Hành trình hơn 30 năm giúp người nghèo
Thứ bảy, 16:46, 17/10/2026 Hoàng Minh Hoàng Minh
[VOV4] - Hơn 30 năm qua, ông Đỗ Quang Chuyển, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội, bền bỉ giúp đỡ bệnh nhân nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Ông Đỗ Quang Chuyển, sinh năm 1962, ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc thiện nguyện.

Từng mưu sinh bằng những công việc phổ thông như đan cót, trát vữa trần nhà, phải đạp xe hàng chục cây số để tìm việc, ông Chuyển thấu hiểu cảnh nghèo khó của người lao động.

"Nhiều bệnh nhân ở vùng cao, họ nghèo về vật chất, có người không biết chữ, không biết tiếng. Lúc đấy tôi chỉ cho họ được 200 ngàn, rồi dần tăng lên 500 ngàn/người, nhưng tuần nào cũng đi", ông Chuyển chia sẻ.

Từ những mối quan hệ gây dựng trong các bệnh viện, ông chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, đặc biệt là những người từ vùng cao xuống Hà Nội chữa bệnh. Không chỉ hỗ trợ tiền bạc, ông còn trực tiếp đón người bệnh khi xuất viện, đưa về nhà chăm sóc, chuẩn bị cơm ăn, quần áo và tiền đi đường để họ trở về quê.

Tiếng lành đồn xa, ông Chuyển dần trở thành cầu nối đưa các bệnh nhân nghèo từ những thôn bản vùng cao về Hà Nội chạy chữa. Có những ngày bận đóng gói quần áo, lo việc đưa bệnh nhân đi viện, ông quên cả bữa cơm. Thế nhưng, chỉ cần biết người bệnh được giúp đỡ kịp thời, ông lại thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục hành trình của mình. Với ông, mỗi người được giúp đỡ vượt qua lúc khó khăn cũng là một niềm vui, giúp bản thân vơi đi mệt nhọc.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ lúc ốm đau, ông Chuyển còn tìm cách giúp người nghèo có sinh kế lâu dài. Qua những chuyến đi về vùng cao để xác minh thông tin, hoàn cảnh của người cần giúp đỡ, ông hiểu rằng nếu chỉ hỗ trợ tiền bạc trước mắt thì chưa đủ. Tận dụng các mối quan hệ với chủ thầu, doanh nghiệp từng quen biết trong những năm đi làm thuê, ông kết nối, tìm việc, giúp thân nhân người bệnh có thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Với những hộ không thể đi làm xa, ông hỗ trợ con giống như dê, lợn để gây dựng sinh kế ngay tại quê nhà.

Trường hợp anh Ma Quang Tuấn, dân tộc Tày, ở thôn Vinh Quang, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang, là một trong những câu chuyện như vậy. Năm 2019, con trai anh Tuấn phải điều trị vì vỡ mạch máu não. Khi ấy, gia đình anh sống trong ngôi nhà vách nứa, mái tranh, cuộc sống thiếu thốn đủ bề.

Biết được hoàn cảnh của gia đình, ông Chuyển không chỉ mang quần áo đến thăm hỏi mà còn hỗ trợ hai con dê giống, đồng thời ở lại vài ngày để giúp gia đình xây sửa chuồng trại. Sự giúp đỡ ấy đã tiếp thêm động lực để anh Tuấn từng bước vượt qua khó khăn. Từ cặp dê được hỗ trợ, gia đình có thêm nguồn thu trang trải cuộc sống. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cộng với tiền bán đàn dê, anh Tuấn đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4, ổn định chỗ ở cho gia đình. 

Không chỉ có sự nỗ lực của riêng ông Chuyển, hành trình thiện nguyện ấy còn nhận được sự đồng hành của nhiều người dân thôn Bạch Trữ. Người thu gom quần áo cũ, người giúp phân loại, đóng gói, người hỗ trợ đưa đón bệnh nhân. Mỗi người góp một phần công sức, cùng ông Chuyển đưa những món quà nghĩa tình đến đúng nơi, đúng người đang cần giúp đỡ./.

Hoàng Minh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC