Bên cạnh các chính sách an sinh xã hội của thành phố, những năm qua, nhiều tổ chức tôn giáo tại Đà Nẵng đã chủ động triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện bằng những việc làm thiết thực. Từ cưu mang phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chăm sóc người nghèo đến giáo dục trẻ khuyết tật, các cơ sở tôn giáo đang trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời yếu thế, đồng thời góp phần xây dựng một thành phố nhân văn, nghĩa tình.
Một trong những điểm sáng là chùa Quang Châu, xã Hòa Châu. Từ năm 2000 đến nay, ngôi chùa đã trở thành mái nhà chung của phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Theo Ni sư Thích Nữ Minh Tịnh, Trụ trì chùa Quang Châu, điều ý nghĩa nhất sau nhiều năm làm thiện nguyện là mỗi sinh linh được giữ lại, mỗi đứa trẻ được lớn lên bình yên.
Hơn 150 em bé đã có cơ hội được chào đời nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Hiện chùa tiếp tục chăm sóc hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để các em được làm giấy khai sinh, đến trường và tiếp cận các dịch vụ y tế.
Với chị Nguyễn Thị Bình, sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, một mình nuôi hai con nhỏ, trong đó một con mắc bệnh hiểm nghèo, chùa Quang Châu đã trở thành nơi giúp gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Không chỉ hỗ trợ chỗ ở, lương thực, Ni sư Thích Nữ Minh Tịnh còn động viên tinh thần để ba mẹ con có thêm nghị lực tiếp tục cuộc sống.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, chùa Quang Châu còn tạo điều kiện để những đứa trẻ được học tập, trưởng thành và trở về với gia đình hoặc hòa nhập cộng đồng. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu đến từ sự phát tâm của phật tử, các nhà hảo tâm cùng những sản phẩm do Ni sư và các thành viên trong chùa làm ra.
Không chỉ cưu mang những mảnh đời bất hạnh, nhiều cơ sở tôn giáo tại Đà Nẵng còn đồng hành lâu dài với người yếu thế thông qua giáo dục, tạo cơ hội để các em phát triển bản thân và hòa nhập xã hội.
Hơn 35 năm qua, Trường chuyên biệt tư thục Thanh Tâm đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm học sinh có nhu cầu đặc biệt. Từ một lớp học nhỏ dành cho trẻ khuyết tật, đến nay trường đang chăm sóc, giáo dục khoảng 300 học sinh từ 3 đến 20 tuổi, chủ yếu là trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật.
Không chỉ dạy văn hóa, nhà trường còn tổ chức các phòng kỹ năng như hội họa, làm bánh, may mặc, gốm, sáng tạo... giúp học sinh sau 16 tuổi từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tự lập và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Lê Thị Uyên Nhi, 22 tuổi, mắc bệnh xương thủy tinh, là một trong những học sinh trưởng thành từ ngôi trường này. Sau nhiều năm học tập trong môi trường giáo dục chuyên biệt, Uyên Nhi hiện theo học ngành thiết kế đồ họa, đồng thời tham gia kết nối các hoạt động triển lãm, giới thiệu tác phẩm của những người khuyết tật đến với cộng đồng.
Uyên Nhi cho biết, môi trường tại Trường Thanh Tâm đã giúp em tự tin hơn để phát huy khả năng của mình. Hiện nay, em còn hỗ trợ giao tiếp với khách nước ngoài khi đến tham quan và mua tranh do các bạn khiếm thính thực hiện.
Theo Nữ tu Nguyễn Thị Bảo Khuyên, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Thanh Tâm, mục tiêu lớn nhất của nhà trường là không để bất kỳ trẻ em khuyết tật nào phải bỏ lỡ cơ hội đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đội ngũ giáo viên chuyên biệt, nhà trường phối hợp với gia đình, các y bác sĩ và nhiều đơn vị liên quan để xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện cho học sinh. Đối với những gia đình khó khăn, trường thực hiện miễn, giảm phần lớn học phí và đồng hành với các em trong suốt quá trình học tập.
Những mô hình thiện nguyện tại chùa Quang Châu, Trường chuyên biệt Thanh Tâm cũng là minh chứng cho sự đồng hành tích cực của các tổ chức tôn giáo trong công tác an sinh xã hội tại Đà Nẵng.
Hiện thành phố có 17 tổ chức tôn giáo thuộc 7 tôn giáo hoạt động ổn định, với 588 cơ sở thờ tự, 166 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung được chấp thuận đăng ký, 2.558 chức sắc, 5.246 chức việc, 2.076 nhà tu hành và gần 500.000 tín đồ; trong đó có hơn 2.500 tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu theo Phật giáo và Tin Lành. Ngoài ra còn có khoảng 30 hệ phái Tin Lành tư gia và các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo chưa được công nhận tư cách pháp nhân với khoảng 2.000 người theo đạo, cùng 3 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài.
Không chỉ thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật, nhiều tổ chức tôn giáo trên địa bàn còn triển khai các mô hình thiện nguyện như xây dựng nhà tình nghĩa, "Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội", Đội tình nguyện máu sống, phiên chợ 0 đồng ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nồi cháo tình thương tại bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh từ thiện.
Những việc làm bền bỉ ấy không chỉ mang đến điểm tựa cho người nghèo, người yếu thế mà còn góp phần giảm gánh nặng an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khẳng định vai trò đồng hành của các tổ chức tôn giáo cùng chính quyền trong xây dựng một Đà Nẵng phát triển nhân văn, nghĩa tình và không ai bị bỏ lại phía sau.

Viết bình luận