Mái nhà thứ hai cho trẻ em vùng biên
Thứ năm, 07:30, 11/06/2026 Thu Hòa Thu Hòa
[VOV4] - Không chỉ hỗ trợ nơi ăn ở và học tập, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” còn trở thành điểm tựa giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới được chăm sóc, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Giữa đá núi tai mèo cheo leo nơi cực Bắc Tổ quốc, có những đứa trẻ từng lớn lên trong thiếu thốn, mồ côi, bơ vơ giữa cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng cũng chính tại nơi biên cương ấy, các em đã tìm thấy một mái nhà mới, được những “người bố quân hàm xanh” tận tụy yêu thương, dạy dỗ và chắp cánh ước mơ.

Trong căn phòng nhỏ tại Đồn Biên phòng Phó Bảng - tỉnh Tuyên Quang, tiếng hỏi bài, tiếng trò chuyện của cán bộ biên phòng với các em nhỏ vang lên ấm áp như trong một gia đình thực sự. Những bài văn còn dang dở, những buổi ôn thi, những lời động viên giản dị… tất cả đã trở thành nhịp sống quen thuộc nơi đây.

Các em không còn là những đứa trẻ lầm lũi nơi bản nghèo, mà đang dần trưởng thành trong tình yêu thương và kỷ luật quân ngũ.

Sau quá trình rà soát trên địa bàn, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã đón hai em Mua Mí Già và Giàng Mí Hải về nuôi dưỡng. Trung úy Nguyễn Đoàn Hùng Phi, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phó Bảng cho biết: Hai cháu đều có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm xa, hiện sống cùng ông già yếu. Sau khi đón các cháu về đơn vị, chúng tôi cho các cháu tham gia sinh hoạt cùng cán bộ chiến sĩ như tập thể dục, vệ sinh doanh trại, nấu ăn, học tập và sinh hoạt hằng ngày. Qua thời gian nuôi dưỡng, các cháu thay đổi rất nhiều cả về thể chất, ý thức, kỹ năng giao tiếp và kết quả học tập. Các cháu biết chào hỏi, tự giác giúp đỡ các chú bộ đội việc bếp núc, vệ sinh sau giờ học.

Điều mà những người lính biên phòng mong muốn không chỉ là giúp các em có bữa ăn đủ đầy hay được đến trường, mà còn là trao cho các em niềm tin vào tương lai. "Mục tiêu cao nhất của chương trình là giúp những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và rèn luyện để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi mong muốn các cháu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để sau này quay trở về phục vụ quê hương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, hai cháu hiện nay đều có kết quả học tập khá tốt và có nguyện vọng sau này trở thành cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Mong muốn các nhà tài trợ, hảo tâm đồng hành với BĐBP nuôi dưỡng các cháu tốt hơn, sau này phục vụ và bảo vệ Tổ quốc"- Trung úy Phi chia sẻ.

Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, những người lính quân hàm xanh còn trở thành những người cha thực thụ của các em nhỏ nơi biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Đại úy Vừ Mí Và - người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên ngay trên vùng biên cương này - đã dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ 2 em Thò Mí Lầu và Sềnh Mí Sính từ những việc nhỏ nhất. Đại úy Và cũng hiểu rõ khó khăn của trẻ em vùng cao, nhất là chuyện học hành, nên bản thân anh vui mừng hơn ai hết khi chứng kiến sự đổi thay của các em.

Để giúp các em tự tin hơn, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo, gần gũi. Trung tá Nguyễn Công Sơn- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ nêu quan điểm coi các con như con em trong gia đình mình, muốn các con hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật từ sớm.

"Hằng ngày, đơn vị báo thức lúc 5 giờ 30 phút sáng. Khi cán bộ, chiến sĩ tập thể dục, huấn luyện võ thuật và các bài thể dục quân đội thì các con cũng tham gia cùng. Ban đầu, các cháu tiếp cận còn khá chậm, nhưng chúng tôi lựa chọn phương pháp phù hợp hơn như cho các con chạy bền để rèn luyện thể lực. Sau khoảng 15 phút tập thể dục cùng đơn vị, hiện nay các con có thể chạy được gần 3km mỗi sáng. Đây là cách để nâng cao sức khỏe và tạo nền nếp sinh hoạt khoa học cho các cháu"- Trung tá Sơn kể.

Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” là một trong những chương trình giàu tính nhân văn và có chiều sâu lâu dài nhất của lực lượng Bộ đội Biên phòng hiện nay. Điều đáng quý không chỉ nằm ở việc hỗ trợ các em có nơi ăn chốn ở, mà còn ở phương pháp giáo dục bằng tình yêu thương, kỷ luật và sự đồng hành bền bỉ của người lính. Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, chương trình không chỉ đơn thuần là một mô hình, mà đã trở thành "mái nhà thứ hai" che chở cho các em được cắp sách tới trường. Đến nay đã có 3.116 học sinh giỏi các cấp, điều đó chứng tỏ chương trình không chỉ là điểm tựa, động lực mà còn trao nghị lực sống, khát vọng để các em tự viết tiếp ước mơ của mình.

Trong bối cảnh nhiều trẻ em vùng cao còn thiếu điều kiện học tập, thiếu kỹ năng sống và định hướng tương lai, thì việc các đồn biên phòng trở thành “mái nhà thứ hai” như lời khẳng định của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính ủy BĐBP mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Đây cũng là cách xây dựng “thế trận lòng dân” bền vững từ gốc rễ - bằng sự gắn bó giữa quân với dân, bằng niềm tin được vun đắp từ những điều bình dị nhất./.

Thu Hòa

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC