Những ngày giữa tháng 9, khi trẻ em ở nhiều nơi đang háo hức chuẩn bị đón Tết Trung thu, tại xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, không khí mùa trăng cũng trở nên rộn ràng hơn bởi những hoạt động sẻ chia hướng về người dân và học sinh vùng biên.
Trong hai ngày 12 và 13/9/2026, Đồn Biên phòng Môn Sơn phối hợp với nhóm Vui Hành Thiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Môn Sơn và Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Môn Sơn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang yêu thương đến với bà con và các em học sinh nơi biên giới.
Ban Tổ chức trao 100 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước mắm, mì chính, muối, bánh kẹo và chăn ấm. Tổng giá trị quà tặng là 50 triệu đồng.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những phần quà còn gửi gắm sự động viên, sẻ chia của lực lượng Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cá nhân, tổ chức thiện nguyện đối với những gia đình còn khó khăn. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn, chăm lo đời sống nhân dân cũng là một phần trong quá trình xây dựng, củng cố mối quan hệ quân dân và thế trận lòng dân nơi biên giới.
Tối 13/9, không khí tại Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Môn Sơn trở nên rộn ràng với chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Các em học sinh được tham gia văn nghệ, trò chơi, giao lưu, nhận quà Trung thu và những phần thưởng dành cho các tiết mục, hoạt động của đêm hội.
Theo danh mục quà tặng của chương trình, 130 học sinh THCS được chuẩn bị quà Trung thu gồm bánh, kẹo Ovaltine, bánh gạo sữa Milky, bánh gạo lạc ngọt cùng các phần thưởng. Đặc biệt, các em còn được thưởng thức chương trình biểu diễn ảo thuật.
Chia sẻ tại đêm hội, anh Tô Tuấn Anh, Trưởng nhóm Vui Hành Thiện cho biết, điều khiến các thành viên trong đoàn xúc động là sự tự tin, hồn nhiên của học sinh vùng cao khi tham gia các tiết mục văn nghệ. "Đoàn đến với chương trình không chỉ mang theo những món quà nhỏ mà còn muốn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và sự chia sẻ yêu thương", anh Tuấn Anh nói. Anh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, hy sinh của người lính Biên phòng và cảm xúc đặc biệt khi được đồng hành cùng chương trình tại Môn Sơn.
Đối với địa phương, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn khẳng định các em học sinh trên địa bàn, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, còn gặp nhiều khó khăn và rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện học tập tốt hơn. Ông cảm ơn nhóm Vui Hành Thiện cùng các đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã mang đến cho các em một sân chơi ý nghĩa, tạo thêm động lực để các em vươn lên.
Cùng với đêm hội, những vật dụng học tập, quần áo, sách truyện và nhu yếu phẩm do các cá nhân, nhóm thiện nguyện đóng góp được chuẩn bị cho Gian hàng 0 đồng và Ngôi nhà thiện nguyện, tiếp tục hỗ trợ học sinh và các gia đình còn khó khăn.
Từ những phần quà dành cho người dân đến đêm hội dành cho học sinh, tình quân dân và tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa nơi biên giới. Những việc làm giản dị ấy góp phần để mùa trăng của trẻ em đồng bào dân tộc Đan Lai thêm đủ đầy, đồng thời tiếp thêm động lực để các em chăm ngoan, học tốt, nuôi dưỡng ước mơ và gắn bó với quê hương.

Viết bình luận