Không có nhiều điều kiện để hỗ trợ bằng vật chất, chị em chọn cách sẻ chia bằng những buổi lên nương thu hoạch ngô, xuống đồng cấy lúa hay giúp đỡ công việc thường ngày.
Tháng Bảy cũng là lúc những nương ngô ở thôn Thôm Mèo, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Trên sườn đồi, những người phụ nữ thoăn thoắt bẻ từng bắp ngô, gom vào bao rồi gùi xuống chân nương. Họ là những hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thôm Mèo đến giúp các hộ thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách.
Người bẻ bắp, người gom bao, người gùi ngô. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 20 bao ngô đã được đưa về sân nhà, giúp gia chủ vơi bớt nỗi lo thiếu nhân lực giữa mùa thu hoạch.
Nghiên Loan là xã vùng cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Phần lớn hội viên phụ nữ cũng quanh năm gắn với nương ngô, ruộng lúa.
Chị Quan Thị Ly, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thôm Mèo bảo, cứ đến tháng Bảy, nhiều chị em lại gác công việc của gia đình, dành một buổi, thậm chí vài buổi để giúp các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, dọn dẹp nhà cửa và chia sẻ những công việc thường ngày.
“Nhân dịp kỷ niệm 27/7, Chi hội Phụ nữ thôn Thôm Mèo đã tổ chức cho hội viên đến giúp các gia đình chính sách, thương bệnh binh thu hoạch ngô, cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người đã có cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn trong lao động, giúp các gia đình thu hoạch kịp thời, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’ trong cộng đồng nơi chúng tôi đang sinh sống”. - Chị Ly cho hay.
Với những gia đình ít người, thiếu lao động như nhà chị Cà Thị Ngân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân La, sự có mặt của chị em phụ nữ đúng vào mùa thu hoạch càng có ý nghĩa. Mỗi vụ ngô, vụ lúa đến kỳ thu hoạch đều là khoảng thời gian gia đình chị Ngân phải loay hoay nhiều ngày vì trong nhà không có đủ người làm. Chỉ cần một trận mưa đến sớm, ngô chưa kịp đưa về hoặc lúa chưa kịp gặt, công sức của cả vụ cũng có thể bị ảnh hưởng.
Bởi vậy, khi chị em phụ nữ trong xã có mặt từ sáng sớm, cùng nhau bẻ ngô, đóng bao rồi gùi từng chuyến xuống núi, nỗi lo của gia đình chị cũng vơi đi. Chỉ sau một buổi, nương ngô đã được thu hoạch gọn gàng.
Chị Cà Thị Ngân nói trong xúc động: “Gia đình tôi là thân nhân liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn, hằng năm đến vụ thu hoạch lúa, ngô rất vất vả vì thiếu người làm. Được các chị em Hội Phụ nữ đến giúp đỡ thu hái ngô như thế này, gia đình tôi thực sự rất xúc động và biết ơn. Không chỉ giúp giảm bớt công việc nặng nhọc, sự quan tâm này còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình chính sách như chúng tôi”.
Không chỉ gia đình chị Cà Thị Ngân, nhiều hộ chính sách khác ở xã Nghiên Loan cũng nhận được sự chung tay của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể mỗi khi bước vào thời điểm cao điểm của mùa vụ. Có gia đình được hỗ trợ thu hoạch ngô. Có hộ được giúp cấy lúa, gặt lúa hoặc dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình neo người, sự giúp đỡ dù chỉ trong một buổi cũng có thể giải quyết được khối lượng công việc mà bình thường họ phải mất nhiều ngày mới hoàn thành.
Ông Ma Văn Viên, ở thôn Xuân La cho biết, mỗi khi gia đình gặp khó khăn trong mùa vụ, cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn đều đến chia sẻ công việc.
“Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến gia đình chính sách như chúng tôi, cũng rất cảm ơn chi bộ. Mình cũng khó khăn, ít người, không có lao động. Thường mọi năm đến mùa gặt thì chi bộ cũng ủng hộ cả buổi. Nhờ được giúp nên chỉ cần 1 ngày cấy sắp xong rồi, sáng hôm sau gia đình hai người tự đi làm nữa là hoàn tất”. - Ông Viên cho hay.
Nghiên Loan hiện có hơn 1.500 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 12 chi hội thôn, bản. Cuộc sống của nhiều hội viên còn không ít khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.
Chính vì vậy, chị em không có nhiều điều kiện để hỗ trợ các gia đình chính sách bằng những món quà có giá trị lớn. Thay vào đó, họ chia sẻ bằng công sức và thời gian của mình, người góp một buổi lên nương bẻ ngô; người xuống đồng cấy lúa, gặt lúa; người đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược. Có chi hội cùng nhau sửa lại nhà tạm, thăm hỏi hội viên và gia đình chính sách khi ốm đau, khó khăn hoặc lúc giáp hạt.
Những việc làm ấy không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà đã được duy trì vào các ngày lễ, Tết và trong những thời điểm gia đình chính sách cần sự giúp đỡ. Từ chỗ là những hoạt động theo từng đợt, việc thăm hỏi, hỗ trợ ngày công đã dần trở thành công việc quen thuộc của các chi hội phụ nữ ở Nghiên Loan.
Theo bà Ma Thị Lưu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan, mỗi chi hội căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Những hộ thiếu lao động, hội viên giúp ngày công. Những trường hợp khó khăn về nhà ở hoặc sinh kế, Hội vận động thêm nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Bà Ma Thị Lưu nhận định: “Những hoạt động về tri ân, chăm lo các gia đình chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn có giá trị về tinh thần trong việc giáo dục truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’. Trong thời gian tới, để thực hiện được tốt hơn thì Hội cũng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực hơn như vận động hội viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ sửa chữa nhà, cũng như trao quyền sinh kế, giúp các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.
Từ những buổi giúp nhau thu hoạch ngô, cấy lúa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan đang hướng hoạt động tri ân đến những hình thức hỗ trợ lâu dài hơn. Đó là sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, hỗ trợ cây, con giống hoặc giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cách làm này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp người có công, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
Tháng Bảy rồi sẽ qua, mùa ngô trên những triền núi Nghiên Loan cũng sẽ khép lại. Nhưng với nhiều gia đình chính sách nơi đây, hình ảnh những người phụ nữ đeo gùi nối nhau lên nương, cùng bẻ từng bắp ngô và đưa từng bao ngô về nhà đã trở nên quen thuộc.

Viết bình luận