Cầu Khe Trang bắc qua suối Sùng Đô, ở thôn Khe Trang, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng chưa đầy 4 tháng. nhưng với người dân nơi đây, cây cầu đã trở thành niềm vui mỗi ngày.
Cây cầu bê tông dài 27m, rộng 4,6m thay thế lối qua suối vốn đầy hiểm nguy mỗi khi mưa lũ.
Ông Phùng Xuân Hưng, người dân thôn Khe Trang chia sẻ: "Chưa có cầu bà con đi lại rất vất vả, khó khăn. Trời mưa lũ là không đi qua được qua suối này, có khi trôi xe, rồi chở hàng, chở vật liệu càng không thể đi được. Từ khi làm xong cầu, bà con đi lại thuận tiện, chở hàng hóa cũng dễ dàng hơn".
Chị Bàn Thị Tòn, người dân thôn Khe Trang, cũng không giấu nổi niềm vui khi có cây cầu mới. "Từ ngày có cầu, dân bản chúng tôi vui mừng lắm, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều so với trước kia". - Chị Tòn nói.
Ít ai biết rằng, để có cây cầu hôm nay là cả một hành trình nhiều năm bền bỉ kết nối giữa chính quyền địa phương, người dân và nhóm thiện nguyện "Tiếng gọi vùng cao". Người đứng ra kết nối những tấm lòng ấy là ông Đặng Phúc Chiêu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương.
"Tôi đã gặp anh em nhóm “Tiếng gọi vùng cao” và trao đổi, kết nối anh em về địa phương tìm hiểu khảo sát tình hình thực tiễn và sự khó khăn thực tế tại địa phương, anh em đã đến chia sẻ".
Cầu Khe Trang có tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng, do nhóm thiện nguyện vận động tài trợ, cùng hơn 1.500 ngày công lao động của người dân địa phương. Người góp công, người góp sức, tất cả cùng chung mong muốn xây dựng một cây cầu an toàn cho bản làng.
Theo anh Nguyễn Văn Ninh, thành viên nhóm thiện nguyện "Tiếng gọi vùng cao", chính sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để nhóm kiên trì thực hiện những công trình đầy ý nghĩa.
"Mỗi cây cầu mà anh em chúng tôi thực hiện xong để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm và nhiều cảm xúc. Khi thực hiện các công trình ấy anh em và bà con đã chung tay, cả cộng đồng cùng làm nên một cây cầu". - Anh Ninh cho hay.
Từ năm 2023 đến nay, bằng cách làm ấy, xã Sơn Lương đã có thêm bốn cây cầu kiên cố bắc qua các dòng suối, một cây cầu khác cũng đang được xây dựng. Với ông Đặng Phúc Chiêu, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Điều ông trăn trở là hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh vẫn còn thiếu những cây cầu an toàn để người dân đi lại.
Ông Chiêu bày tỏ: "Trong thời gian tới, tôi cũng rất mong muốn nhóm "Tiếng gọi vùng cao" tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tiễn, tiếp tục quan tâm đầu tư làm các công trình cầu còn lại".
Những cây cầu mới không chỉ nối đôi bờ suối, mà còn nối gần hơn con đường đến trường của trẻ em, con đường mưu sinh của người dân và sự sẻ chia của cộng đồng với vùng cao còn nhiều khó khăn.
Có lẽ, điều đáng quý nhất không chỉ là những khối bê tông hay những nhịp cầu vững chãi, mà còn là sự bền bỉ của những người âm thầm kết nối, để từ những tấm lòng thiện nguyện, những cây cầu hạnh phúc tiếp tục được dựng xây giữa núi rừng Tây Bắc.

Viết bình luận