Mới đây, ngày 11/8, Đồn Biên phòng Môn Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Môn Sơn tổ chức mở “Ngôi nhà thiện nguyện – Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân tại hai bản Búng và Co Phạt- nơi đồng bào dân tộc Đan Lai sinh sống là chủ yếu. Mô hình được xây dựng trên tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để những hộ gia đình còn khó khăn có thể nhận các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu; đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng chung tay chia sẻ những vật phẩm phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết quân – dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn và xây dựng cộng đồng ngày càng gắn kết.
Không đặt nặng giá trị vật chất, điều mà mô hình hướng tới chính là sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng. Một món đồ thiết yếu, một phần nhu yếu phẩm hay một sự giúp đỡ đúng lúc đều có thể trở thành nguồn động viên đối với những gia đình còn khó khăn ở địa bàn biên giới.
Theo Trung tá Hoàng Ngọc Bình- Chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn, cán bộ, chiến sĩ biên phòng được nhân dân tin tưởng, che chở, đùm bọc và sống trong tình yêu thương của bà con. Chính vì vậy, người lính càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Bảo vệ biên giới, theo trung tá Bình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà trước hết phải xây dựng, củng cố được “thế trận lòng dân”. Khi nhân dân tin yêu, đồng hành và chia sẻ với người lính, đó chính là sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
Từ nhận thức ấy, việc bám địa bàn, gần dân, nắm tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh của từng gia đình đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Gian hàng không đồng”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” vì thế không phải những hoạt động mang tính thời điểm, mà từng bước trở thành những cách làm cụ thể để người lính đồng hành cùng nhân dân.
Đằng sau mỗi hoạt động là những việc rất đỗi đời thường. Đó có thể là giúp một gia đình sửa lại căn nhà, hỗ trợ làm đường, dọn vệ sinh môi trường, lao động giúp dân hay đến thăm hỏi, động viên một hộ dân đang gặp khó khăn. Những công việc ấy không phải lúc nào cũng tạo ra sự thay đổi lớn về vật chất, nhưng lại mang đến giá trị đặc biệt về tinh thần.
Trung tá Hoàng Ngọc Bình cho rằng, qua những hoạt động này, điều thay đổi lớn nhất chính là sự gắn kết, đoàn kết giữa quân và dân. Cán bộ, chiến sĩ được nhân dân chia sẻ, đùm bọc, che chở như những người thân trong một mái nhà. Đổi lại, người dân có thêm niềm tin vào người lính biên phòng, sẵn sàng đồng hành cùng lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Để những mô hình này phát huy hiệu quả lâu dài, Đồn Biên phòng Môn Sơn xác định không chạy theo số lượng, không làm theo phong trào mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân.
Trung tá Hoàng Ngọc Bình cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các mô hình “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Gian hàng không đồng”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, đồng thời tìm cách làm mới để các hoạt động thiết thực hơn. Trước hết, cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục bám địa bàn, gần dân, nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình, từng bản làng để xác định việc gì người dân cần, thời điểm nào cần hỗ trợ thì tập trung thực hiện.
Đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Môn Sơn, các lực lượng và những nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc Đan Lai.

Viết bình luận