Đơc đoọng đong ha bội đội, công an ăt chơơc lêy ma nưih bil tic đhị Trà Leng
Thứ năm, 00:00, 05/11/2020
K’ha riêng cán bộ, chiến sỹ c’bhuh vũ trang căh xay boo đhí, t’ngay ha dum p’zay chơơc lêy ma nưih bil tic tu hr’lang k’tiêc coh vel 1, chr’val Trà Leng, chr’hoong da ding ca coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ca er c’bhuh chơơc lêy trông dâc ma nưih, bâc pr’loọng đong coh đâu âi đơc đọong đong ăt âng đay ha pêê a dêy bộ đội, công an đươi dua. Boo tuh đanh bhrợ k’đoong c’lâng, pr’ăt tr’mông dzợ bâc râu zr’năh k’đhap, n’đhang đha nuôr dzợ đơơng âng ch’na đh’năh tươc uh zêệ đoọng ha c’bhuh cán trông dâc ma nưih. Coh zr’năh k’đhap, loom luônh quân đha nuôr bh’nhăn liêm tr’ang.

 

Bâc t’ngay n’nâu, đhr’nong đong âng t’cooh Hồ Xuân Lục ăt đhị a ral da ding, ch’ngai tơợ bha nụ t’cooh Đề, vel 1, chr’val Trà Leng dâng 200 mét dưr vaih đhị ăt đhêy âng c’bhuh chơơc lêy trôông dâc ma nưih âng Công an chr’hoong Nam Trà My. Đhr’nong đong bhrợ lâng n’loong, cha pợ tôn t’mêê xang. T’cooh Lục moon, đhr’nong đong ty âng t’cooh âi zir hư lâng xiên xoon, bơơn Nhà nước zooi đoọng choh bhrợ t’mêê. Đong t’mêê bhrợ xang, ra văng chô ăt năc đha nuôr coh noc t’cooh Đề crêê k’tiêc ga bung, bil đong, chêêt ma nưih. Bâc t’ngay đâu, pr’loọng đong t’cooh năc ăt cớ đhị đong ty, đơc đoọng đhr’nong đong t’mêê ha cán bộ, chiến sỹ công an đươi dua đoọng zooi đha nuôr. Bâc t’ngay đâu, âi tươc câ g’luh cha cha, t’cooh Lục lâng ca coon n’đil ting zooi cán bộ, chiến sĩ z’zêệ pa bhrợ. T’cooh Hồ Xuân  Lục đoọng năl, boo tuh danh k’đoong c’lâng, ch’na đh’năh công căh dzợ vêy. Lêy bộ đội, công an k’rang zooi đha nuôr, đha nuôr zi công zooi đoọng ha bộ đội, công an đoọng vêy c’rơ chơơc lêy đha nuôr zi dzợ bil tic căh bơơn lêy:“Bộ đội, công an đâc ha đha nuôr zi, năc a zi công p’zay zooi đoọng ha pêê đhị cha đhị ăt, bơơn zooi mơ ooy choom mơ đêêc, đoọng chơơc lêy đha nuôr bil tic. Apêê đoo zooi đha nuôr năc đha nuôr zooi đoọng âh. Azi zêệ ch’na uh pr’dzăm ha pêê đoo.”

A moó Hồ Thị Lời năc ca coon n’đil âng t’cooh Lục năc giáo viên trường Tiểu học coh chr’val Trà Leng prang tuần n’nâu công xó piing xó dup cơnh chr’tao. Lưch xiêr ooy zr’lụ hr’lang k’tiêc tươc p’too moon, uh zêệ apêê pr’loọng đong bhrêy tăh năc rach chô ooy đong zooi ca conh z’zêệ ha pêê a noo công an. Hồ Thị Lời đọong năl, ma nưih bhrêy tăh công năc đha nuôr mr’đoo vel, năc muy rơơm kiêng apêê a noo vêy c’rơ đơơh bơơn lêy đợ apêê ma nưih bil tic căh âi bơơn ta lêy:“Coh nóc n’năc công vêy đha nuôr crêê bhrêy tăh. Lêy apêê a noo đâc zooi đha nuôr, pr’đươi pr’dua căh âi zâp, đong t’mêê bhrợ tu cơnh đêêc căh âi vêy ta pêêh. Vêy râu choom zooi đoọng n’hâu năc zooi râu đêêc. Acu z’zêệ, uh đac đoọng ha pêê a noo cha.”

Đha nuôr Nam Trà My ta luôn chăp lêy loom luônh. Zâp g’luh boo tuh, k’đoong c’lâng, đha nuôr ta luôn bơơn đơp râu k’rang âng đha nuôr tơợ lơơng, pa gơi pr’đươi pr’dua đâc zooi zup. G’luh ma nưih Đà Nẵng, lâng apêê chr’hoong đồng bằng coh Quảng Nam crêê pr’luh Covid-19, đha nuôr coh đâu năc moot ooy crâng đêêh a băng, bơơn bhơi r’veh chô k’rong muy đhị chô đơơng zooi ha xuôi z’lâh pr’luh cr’ay Covid-19. Nâu câi, lêy bộ đội, công an chô zooi đha nuôr, apêê đoo chăp hơnh ngai âi zooi a đay. Trung tá Bùi Viêt Nam, Phó trưởng Công an chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, bơơn năl râu bil bal âng đha nuôr, đhi noo bh’nhăn t’bhlâng chơơc lêy ma nưih bil tic:“Bêl tươc hiện trường, a zi ting pâh đh’rưah lâng đha nuôr vel đong chơơc lêy. Zr’lụ coh đâu ăt ch’ngai đhị zr’lụ hr’lang, ha dum ăt coh đong đha nuôr, pa bhlâng pr’đoọng đươi vêy moot ooy đâu đha nuôr zooi đoọng. Vel n’tôh năc bil bal cơnh đêêc, vel n’đăh đâu năc apêê đoo vêy n’hâu, zêng zooi đoọng ha cán bộ coh đâu.”

Đhị đong âng t’cooh Lục bơr pêê zêt mét năc đong t’cooh Hồ Văn Chín, bâc t’ngay đâu dưr vaih đhị ăt đhêy âng c’bhuh pa bhrợ Lữ đoàn công binh 270 Quân khu 5. Bâc t’ngay ha nua coh đhr;nong đong n’nâu, n’đhang bâc cán bộ, chiến sỹ côh đoàn công căh âi bơơn năl moh măt lâng dh’nơc c’la đong. Thượng tá Lữ Hoài Át, Phó Lữ Trưởng Lữ Trưởng Lữ đoàn Công binh 270 đoọng năl, t’ngay a hay bêl lữ đoàn tươc, lêy bộ đội zr’năh k’đhap đhị cha đhêy, c’la đong tươc k’đươi moot ăt. Đhi noo căh âi loọn t’mooh đh’nơc a chăc năc 2 dic điêl c’la đong âi tươc đong apêê n’lơơng căh bơơn lêy chô. Đha nuôr đăn đêêc lêy bộ đội tươc apêê đoo công đhooh a vị đơơng âng tươc ha bộ đội cha. Thượng tá Lữ Hoài Ất đoọng năl, coh zr’năh k’đhap  dha nuôr vel đong công dzợ k’rang đoọng ha pêê n’lơơng, đơn vị xay moon ăt coh đâu pa tươc bêl ooy bơơn chơơc lêy ma nưih x’ría bhlâng năc vêy chô:“Đha nuôr coh đâu da dô bhlâng, bâc năc đha nuôr acoon coh pa bhlâng chăp nhêr bộ đội, lêy bộ đội cơnh ca coon, tu cơnh đêêc  lêy bộ đội moot apêê đoo đơc đoọng đong. T’ngay nua, đơn vị coh têh đh’rưah lâng Tỉnh đội Quảng Nam n’đhang lêy u xiên năc đha nuôr k’đươi chô ăt ooy đong. ĐƠn vị xay moon chơơc lêy, t’bhlâng chơơc lêy đơơh bhlâng, căh xay moon t’ngay ha dum./.”

 

Nhường nhà cho bộ đội, công an ở

để tìm kiếm người mất tích tại Trà Leng

                                                                    PV Đình Thiệu

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang bất chấp mưa gió, ngày đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Yêu thương lực lượng cứu hộ, nhiều gia đình ở đây đã nhường hẳn ngôi nhà của mình cho các chú bộ đội, công an sử dụng. Mưa lũ dài ngày tắc đường, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào còn mang thực phẩm đến nấu ăn phục vụ cho lực lượng cứu hộ. Trong hoạn nạn, tình cảm quân dân thêm thắm đượm.

       Mấy ngày nay, ngôi nhà của ông Hồ Xuân Lục nằm bên sười núi, cách Nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng chừng 200 mét trở thành nơi "đóng quân" tổ công tác tìm kiếm nạn nhân của Công an huyện Nam Trà My. Ngôi nhà làm bằng khung gỗ, lợp tôn vừa mới xong. Ông Lục cho biết, căn nhà cũ của ông đã xuống cấp và chật chội, được nhà nước hỗ trợ làm nhà mới. Nhà vừa xong, chuẩn bị dọn về ởthì bà con dưới nóc ông Đề bị cuốn trôi, mất người mất nhà. Mấy hôm nay, gia đình ông tạm nán ở lại ngôi nhà cũ, nhường chỗ nhà mới cho cán bô, chiến sỹ công an sử dụng để giúp dân. Nhhiều ngày nay, cứ đến bữa ăn, ông Lục và con gái lo phụ giúp cán bộ, chiến sỹ nấu ăn. Ông Hồ Xuân Lục cho biết, mưa lũ dài ngày tắc đường, lương thực thực phẩm cũng còn ít. Thấy bộ đội, công an lo cho dân, bà con mình cũng phụ giúp bộ đội, công an để có sức tìm kiếm đồng bào mình còn mất tích:“Bộ đội, công an lên cho bà con mình, thì mình phải giúp cho họ chỗ ăn chỗ ở chứ, được chừng nào hay chừng ấy, để tìm cho được người mất tích. Họ giúp được dân thì dân giúp lại họ chứ, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mình nấu cơm nấu nước cho họ đó.”

       Chị Hồ Thị Lời là con gái ông Lục là giáo viên trường Tiểu học ở xã Trà Leng cả tuần nay cũng chạy lui chạy tới như con thoi. Hết xuống hiện trường động viên, nấu ăn giúp đở gia đình nạn nhân rồi lại về nhà phụ giúp bố làm bữa ăn cho mấy anh công an. Hồ Thị Lời cho biết, người bị nạn cùng là bà con hàng xóm của mình, chỉ mong muốn các anh có sức khỏe sớm tìm được những người mất tích còn lại:“Ở trong nóc đó cũng có bà con mình bị nạn. Thấy mấy anh lên giúp bà con, dụng cụ chưa đầy đủ, nhà mới làm nên chưa bếp chưa xong. Cái nào em thấy giúp được gì thì giúp thôi. Em nấu cơm, nấu nước cho mấy anh ăn."

Đồng bào Nam Trà My luôn trọng chữ tình. Mỗi lần bão lũ, tắc đường, đồng bào luôn nhận sự quan tâm của người miền xuôi, gửi hàng hóa lên giúp đỡ. Đợt người dân Đà Nẵng, và các huyện đồng bằng ở Quảng Nam bị dịch Covid-19, đồng bào đây lại băng đường rừng lội suối để hái từng búp măng, mớ rau gom lại chở về ủng hộ miền xuôi vượt qua dịch Covid-19. Bây giờ, thấy bộ đội, công an về giúp dân, họ biết ơn người đã giúp mình. Trung tá Bùi Việt Nam, Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, thấu hiểu sự mất mát của đồng bào, anh em càng quyết tâm trong tìm kiếm người mất tích:“Khi đến hiện trường, chúng tôi tham gia cùng với bà con nhân dân địa phương tìm kiếm. Khu vực ở đây dân cư nghẻo, xa cách với hiện trường, đêm tối ở lại thì tá túc trong nhà dân, rát may nhờ vào đây dân rất giúp đỡ. Làng bên kia mất mát đau thương như thế, làng bên này họ có cái gì trong gia đình, về thực phẩm đều giúp cho cán bộ ở đây.”

Cách nhà của Lục vài chục mét là nhà ông Hồ Văn Chín, nhiều ngày nay trở thành nơi đóng quân của tổ công tác Lữ đoàn công binh 270 Quân khu 5. Mấy ngày qua trong ngôi nhà này, nhưng nhiều cán bộ, chiến sỹ trong đoàn vẫn chưa biết mặt và tên của chủ nhà. Thượng tá Lữ Hoài Ất, Phó Lữ Trưỡng Lữ đoàn Công binh 270 cho biết, hôm trước khi lữ đoàn hành quân vào, thấy bộ đội khó khăn chỗ ăn nghỉ, ông chủ nhà đến mời vào ở. Anh em chưa kịp hỏi tên thì 2 vợ chồng chủ nhà đã qua ở luôn nhà hàng xóm không thấy về. Dân xung quanh thấy bộ đội về họ cũng nấu xôi mang tới cho bộ đội ăn. Thượng tá Lữ Hoài Ất cho biết, trong hoạn nạn đồng bào địa phương vẫn lo cho người khác, đơn vị xác định ở lại đây cho đến khi nào tìm kiếm được những người cuối cùng:“Dân ở đây rất tốt, đa số đồng bào dân tộc thiểu số rất quí bộ đội, coi bộ đội như con, nên thấy bộ đội vào họ nhường nhà. Hôm qua, đơn vị ở trên kia chung với Tỉnh đội Quảng Nam nhưng thấy chật quá dân mời về nhà ở. Đơn vị xác định tìm kiếm, quyết tâm tìm sớm nhất, nhanh nhất, kể cả làm ban đêm./.”

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC