Ban raya HCM: dom urang ba haniem phol song bui sambai ka bhap bini
Thứ tư, 00:00, 20/03/2019 hanipha hanipha
Pathau mik va song tong abih gauk!
Yam tapa dom kan kandah dalam rai duik, song dak harei dak brei mboh ka rup drei , rilo urang kamei khang hatai nao tui hatai takre di drei piah hu ba drei tame yaok harei haniem phol. Tuk hu haniem phol dalam hatung hatai, urang klah rabha dom siam mekre nan tal bhap bini meng rilo bruk karei di gauk.jalan pabam haniem phol ni hu Mỹ Dung, urang vak di rayo sap ndom VN dok di ban raya HCM ndom tal tapa dalikan chreih chrai di urang kamei siam binai Việt Nam 2017 H’Hen Niê, blogger du lịch Đinh Hằng atau tác giả Trương Lê Na – dom urang kamei khin salih bahrau , khang hatai yam tagok piah gaok tal tanut njauk hadar dalam rai duik. Daa mik va song tong abih gauk tui pang

Hadei di tuk hu pok brei angan Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thun 2017, bruk bo  H’Hen Niê ngak ka rilo urang biak tatuak drei lac bruk anai buh tabiak labaih 70% pok jien thưởng piah ngak bruk pahla, jao pok jien bac ka anek saih kan kathaot. Song urak ni, dom bruk pachreih ba, klah rabha song bhap bini  dok hu urang kamei siam binai ranaih umo naih hadah krah thun 2018 ngak di grauk labik tapa dom danak dak pamong tal uranaih, urang kamei atau urang ruak  HIV... Ngak hu rilo bruk praong, siam min bruk bo urang biak takre H’Hen Niê di abih oh lac angan hoa hậu atau top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thun 2018 bo lac hatai khang brei mboh ka rup drei.

    Di  tuk yaih khan ka rup eng drei  dalam  vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018, H'Hen Niê brei thau: “Hulin lac sa urang bangsa takik, njauk di nyu hulin tok pasang tuk umo 14 thun, min oh ngak yau nan, hulin palih ruah bruk pato megru. Dang di pak ni . hulin khin ndom , hulin ngak hu song ayut meda ngak hu!’ Panuac ndom biak gheih nan nyu tóm tắt hu tuk vak yam tagok di  H’Hen Niê angaok jalan patruh kathaot, yam tapa dom adat cambat oh ka lagaih, piah  brei mboh ka rup drei. H’Hen Niê brei thau, tuk hu duik hong hatai takre song ngak dom bruk ba mai kein laba ka bhap bini, rai duik meda bak haniem phol.“Dalam rai duik hu biak rilo jalan ngak ka harei hadei, ka tong abih janih min drei tuk halei jeng pamaong tal bruk haniem phol . Tong abih dom janih drei ngak, drei sahaneng drei haniem phol ye ngak. Tuk drei haniem phol ye drei hu tong abih. Hu rilo pren yava piah ngak bruk, hu rilo pren yava piah ka dom adei bac megru. Hu haniem phol dreih yau kadha praong dalam rai duik di drei.”.

Haniem phol song bruk ngak hu palih ruah, yaok harei tapa nao di blogger du lịch Đinh Hằng jeng bak bui sambai. Yaom lac nao mai gam gam meng negar ni tapa  châu lục deih,  ngak bruk glaih glar harei melam song tuk halei jeng salih bahrau ka rup drei piah oh jeng nhàm chán, min tok tuan hu dom panuac siam mekre meng bhap bini tapa dom kadha klah rabha angaok mạng, Đinh Hằng yau var abih gleih glar. Nao rilo, dom ilamu bahrau nan hu  Đinh Hằng pabak tame dom kadha vak atau blah tapuk bo anai payua tal rai ranaih dalam jiak 10 thun kak kajap haong bruk ngak oh hu jien bilan. Đinh Hằng lac, bruk bo anai pamoang tal lac khang hatai duah thau dunya piah mboh drei khang kadang jang biak rilo  :

“Hu dom tuk gleih glar lo ye drei padeih padei. Padeih gleih sa tuk vak oh nao tra piah kuhria ka mbang nao patui di nan. Drei mboh ni lac bruk biak  chreih chrai song drei biak patuah hu nyu, yau nan ye kan kandah tal halei drei jeng meda yam tapa hu. Drei thau dom urang cong hu mboh dom  trải nghiệm, nan lac bruk drei khin klah rabha ka dom urang hadei di yaok mbang nao, dok gah likuh bruk nan nyu gleih glar yau habar, ye dom janih nan drei khik veik ka rup drei rilo jang .”.

 

# Jeng takre dom bruk pambuak pagam bhap bini, lac urang roh duah gah Công nghệ sinh học, atah di ini labaih 10 thun, Thạc sĩ Di truyền học Trương Lê Na ngak ka rilo urang mboh tatuah drei tuk salih tapa ngak mbao saong urak ini lac urang vak chuyen nghiep. Tuk daok tagok glaong saong bruk ngak ngan saong rilo bruk jak jeng di umo 20 thun, harei nan rah tabiak bruk praong ngan saong urang cử nhân umo ranaih. Dalam tukvak bac cao học, Trương Lê Na njauk tame sang iek kayua hội chứng “rối loạn lưỡng cực” mbuan ba tal metai. Sahaneng yau taong abih tal ini lac puac padeih, min oh yau nan, anai Lê Na kham merat bac brei salah danak dak thạc sĩ saong hu tame ngak bruk di rilo labik ngak karei di gauk piah duah thau bruk drei takre biak. Oh lac klak rabha ka bruk ngak piah daong urang dam dara harei ini piah duah thau ka rup drei, urang vak tapuk siphau “Những cú nhảy nghề nghiệp” daok lac urang padang tabiak sa danak dak oh duah kein laba ngan saong angan “Book & Friend Club” caong khin ngak brei randap bac tapuk di anek saih. Yaok harei, tapa baoh panuac, Trương Lê Na daok patua tal bhap bini prein khang kham merat piah raidiuk hu siam jang:“Maong veik dom bruk kan kandah nao tapa blaoh ye hạnh phúc di dahlak urak ini lac drei thau drei diuk piah ngak hagait. Bruk drei maong mboh biak tani tanat, tantu, hadei duah mboh dom caong khin saong định vị di rup drei. Drei tuk halei jeng lac harei birau tapa panuac tadhau ayuh ka rup drei piah  kham ngak bruk. Tal puac harei drei mboh ngak hu rilo bruk saong tadhau ayuh rup drei ngak hu bruk ini.”

 

  Oh yaih ka rup drei, oh u a, ron sir, rilo urang kumei dalam xa hoi daok palih ruah dom jalan diukrai biak karei piah diukrai abih drei saong pambak dom bruk siam gheih tal bhap bini. Yaok harei, urang kham merat pabam asar hạnh phúc haniem phul saong hatai  caong tal sa tuk halei nan rup drei saong dom menuac daok jaik taphia drei meda taduan hu dom bui sambai./.

 

TPHCM: Những người gieo hạnh phúc và cảm hứng cho cộng đồng

 

    Thưa quý vị và các bạn!

    Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và từng bước khẳng định bản thân, nhiều phụ nữ mạnh mẽ đã quyết định theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình để tận hưởng từng ngày hạnh phúc. Khi có được hạnh phúc trong tâm hồn, họ sẻ chia cảm xúc tích cực đó đến cộng đồng bằng nhiều hoạt động khác nhau. Hành trình ươm mầm hạnh phúc này sẽ được Mỹ Dung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM nói đến qua câu chuyện thú vị của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, blogger du lịch Đinh Hằng hay tác giả Trương Lê Na – những phụ nữ dám thay đổi, bứt phá để chạm tới nhiều cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe: (đọc dựng 4 phút 24)


     Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, điều mà H’Hen Niê khiến nhiều người bất ngờ chính là việc cô dành đến 70% số tiền thưởng để làm công tác thiện nguyện, trao học bổng cho học sinh nghèo. Và đến nay, những hoạt động truyền cảm hứng, sẻ chia với cộng đồng vẫn được Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018 đều đặn triển khai trên khắp mọi miền thông qua các chương trình hướng đến trẻ em, phụ nữ hay bệnh nhân HIV... Sở hữu "kho" thành tích đáng nể nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ H’Hen Niê nhất không phải là danh hiệu hoa hậu hay top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018 mà lại là ý chí khẳng định bản thân.

    Ở màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018, H'Hen Niê đã nói: “Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được!”. Câu nói ấn tượng đó đã tóm tắt được cả quá trình vươn lên của H’Hen Niê trong chặng đường thoát nghèo, thoát những tập tục không phù hợp để khẳng định bản thân. H’Hen Niê cho biết, khi được sống với đam mê và làm những điều có ích cho cộng đồng, cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh phúc:

    Băng 19 giây: “Trong cuộc sống có rất nhiều kế hoạch cho tương lai, cho tất cả mọi thứ nhưng chung quy mình luôn mong muốn đến cái điều gọi là hạnh phúc. Tất cả mọi thứ mình làm mình nghĩ mình hạnh phúc thì làm. Khi mình hạnh phúc thì mình có tất cả. Có nhiều năng lượng để làm việc, có nhiều năng lượng để cho các em học tập. Có hạnh phúc giống như là điểm mấu chốt trong cuộc sống của mình.”.

    Hạnh phúc với công việc đã chọn, mỗi ngày trôi qua của blogger du lịch Đinh Hằng cũng ngập tràn niềm vui. Dù phải di chuyển liên tục từ quốc gia này sang châu lục khác, phải lao động cật lực bất kể ngày đêm và phải luôn đổi mới bản thân để không trở nên nhàm chán, thế nhưng chỉ cần nhận về phản hồi tích cực từ cộng đồng thông qua những bài chia sẻ trên mạng, Đinh Hằng lại quên hết mỏi mệt. Đi và trải nghiệm nhiều, những kiến thức mới mẻ ấy được Đinh Hằng lồng ghép vào từng bài viết hay trang sách mà cô gửi đến giới trẻ trong gần 10 năm mình gắn bó với công việc không lương. Đinh Hằng nói, điều cô muốn bạn trẻ hướng đến là hãy tự tin khám phá thế giới để thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều:

    Băng 24 giây: “Có những lúc mệt mỏi quá thì mình nghỉ thôi. Dừng lại một khoảng thời gian không đi nữa để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Mình cảm thấy đây là công việc rất thú vị và mình may mắn có được nó cho nên có khó khăn đến mấy mình cũng có thể vượt qua được. Mình biết mọi người mong chờ được thấy những trải nghiệm nên đó là cái mình muốn chia sẻ cho mọi người sau mỗi chuyến đi còn phía sau nghề nghiệp cực khổ như thế nào thì những thứ đó mình giữ lại cho bản thân nhiều hơn.”.

    Cũng đam mê các hoạt động kết nối cộng đồng, từ vai trò nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, cách đây hơn 10 năm, Thạc sĩ Di truyền học Trương Lê Na khiến nhiều người bất ngờ vì chuyển sang làm báo và bây giờ là viết lách chuyên nghiệp. Khi đang thăng hoa trong công việc với chuỗi dài những thành công ở tuổi đôi mươi, bỗng một ngày biến cố xảy ra với cô cử nhân trẻ. Trong quá trình học cao học, Trương Lê Na phải nhập viện với hội chứng “rối loạn lưỡng cực” gây nguy hiểm đến tính mạng. Tưởng chừng mọi cánh cửa đã khép lại, nhưng không, cô đã nỗ lực hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiếp cận thêm nhiều môi trường làm việc khác để tìm kiếm cái mà bản thân gọi là đam mê. Không chỉ chia sẻ về câu chuyện nghề nghiệp để giúp bạn trẻ ngày nay định vị bản thân, tác giả bộ sách “Những cú nhảy nghề nghiệp” còn là người sáng lập một dự án phi lợi nhuận mang tên “Book & Friend Club” với mong muốn hình thành thói quen đọc sách cho học sinh. Từng ngày, thông qua câu chữ, tác giả Trương Lê Na đang truyền đến cộng đồng năng lượng tích cực để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn:

    Băng 23 giây: “Nhìn lại biến cố đã qua thì hạnh phúc hiện tại của mình là mình biết mình sống để làm gì. Mục tiêu, tầm nhìn của mình rất đầy đủ, trọn vẹn sau khi đã tìm thấy giấc mơ và định vị của bản thân. Mình luôn bắt đầu ngày mới bằng một lời chúc cho chính bản thân rồi làm việc rất cật lực. Đến cuối ngày mình thấy đã làm được rất nhiều việc và chúc mừng bản thân vì chuyện đó.”.

    Không hào nhoáng, ồn ào, nhiều phụ nữ trong xã hội đang chọn những cách rất riêng để sống hết mình và lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Từng ngày họ miệt mài gieo hạt mầm hạnh phúc với mong muốn đến một lúc nào đó bản thân và những người xung quanh sẽ được nếm quả ngọt niềm vui./.

 

 

 

 

 

 

hanipha
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Video

ĐƯỢM TÌNH DUYÊN QUÊ
KADHA DAOH: NGÀY VỀ KATÊ
13/10/2023
KADHA DAOH " LANG CHAM ON BAC"
10/08/2023
ROYA YEU THUONG
17/03/2023

URANG PANG DANAK DAK (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)