Đến các bản làng vùng cao Vân Hồ và nhiều địa phương khác ở tỉnh miền núi Sơn La, vào các giờ nghỉ, không khó để bắt gặp từng tốp trẻ em vui vẻ cùng chơi nhảy dây, bắn bi, hay nhắm mắt trốn tìm ở khoảng sân và các tuyến đường nội bản; một số trẻ em nam thì ngồi trên các chiếc xe tự chế vui vẻ trượt từ đầu dốc xuống cuối dốc, có khi ngã kềnh nhưng ríu rít vui tươi…
Vợ chồng anh Triệu Văn Trung, dân tộc Dao, ở bản Hợp Thành, xã Vân Hồ có 2 con nhỏ 8 tuổi và 2 tuổi cho biết, anh thường xuyên nhắc nhở các con không tự ý ra ao, ra suối chơi khi không có người lớn đi cùng. Đặc biệt là khi vợ chồng anh đi nương, ruộng hay đi đâu có việc là đều gửi con để ông bà trông, đảm bảo con trẻ luôn trong tầm mắt của người lớn để đảm bảo sự an toàn.
Anh Trung chia sẻ: "Quanh làng có một con suối chảy qua, nước thường dồn về rất lớn. Bản thân tôi luôn quán xuyến, nhắc nhở con không được đi ra suối tắm và không theo các chị lớn tuổi hơn ra suối, vì ở bản có các chị lớn được bố mẹ cho ra suối tắm. Con tôi còn nhỏ nên tôi phải sát sao; nhiều khi cũng phải dùng biện pháp mạnh để con không ra suối vì rất nguy hiểm".
Tại bản Hợp Thành, xã Vân Hồ hiện có hơn 200 em nhỏ ở độ tuổi từ bậc học mầm non đến bậc THCS. Mỗi dịp hè, khi tiếp nhận bàn giao từ các nhà trường, cấp ủy, chính quyền bản đã bàn giao ngay cho các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ quản lý, giám sát và tổ chức các hoạt động cho các em vui chơi trong ngày hè.
Bà Phạm Thị Thơ, Phó Bí thư Chi bộ bản Hợp Thành cho biết, các thời điểm trong năm, trong cuộc họp chi bộ và họp bản, cấp ủy, chính quyền địa phương đều nhắc nhở các đảng viên và phụ huynh chú ý quan tâm chăm sóc, bảo vệ con em mình khỏi các nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích. Đồng thời tổ chức hoạt động tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.
"Cấp ủy, ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền đến bà con nhân dân. Bà con cũng rất tiếp thu và quản lý con cháu mình rất tốt, không để xảy ra trường hợp nào đuối nước, bị tai nạn giao thông hay sự việc đáng tiếc nào khác", bà Thơ cho hay.
Bản Mường Men, xã Vân Hồ có dòng suối Tân chảy qua trên chiều dài hơn 3km. Trong bản hiện có 236 hộ, gần 950 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Thái và Dao sinh sống. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận có tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ, nhất là không có vụ đuối nước nào xảy ra dù trên địa bàn có nhiều ao và suối chảy ra.
Nói về kết quả này, ông Hà Văn Hiền, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mường Men cho biết, cấp ủy và tổ tự quản của cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của bà con trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó đặc biệt chú ý đến kỹ năng phòng tránh đuối nước dịp hè: "Bản chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vấn đề xâm hại trẻ em và đuối nước. Kể cả chưa xảy ra vụ nào, chúng tôi vẫn liên tục nhắc nhở để bà con nắm được, từ đó về tuyên truyền, dạy bảo con cháu làm sao phải đảm bảo an toàn".
Xã Vân Hồ hiện có hơn 7.500 trẻ em, trong đó có 107 trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và gần 1.200 trẻ em thuộc các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những nhóm trẻ cần được quan tâm, theo dõi và hỗ trợ thường xuyên.
Ông Nguyễn Huy Anh, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ cho biết, thời gian qua, cấp ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích cho trẻ em và các bậc phụ huynh; xã hiện cũng có 36 cộng tác viên đang tham gia công tác trẻ em tại cơ sở.
Ông Nguyễn Huy Anh nhấn mạnh: "Xã thường xuyên thông tin, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về quyền của trẻ em, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Hiện các bản đều có các đội an ninh cơ sở, mỗi đội 3 người. Khi có vấn đề gì liên quan đến trẻ em, lực lượng này sẽ nắm bắt thông tin và vào cuộc kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như quyền lợi của các em".
Phòng, chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm riêng của mỗi gia đình, mà còn là sứ mệnh chung của toàn xã hội. Chỉ khi có sự chung tay đồng lòng của các cấp, các ngành trong việc tạo ra những sân chơi an toàn, kết hợp với sự sát sao, yêu thương từ gia đình, chúng ta mới có thể dựng nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ các em. Đó không chỉ là cách chúng ta gìn giữ những mầm non tương lai, mà còn là lời cam kết về một môi trường sống thực sự an lành cho thế hệ mai sau./.

Viết bình luận