Đha lum hơnh déh 66 c’moo t’ngay truyền thống c’bhúh đha đhâm c’mâr xung phong Việt Nam, Hội Cựu đha đhâm c’mâr xung phong thành phố Hà Nội bhrợ têng Hội diễn ca múa nhạc quần chúng cựu đha đhâm c’mâr xung phong Thủ đô g’lúh 2, c’moo 2016, cơnh alang pr’đớc “ hay tước muy cr’chăl đh’riêng pr’hát k’đị xa nul bom”. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tước pấh. Đhị hội diễn, apêê tiết mục văn nghệ bơơn ra văng liêm ta níh n’đắh cr’liêng xa nay lâng bh’rợ tr’nêng nắc âng apêê cựu đha đhâm c’mâr xung phong bhrợ têng âi hơnh déh loom luônh chắp hơnh vel đong k’tiếc k’ruung, hơnh déh truyền thống anh hùng âng c’bhúh đha đhâm c’mâr xung phong- đợ apêê âi lấh đơơng đoọng c’rơ g’lêếh lang p’niên âng đay tu độc lập, tu do, tu têêm ngăn âng acoon ma nứih. P’căn Nguyễn Thị Bích Liên, Cựu đha đhâm c’mâr xung phong quận Đống Đa đoọng năl:
Bêl ahay bêl a zi dưr lướt nắc zêng xoọc 18, 20 c’moo bơơn đơơng âng cr’liêng p’rá đh’riêng pr’hát đoọng ha đồng đội, apêê c’bhúh ting pấh chiến đấu truíh c’lâng Trường Sơn p’too moon apêê đoo ha vil lơi râu hay đong xang, bom đạn k’pân ga hớt, k’đhơợng nhâm c’lâng c’tốch thr’thuông tước miền Nam. Nâu câi bhui har bhlâng nắc azi âi bơơn đơơng âng cớ đợ đh’riêng pr’hat tước hội diễn đh’rứah lâng apêê quận, chr’hoong âng Thủ đô Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự Hội diễn cựu thanh niên xung phong
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội diễn ca múa nhạc quần chúng cựu thanh niên xung phong Thủ đô lần thứ 2, năm 2016 với chủ đề “Nhớ một thời tiếng hát át tiếng bom”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự. Tại hội diễn, các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu về nội dung và hình thức do chính các cựu thanh niên xung phong thể hiện đã ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong – những người đã hy sinh năm tháng tuổi trẻ của mình vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, cựu thanh niên xung phong quận Đống Đa cho biết:
“Ngày xưa khi chúng tôi ra đi ở lứa tuổi 18 đôi mươi được mang lời ca tiếng hát phục vụ cho đồng đội, các lực lượng tham gia chiến đấu dọc đường Trường Sơn cổ vũ họ quên đi nỗi nhớ nhà, bom đạn ác liệt, bảo đảm giao thông thông suốt chi viện cho Miền Nam. Ngày hôm nay phấn khởi nhất là chúng tôi đã được tiếp tục đem lời ca tiếng hát đến hội diễn cùng với các quận, huyện của Thủ đô Hà Nội”.
Viết bình luận