Gần một tháng qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (thuộc phường Pleiku), không khí làm việc của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn diễn ra vô cùng khẩn trương.
Mỗi ngày, khi công việc chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành, Trung tá Phạm Thị Liên, Trợ lý Quân lực Ban CHQS phường Pleiku (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) lại vội vã bắt tay vào chuẩn bị những ly nước chanh mát lành, ngọt dịu. Chị nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc chính khóa, chắt chiu từng khoảng thời gian nghỉ ngơi để cùng các hội đoàn thể tiếp sức đồng đội.
Trung tá Phạm Thị Liên tâm nguyện: "Đứng trước những khó khăn, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Thấu hiểu những khó khăn đó ly nước thao trường mặc dù giản dị nhưng chứa đựng đầy tình cảm ấm áp, đã góp thêmn tinh thần và là nguồn động viên tinh thần to lớn và tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực cho mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ".
Giữa cái nắng cái gió thất thường của đất trời chuyển mùa, đón nhận ly nước mát lành thấm đẫm sự quan tâm của các cô, các chú, các anh chị, những người lính trẻ như Hạ sĩ Phạm Minh Nhật cùng các thành viên Đội lấy mẫu số 2 (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai) như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới.
Với Hạ sĩ Phạm Minh Nhật, mỗi ly nước trao tay không đơn thuần là sự xua tan cơn khát, mà đã trở thành ngọn lửa yêu thương thắp sáng tinh thần đồng đội, kết nối triệu trái tim trong hành trình tri ân sâu sắc.
"Thời tiết làm việc thì nắng nóng, cùng với lại oi bức, thì khi mà nhận được sự quan tâm những cái ly nước, những chai nước của các chú, các bác, của cấp trên anh em chúng tôi cảm thấy rất vui, xúc động vì đấy là sự quan tâm, sự động viên của các anh, các chú, của đồng chí, đồng đội quan tâm đến chúng tôi thì chúng tôi rất là vui mừng. Và từ cái ly nước này chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". - Hạ sĩ Nhật chia sẻ.
Hành trình tìm lại tên cho các anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kể nắng cháy da hay mưa rừng sụt sùi, áp lực tiến độ và độ chính xác của từng mẫu sinh phẩm luôn đặt lên vai các cán bộ y tế.
Bác sĩ Trương Trần Phú – người trực tiếp trong lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm: "Cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình để có thể lấy được những mẫu sinh phẩm tốt nhất của các HCLS để có thể giúp vào việc là xác định ADN để đưa các bác về với nhà mình. Trên tinh thần là vượt nắng, thắng mưa nên anh em đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn để dù là mưa hay là nắng đều có thể là kịp tiến độ được giao".
Trong cuộc “tiếp sức” giàu ý nghĩa này, các hội đoàn thể chính trị - xã hội tuy không trực tiếp cầm dụng cụ khai quật từng phần mộ, cũng không trực tiếp tỉ mỉ phân tích từng mẫu sinh phẩm, nhưng họ chính là "hậu phương" vững chắc. Các anh chị chia sẻ với tuyến đầu từ bữa cơm nóng hổi, những món ăn được chăm chút bằng tất cả tấm lòng, cho đến những ly nước đong đầy nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm.
Thiếu tá Lê Văn An – Chính trị viên phó Ban CHQS phường Pleiku, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
"Trong điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị và đến thời điểm hiện tại thì đoàn công tác của Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng với địa phương đã hoàn thành cơ bản các tiến độ. Đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị". - Thiếu tá Lê Văn An nói.
Thời gian trôi qua, những bộ hài cốt nằm sâu trong lòng đất mẹ qua hàng thập kỷ đã phân hóa theo năm tháng khiến công tác lấy mẫu gặp không ít gian nan. Nhưng đằng sau khó khăn ấy là trái tim của những người sống hôm nay đang đập cùng nhịp đập tri ân.
Ông Phan Văn Bình, Trợ lý Đội K52, thành viên Đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai bộc bạch: "Đây không những là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một trách nhiệm và là vinh dự lớn lao. Thời tiết, nắng mưa thay đổi liên tục; cũng như là trong công tác lấy mẫu có những mẫu hài cốt đã quá lâu rồi nên thành ra bị phân hóa, khó khăn trong việc xác định lấy được hay không. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Đội lấy mẫu chúng tôi cố gắng hết mình để lấy được những mẫu đủ điều kiện để mục đích là trả lại tên tuổi cho các bác, cũng như là đưa các bác về với người thân nhân, gia đình. Thì với tinh thần trách nhiệm đấy thì chúng tôi sẽ quyết tâm đẩy nhanh và vượt tiến độ!".
Mỗi ly nước chanh mát lành trao tay nơi nghĩa trang nắng cháy, mỗi bữa cơm đong đầy nghĩa tình của các hội đoàn thể không chỉ tiếp thêm sức mạnh thể chất cho những người lính trên tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn là gạch nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hậu phương và tiền tuyến.
Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là sự tiếp sức bằng cả trái tim của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đang lặng lẽ đi tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

Viết bình luận