xoọc t’bhlâng xay bhrợ k’rơ đoọng zooi zúp đhanuôr zr’lụ túh bhlong pachô paliêm têêm ngăn pr’ắt tr’mung. A Viết Sĩ-PV Đài P’rá Việt Nam xay moon:

         Đợ t’ngay nâu, chính quyền, đhanuôr, doanh nghiệp cung cơnh đợ apêê laliêm loom luônh ch’ngai đăn zêng lêy chô ooy miền Trung lâng cr’noọ cr’niêng ting tr’pác, zooi zúp đhanuôr zr’lụ túh bhlong. Lướt đh’rứah lâng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung, Câu lạc bộ bóng đác phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) cung ơy k’đươi moon t’bơơn quỹ zooi zúp đhanuôr túh bhlong. Mơ 3 t’ngay k’đươi moon, đợ zên chrooi đoọng dzoọc tước 6 tỷ 200 ực đồng, 20 tấn cha’nêếh lâng bấc râu pr’đươi chr’nắp n’lơơng. Cắh mưy pazưm têy âng zâp doanh nghiệp, Câu lạc bộ JFC Danang dzợ p’loon râu zooi zúp âng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bơr pêê HLV, cầu thủ, lấh mơ nắc đội tuyển U19 Việt Nam… zêng vêy zooi zúp. Prá xay ooy đắh bhiệc nâu, t’coóh Nguyễn Hữu Quý-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) đoọng năl:

            Đhị râu túh bhlong k’rơ bhlâng âng đhanuôr miền Trung ặt zâng, đhi noo cóh Câu lạc bộ bóng đá phóng viên Đà Nẵng lêy k’noọ bấc bhlâng. C’jựch lêy mơ 3 t’ngay chrooi k’rong, zước bơơn zên nắc zâp apêê laliêm loom luônh zooi zúp đoọng tước 6 tỷ 200 ực đồng, 20 tấn cha’nêếh… nâu đoo nắc bhrợ azi c’jựch bhlâng. Lâng azi tin ooy đợ t’ngay nâu a’tốh nắc dzợ vêy bấc doanh nghiệp, cha’nặc manứih, tổ chức cung zooi zúp, chrooi đoọng đh’rứah lâng zi. Ooy đâu azi cung kiêng moon cr’liêng xa’nay chr’nắp cơnh đâu “Nắc lêy đh’rứah lướt tước ooy zr’lụ đhanuôr đoọng lêy cha’mêết, bơơn năl đợ râu lưn lơớp âng apêê”.

            Zâp phóng viên lướt vốch zâp đhị zr’lụ túh bhlong, n’jứah xay moon đhr’năng lalua cóh báo đài, n’jứah lêy cha’mêết pr’ắt tr’mung âng đhanuôr, pazưm lâng đồng nghiệp vel bhươl lâng cộng tác viên, pr’zợc lâng chính quyền đhị đêếc đoọng bơơn năl lâng độp râu zooi zúp. Xang bêl năl gít danh sách đợ apêê bơơn ta zooi zúp, apêê lâng zâp đông zooi zúp trực tiếp lướt tước lưm ta’moóh, cher đoọng đợ hun pr’hêl zooi zúp.

          Lướt vốch zâp đhị zr’lụ k’tiếc túh bhlong Quảng Bình, Hà Tĩnh, zâp đhị cung lêy mưy pr’hoọm bhrộ âng lụ k’tiếc. lướt vốch lướt đợ đhị k’tiếc Hương Khê (Hà Tĩnh) chô rạch cớ tước ooy zâp zr’lụ túh bhlong Thượng Hoá, Minh Hoá (Quảng Bình) đhị đhanuôr acoon cóh Rúc (mưy ooy đợ acoon cóh m’bứi manứih bhlâng cóh k’tiếc k’ruung hêê) ắt mamung. Lêy cha’mêết bhiệc đhanuôr ặt tớt đương lêy c’bhúh manứih lướt zooi zúp lêy cóh cr’liêng mắt vêy râu tin đươi, r’rơơm ooy pr’ắt tr’mung, hân đhơ cơnh đêếc cung cắh choom p’lơớp g’đêl râu k’ay k’naanh, bil bal xang boo túh bhrợ c’bhúh zi lướt kiêng rêên.

           Chắp hơnh đhị râu loom luônh liêm chr’nắp tơợ zâp đoàn lướt zooi zúp, t’coóh Cao Văn Đàn-Trưởng vel Mò O Ồ Ồ đoỌng năl:

         P’cắh mặt đhanuôr cóh vel Mò O Ồ Ồ pabhlâng bhui har, yêm loom vêy đoàn lướt moót ooy đâu. cảm ơn tập đoàn Tân Hoàng Minh, zâp apêê zooi zúp, apêê nhà báo ơy lướt zooi zúp ha đhanuôr lâng đoọng zên 3 ực đồng. acu p’cắh mặt đhanuôr pabhlâng cảm ơn đoàn. Azi yêm loom lâng rơơm kiêng đoàn nắc chô cớ lâng đhanuôr cóh vel Mò O Ồ Ồ.

          Hadợ amoó Trần Thị Sáng cóh chr’val Phương Mỹ, chr’hoong Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xang bêl bơơn độp hun pr’hêl tơợ đoàn bhui har moon:

           Acu bhui har bhlâng, cảm ơn zâp đoàn ơy lướt zooi zúp. Acu cung rơơm kiêng zâp apêê laliêm loom luônh k’rang lêy zooi zúp lấh mơ dzợ ooy đắh m’ma chr’nóh, phân bón đoọng acu chóh ha’roo. Hadang vêy bấc nắc acu ting yêm loom lấh mơ…

            Lướt đh’rứah lâng Câu lạc bộ bóng đá Phóng viên Đà Nẵng t’mêê đâu nắc vêy bấc apêê cóh Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Cắh mưy chrooi đoọng đợ zên pậ chr’nắp nắc apêê dzợ đh’rứah lướt vốch tơợ tr’nơợp tước pr’lứch lâng Câu lạc bộ lướt chô tước đhị zr’lụ ch’ngai bha’dắh, hadợ zr’nắh k’đhạp bhlâng. P’căn Lê Thị Vinh-Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nói:

            Tập đoàn Tân Hoàng Minh zi nắc âng Chủ tịch Tổng giám đốc Đỗ Anh Dũng ơy liêm chr’nắp bhrợ têng bh’rợ zooi zúp cóh 3 miền Bắc, Trung. Nam bấc chu. Hân đhơ cơnh đêếc, nâu đoo nắc g’lúh tr’nơợp azi lướt tước ooy vel Ó, mưy đhị zr’lụ k’tiếc ch’ngai bha’dắh, crâng dading âng tỉnh Quảng Bình pabhlâng kiêng rêên, tu đhanuôr cóh đâu đha’rứt bhlâng hadợ lưm boo túh nắc ting zr’nắh lấh mơ dzợ. Tập đoàn Tân Hoàng Minh zi cung vêy m’bứi loom luônh liêm chr’nắp pa’gơi tước zâp pr’loọng đông, zâp pr’loọng 3 ực đồng đoọng đhanuôr dưr zi’lấh zr’nắh k’đhạp, pachô paliêm pr’ắt tr’mung xang boo túh. Cung rơơm zâp pr’loọng đông lêy đươi dua đợ zên nâu liêm crêê. K’rang lêy pr’loọng đông, k’coon học hành liêm choom. Cảm ơn đhanuôr cóh đâu.

             Miền Trung nắc cơnh đêếc, zr’nắh zr’dô zâp cơnh. Túh l’lăm t’mêê lướt zi’lấh nắc túh t’mêê cậ chô tước. đợ t’ngay nâu, dzợ bấc đhị zr’lụ k’tiếc, đợ acoon manứih xoọc t’ngay hi’dưm ặt zêl cha’groong, ặt zâng lâng râu cha’cêết ha ul, apêê pabhlâng kiêng đợ loom luônh liêm chr’nắp ting tr’pác đh’rứah lâng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung./.

 

VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

(A Viết Sĩ)

             Những ngày này, người dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh… lại tiếp tục gánh chịu những trận lũ lớn. Nhiều nhà nước ngập đến tận mái. Lũ chồng lên lũ,cuộc sống của bà con ở đây lại thêm khó khăn gấp bội. Các hoạt động cứu trợ của nhiều tổ chức, đoàn thể cùng các cá nhân hảo tâm đã và đang tiếp tục được triển khai tích cực nhằm giúp bà con nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. A Viết Sĩ- PV Đài TNVN phản ánh:

            Những ngày qua, chính quyền, người dân, doanh nghiệp cũng như những tấm lòng gần xa hướng về miền Trung với tâm nguyện sẻ chia, giúp đồng bào vùng lũ. Đồng hành cùng nhân dân cả nước, Câu lạc bộ bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) cũng đã phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt. Chỉ sau 3 ngày vận động, số tiền đã lên đến 6,2 tỷ đồng, 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác.

          Không chỉ có sự ủng hộ của các doanh nghiệp, Câu lạc bộ JFC Đà Nẵng còn tranh thủ được sự chung tay của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, một số HLV, cầu thủ, đặc biệt đội tuyển U19 Việt Nam... đều đã ủng hộ. Trao đổi thêm về điều này, ông Nguyễn Hữu Qúy-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) cho biết thêm:

              Trước trận lụt kinh hoàng mà đồng bào miền Trung phải gánh chịu, anh em trong Câu lạc bộ bóng đá phóng viên Đà Nẵng suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Thật bất ngờ chỉ sau 3 ngày tổ chức quyên góp được các mạnh thường quân tài trợ đến 6 tỷ 200 triệu đồng, 20 tấn gạo… Đây là một con số chúng tôi rất bất ngờ. Và chúng tôi tin chắc những ngày tới sẽ còn nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cùng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Qua đay chúng tôi cũng muốn chuyên một thông điệp rằng “Hãy cùng đến với đồng bào để trải nghiệm những góc khuất của họ”.

              Các phóng viên tỏa đi khắp các điểm nóng lũ lụt, vừa phản ánh thực tế trên báo đài, vừa khảo sát tình hình đời sống người dân,kết hợp với đồng nghiệp địa phương và cộng tác viên, bạn bè và chính quyền sở tại để nhận sự giúp đỡ. Sau khi nắm chắc danh sách đối tượng hỗ trợ, họ cùng các nhà tài trợ trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ,.

              Đi qua những vùng rốn lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh, đâu đâu cũng một màu nâu sẫm của bùn đất. Lặn lội cùng đoàn đi đến những miền quê từ vùng đất Hương Khê (Hà Tĩnh) chạy ngược xuôi về các vùng rốn lũ Thượng Hoá, Minh Hoá (Quảng Bình) nơi đồng bào Rục (một trong những dân tộc ít người nhất nước ta) sinh sống. Nhìn cảnh tượng người dân ngồi ngóng chờ từng đoàn cứu trợ trong ánh mắt tràn đầy niềm tin, hy vọng về cuộc sống nhưng vẫn không thể che giấu niềm đau thương, thờ thẩn sau bão lũ làm đoàn chúng tôi vô cùng xúc động.

         Cảm động trước những tấm lòng hảo tâm từ các đoàn, ông Cao Văn Đàn-Trưởng bản Mò O Ồ Ồ cho biết:

             Thay mặt cho bà con bản Mò O Ồ Ồ rất mừng đoàn đã vào đây. Cảm ơn tập đoàn Tân Hoàng Minh, các nhà tài trợ, nhà báo đã đễn hỗ trợ hàng cho bà con và số tiền 3 triệu đồng. Tôi thay mặt bà con rất cảm ơn đoàn. Chúng tôi rất xúc động và mong rằng đoàn sẻ trở lại với bà con bản Mò O Ồ Ồ.

            Còn chị Trần Thị Sáng ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh sau khi nhận quà từ đoàn cảm động nói:

                 Em rất mừng, cảm ơn các đoàn đã đến hỗ trợ. Em cũng mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa về cây giống, phân bón.. để em trồng lúa. Nếu có được nhiều thì em càng mừng hơn nữa (Cười).

            Đồng hành cùng Câu lạc bộ bóng đá Phóng viên Đà Nẵng vừa rồi là nhiều thành viên thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Không những đóng góp số tiền lớn mà họ còn đồng hành từ đầu đến cuối cùng Câu lạc bộ đi đến các vùng miền xa xôi mà khó khăn nhất để trao những phần quà giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Bà Lê Thị Vinh-Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nói:

            Tập đoàn tân Hoàng Minh chúng tôi do Chủ tịch Tổng giám đốc Đỗ Anh Dũng đã phát tâm phát nguyện làm công đức ở ba miền đất nước Bắc, Trung, Nam rất nhiều. Nhưng thật sự lần đầu tiên chúng tôi đến bản Ó một miền xa xôi, rừng núi cuat tỉnh Quảng Bình thật sự xúc động, bởi dân ở đây cực nghèo mà lại gặp mưa lũ nữa thì ccang cực kỳ khó khăn. Tập đoàn Tân Hoàng Minh chúng tôi cũng có chút tấm lòng dù không nhiều để gửi đến các gia đình, mỗi nhân khẩu 3 triệu đồng để bà con vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống, qua mùa mưa lũ. Cũng mong mỗi gia đình với đồng tiền nhỏ nhoi này chúng ta dùng đúng mục đích. Chăm lo gia đình, cho con cái học hành phát triển. Cảm ơn bà con.

           Miền Trung là vậy, dầm mưa dãi nắng. Lũ trước vừa qua, lũ mới lại đến. Những ngày này, còn bao vùng miền, những con người đang ngày đêm chóng chọi với cát rét, cái đói, họ đang rất cần đến những tấm lòng hảo tâm sẻ chia của đồng bào cả nước./. 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC