[VOV4] - Đồng bào dân tộc Nùng xóm Cao Chương, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tái hiện nghi lễ cầu mùa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đúng phong tục truyền thống.
Hàng năm, vào ngày đắp nọi - ngày cuối cùng của tháng Giêng, đồng bào dân tộc Nùng tại Cao Bằng tổ chức lễ cầu mùa. Mục đích tạ ơn Thần Nông, Thổ Công ban mùa no ấm và cầu mùa sản xuất mới mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh.
Tại không gian nhà Nùng, khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chủ lễ - thầy pựt Nông Văn Long ̣(ngồi giữa) khấn báo thần linh, thổ địa và xin phép nghi lễ được diễn ra. Cạnh ông là hai thầy phụ lễ, giúp việc cho thầy pựt.
Thông thường, nghi thức được tổ chức tại Miếu Thổ Công hoặc đình làng. Trước hôm diễn ra buổi lễ, bà con dân bản đại diện cho các gia đình họp bàn và phân công nhiệm vụ. Là nghi lễ của cộng đồng nên lễ vật đều do các gia đình trong bản đóng góp.
Trước không gian thờ linh thiêng của ngôi nhà Nùng tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, mâm lễ vật được chuẩn bị chu đáo.
Lễ vật bao gồm bánh trưng, hoa quả, xôi cẩm, gà luộc, giấy tiền.
Đặc biệt, không thể thiếu con vịt và con gà trống. Theo tín ngưỡng của đồng bào Nùng, trong hành trình thực hiện nghi lễ, thầy phải đi đến các cung, các cửa trên Mường Trời, đồng thời phải đem theo lễ vật. Và chính 2 con vật này chịu trách nhiệm chuyên chở lễ vật cho thầy. Con gà đại diện cho đường bộ và con vịt đại diện cho đường thủy.
Sau khi vẩy nước phép thực hiện nghi thức tẩy uế, chủ lễ đại diện xóm thắp hương, dâng rượu lên ban thờ báo cáo, xin phép Thổ Công và Thần Nông, cùng chư vị thần linh cho nghi lễ diễn ra suôn sẻ.
Được thần linh chấp thuận qua xin quẻ âm dương, thầy khai quang đồ nghề, đồ lễ và thỉnh mời các thần về dự.
Thầy pựt phất quạt hiệu lệnh ra quân. Tiếng sóc nhạc vang lên rộn rã theo điều khiển từ tay chủ lễ và hai thầy phụ lễ. Nó tượng trưng cho đoàn âm binh của thầy rầm rập lên Mường Trời. Cùng với đó là lời khấn ngân nga kể về 12 tháng trong năm và khẩn mời các thần linh về dự, rồi cầu mùa, cầu phúc, cầu an.
Kết thúc lời khấn mời, bà con dân bản cùng thầy phụ lễ múa chầu quanh vòng tròn cầu an, cầu phúc theo nhịp tiếng đàn tính réo rắt. Đây là điệu múa dâng lên các vị thần linh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn trời đất và các vị thần nông nghiệp; gửi gắm khát vọng về một năm mới an bình. Ảnh: Thu Lê.
Tiếp đó là tiết mục múa kỳ lân vui nhộn, hàm ý xua đuổi điều chẳng lành, đón may mắn, thịnh vượng.
Với vũ điệu khỏe khoắn, múa kỳ lân còn là một hoạt động thể hiện tinh thần thượng võ của người miền núi.
Sau phần múa kỳ lân, thầy phụ lễ hóa vàng kết thúc phần lễ. Theo truyền thống, dân bản cùng nhau tán lộc, ăn uống ngay tại Miếu Thổ Công. Không khí vui vẻ tràn ngập quanh mâm cỗ cộng đồng. Ai cũng hừng hừng khí thế bước vào mùa sản xuất mới.
Viết bình luận