Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh - Đắk Lắk
Thứ hai, 13:12, 03/08/2026CTV Lê Biết/VOV Tây Nguyên
[VOV4] - Hòa Thịnh được nhiều người biết đến là vùng "rốn lũ" của Đắk Lắk, bởi đây là vùng tiểu khí hậu có lưu lượng mưa bình quân cao nhất trong năm của tỉnh. Địa hình trải rộng được bao quanh là đồi núi và những con sông uốn lượn nên thơ.
Trong tổng thể cảnh quan sông - nước - núi non của Hòa Thịnh, có khu rừng ngập nước độc đáo, với hệ động thực vật phong phú. Đây là tài nguyên quý giá đang được địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch.
Những đồng lúa hồi sinh sau lũ lịch sử hai bên sông Bánh Lái, đưa du khách đến rừng Bàu Đá. Di chuyển bằng thuyền chèo tay trên mặt nước Bàu Đá phẳng như gương, có thể nhìn thấu thực vật thủy sinh dưới làn nước mát. Những cồn cỏ, đồi cây, đá tảng lô nhô, và những vạt sen thơm ngát cả ngày hè, càng làm cảnh quan Bàu Đá thêm quyến rũ. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Một vùng non xanh nước biếc dần hiện ra. Năm nay đã bước sang tuổi "thất thập", ông Đào Kim Thông ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh đã gắn bó với khu rừng ngập nước này từ nhỏ và cũng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất. Ông cho biết, từ thời chống Pháp, chống Mỹ, chính khu rừng ngập nước Bàu Đá này đã chở che cho người dân và nuôi sống Cách mạng để làm nên cuộc đồng khởi Hòa Thịnh năm 1960, sau đó là tránh được các đợt thảm sát của địch những năm 1963, 1964. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Tháng 7 và Tháng 8, hoa sen, hoa súng ở Bàu Đá Hòa Thịnh vẫn còn rất sung sức. Sắc hồng, sắc trắng, sắc tím của những vạt hoa mặt nước cùng khoe vẻ biếc với hoa lộc vừng, hoa bằng lăng từ trên cao… càng điểm tô cho bức tranh rừng ngập nước Bàu Đá thêm rực rỡ, cuốn hút. Với người dân địa phương, Bàu Đá vừa là cảnh quan đặc sắc, vừa là vùng đất lịch sử, cũng là nơi có nhiều sản vật. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Khu vực rừng ngập nước đang mùa sen nở. Suốt nhiều năm qua, người dân thôn Mỹ Điền, nói riêng và các thôn, các xã lân cận sống dựa vào nguồn lợi thủy sản của khu rừng ngập nước này. Không những vậy, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng hệ sinh thái phong phú, đa dạng, khu rừng ngập nước Bàu Đá Hòa Thịnh đang đứng trước cơ hội phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, địa phương đang định hướng phát triển rừng ngập nước Bầu Đá thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy các giá trị văn hóa bản địa: "Địa phương tổ chức thử nghiệm tour trải nghiệm du lịch Bàu Đá. Sắp tới sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng theo hướng thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng, và những người dân tại làng Mỹ Điền này sẽ là những người trực tiếp tham gia làm du lịch. Họ sẽ chèo thuyền đưa du khách tham quan rừng ngập nước Bàu Đá và sẽ là những người hướng dẫn viên giới thiệu cảnh quan, tiềm năng cùng phong cảnh của đầm ngập nước Bàu Đá này. Xã sẽ nghiên cứu có cơ chế để hỗ trợ như tập huấn về văn hóa du lịch cho người dân; trang bị ghe và áo phao để người dân tham gia làm du lịch cộng đồng; nghiên cứu thành lập một số hoạt động dịch vụ tại khu vực này để khi du khách tới sẽ có trải nghiệm và có dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cần thiết như ăn uống, đi lại vv...". Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Hòa Thịnh - nơi từng là vùng 'rốn lũ' gian khó nay đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình đầy hứa hẹn. Việc đánh thức tiềm năng du lịch tại đầm Bàu Đá không chỉ mở ra sinh kế mới, nâng cao đời sống cho bà con, mà còn là chiếc chìa khóa vàng bảo tồn trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Len lỏi giữa nước và rừng. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Với hệ sinh thái trù phú cùng bức tranh thủy mặc hữu tình, rừng ngập nước Bàu Đá hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến sinh thái hấp dẫn, vẫy gọi du khách thập phương về thưởng lãm và hòa mình trong khung cảnh yên bình nơi đây. Ảnh: Lê Biết/VOV Tây Nguyên
Viết bình luận