Ắt pa dứah lâng ta luôn đươi máy đoọng p’hơơm đhị khoa Gây mê- Hồi sức, Bệnh viện K Trung ương nắc bran mắt âng a moó Đậu Thị Huyền Trâm, 25 c’moo ắt cóh phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh n’léh rau bhui har bêl bơơn bhrợ manuýh k’căn.
L’lăm đêếc, bêl vêy a chắc k’đháp mơ 3 c’xêê, nắc a moó Trậm bơơn lêy vêy pa bhróc cóh tuôr. Bêl bơơn n’năl ađay crêê pr’lúh cr’ăy ngân, a moó nắc cắh đoọng apêê chiếu chụp váih crêê rau cắh liêm crêê ooy k’coon. Xang bêl vêy Bệnh viện K Trung ương xay moon nắc crêê k’ăy ung thư xoóh cóh cr’chăl x’rịa, hân đhơ cơnh đêếc a moó Trâm công căh tộ pa dứah đh’réh cr’ăy âng đay. Bêl k’coon mơ 6 c’xêê, a moó Trâm xơợng k’đháp đoọng choom p’hơơm lâng k’oóh glúh aham, nắc ha dzợ lướt pa chứah cóh khoa Nội- Quán sư, Bệnh viện K Trung ương. Bêl đêếc, a moó crêê glúh khí cóh xoóh, pa bhróc dưr váih bấc cóh tuôr, vêy đoo pa bhróc dưr êếh tước 4cm, trơơi ooy loom. Bác sỹ Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương prá:
Azi nắc ơy hội chẩn gít pa bhlâng bhlưa bác sỹ lâng apêê ngành ung thư lâng ađoo pân đil vêy a chắc k’đháp đoọng lêy pay đợ rau z’nươu pa dứah crêê cơnh, doọ lấh bhrợ rau cắh liêm crêê ooy k’coon. T’bhlâng bhrợ pa đanh đoọng a coon p’niên bơơn ắt cóh luônh k’căn đay mơ ooy nắc liêm crêê mơ đêếc.
Đhr’năng cắh choom p’hơơm ting t’ngay ngân lấh mơ nắc a moó Trâm ta đơơng âng ooy khoa Gây mê- Hồi sức. đhị đâu a moó vêy ta pa dứah zúp zooi đoọng choom p’hơơm, ộm kháng sinh, dziêu lơi đác hooi cóh xoóh, đương tước bêl n’niên k’coon xang nắc t’bhlâng pa dứah k’rơ lấh mơ. Cóh bơr c’xêê pa dứah, a moó Trâm cắh choom bếch, nắc tợt cóh toong t’ngay lâng ha dum, lâng đhiệp bếch mơ 2 tiếng cóh 1 t’ngay. Cr’noọ cr’niêng âng a moó đớc đoọng ha k’coon cóh luônh bhrợ ha apêê y, bác sỹ chắp hơnh pa bhlâng. bêl k’coon mơ 7 c’xêê, nắc c’rơ a moó Trâm đhur pa bhlâng nắc vêy ta xay moon roóch pay k’coon. G’lúh tr’nơớp pazêng 20 apêê y, bác sỹ âng Bệnh viện K lâng Bệnh viện Phụ sản Trung ương bhrợ têng bh’rợ roóch chr’nắp lâng ađoo pân đil k’ăy đhị đhr’năng ta tớt. TS Trần Đức Thọ, Phó trưởng khoa Gây mê- Hồi sức, Bệnh viện K xay moon, manuýh jéh k’ăy đhur tước mơ cắh dzợ choom bhrợ l’ngắt, tu ng’bhrợ l’ngắt nắc k’đháp đoọng choom dưr cớ, tu cơnh đêếc nắc bhrợ đhr’năng pa pun cóh g’lua.
Ha dum t’ngay 10/7, k’coon pân juýh âng moó Trâm n’niên đhị rau t’bhlâng lứch c’rơ âng ađoo k’căn lâng rau t’bhlâng zúp zooi pa dứah âng apêê y, bác sỹ. K’coon p’niên ha lêệng mơ 1,2kg lâng crêê k’ăy ooy c’lâng pr’hơơm, nắc vêy đơớh ta đơơng ooy Trung tâm zư lêy p’niên pr’ang âng Bệnh viện Phụ sản Trung ương đoọng đớc cóh khí quản lâng p’hơơm máy. Bác sỹ Nguyễn Liên Phương, Phó trưởng khoa Sản pr’lúh cr’ăy, Bệnh viện Phụ sản Trung ương xay moon, cóh tr’nơớp k’rang ooy bh’rợ roóch pay k’coon, tu bơơn n’năl cóh bơr pêê c’xêê ahay ađoo k’căn t’bhlâng zư k’coon nắc bác sỹ nắc đhiệp n’năl t’bhlâng roóch liêm choom lấh mơ. Bác sỹ Nguyễn Liên Phương xay truíh:
Acu ơy moon ooy pr’loọng đong nắc k’coon dzợ nhum lâng n’hil, đhr’năng choom ng’băn nắc k’đháp pa bhlâng, hân đhơ cơnh đêếc k’căn âng k’coon p’niên moon lâng cu lâng đác mắt dưr hooi, cơnh: acu n’năl đh’réh cr’ăy âng cu, a moó nắc i nhi roóch pay k’coon cu, nắc a cu n’năl cơnh dưr váih đoọng choom mamông. Bêl roóch nắc k’căn cắh choom bếch, nắc ta tớt nắc luônh âng ađoo k’căn n’tộ ooy zr’lụ ng’roóch. G’lúh tr’nơớp a cu roóch bêl manuýh k’ăy đhị đhr’năng ta tớt.
Xang 3 t’ngay n’niên, c’rơ k’coon âng a moó Trâm nắc liêm creê, xoọc p’hơơm lâng máy cóh cấp độ ếp bhlâng. a ngắh Lê Thị Lam, k’căn luônh âng a moó Trâm xay moon, k’conh Trâm bil nắc tu cr’ăy ung thư p’lung bêl Trâm mơ lấh 3 c’xêê lâng k’díc Trâm nắc k’coon pân juýh muy a năm cóh pr’loọng đong. K’er k’coon luônh nắc a ngắh Lam chắp rau cr’noọ cr’niêng bơơn bhrợ k’căn âng k’coon pân đil đay:
Cóh tr’nơớp bơr pr’loọng đong k’rang bh’rợ roóch nắc cắh liêm choom, nắc nâu cơy ơy liêm choom lâng mị k’căn lâng k’coon. Pr’loọng đong nắc đhiệp n’năl đương g’nưm ooy apêê y, bác sỹ. a coon p’niên bơơn n’niên công nắc rau bhrợ t’váih rau bhui har ha k’căn âng đoo lâng ha pr’loọng đong. Ha dang cắh pr’đoọng k’căn âng acoon p’niên cắh choom mamông nắc acoon p’niên nắc rau bhrợ t’váih rau bhui har x’rịa.
Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương Trần Văn Thuấn xay moon, bệnh viện bêl ahay ơy pa dứah bấc manuýh k’ăy ung thư, cơnh ung thư tóh xoọc vêy a chắc k’đháp, ha dzợ nâu đoo nắc đhr’năng tr’nơớp pa dứah pân đil vêy a chắc k’đháp crêê k’ăy ung thư xoóh. Dưr váih âng cr’ăy ung thư xoóh nắc u ngân đơớh pa bhlâng, hân đhơ cơnh đêếc c’rơ bha lâng âng a moó Trâm t’bhlâng zư k’coon tước x’rịa lâng rau t’bhlâng âng y, bác sỹ nắc ơy bhrợ t’váih rau chr’nắp pa bhlâng:
Azi haanh déh pa bhlâng cr’noọ cr’niêng âng ađoo k’căn đớc đoọng ha k’coon. Đoọng pa dứah liêm choom bhlâng ha manuýh k’ăy nắc ng’lơi k’coon, ha dzợ a đoo k’căn t’bhlâng zư k’coon âng đay, mặ ắt lâng rau đh’réh cr’ăy. Bấc bêl manuýh k’ăy xơợng cắh dzợ vêy m’bưí pr’hơơm hân đoo dzợ.
Băng roóch cắh ơy u dứah, a moó Đậu Thị Huyền Trâm xoọc ắt lâng đhr’năng k’ăy cắh dzợ cơnh, g’lêếh k’bal bêl đoọng pa dứah cr’ăy ung thư. Z’lấh pazêng rau zr’nắh k’đháp, a moó ơy bhrợ t’váih muy rau xa nay chr’nắp cắh dzợ cơnh ooy k’căn k’coon âng lang đay. Bêl bơơn xơợng xa nay n’nâu, apêê liêm loom lâng Quỹ zúp zooi manuýh jéh k’ăy ung thư tu t’ngay m’brương liêm pr’hay ơy zúp zooi zên tu pr’loọng đong a moó Trâm zr’nắh k’đháp pa bhlâng, bêl pa dứah zư k’coon, a moó ộm z’nươu pa dứah tơợ 6 ức đồng tước 8 ức đồng cóh zập t’ngay. Hân đhơ ting t’ngay c’rơ đhur lấh mơ, nắc a moó xoọc rơơm kiêng bơơn lêy k’coon pân juýh âng đay, a moó cắh chêếc k’noọ ooy c’rơ, pr’ắt tr’mông âng đay đoọng nắc vêy k’coon./.
SẢN PHỤ UNG THƯ PHỔI QUYẾT GIỮ LẠI THAI NHI
CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH NGƯỜI
Bệnh viện K Trung ương vừa giúp một sản phụ bị ung thư phổi giai đoạn cuối vừa điều trị, vừa sinh con thành công, thỏa ước nguyện của người mẹ quyết giữ con đến cùng khi bị bệnh nặng. Phóng viên Văn Hải ghi lại câu chuyện cảm động về tình mẫu tử này:
![]()
Nằm trên giường bệnh và liên tục phải thở máy tại khoa Gây mê- Hồi sức, Bệnh viện K Trung ương nhưng ánh mắt của chị Đậu Thị Huyền Trâm, 25 tuổi ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh vẫn ánh lên niềm vui vì vừa được làm mẹ.
Trước đó, khi mang thai tháng thứ 3, sản phụ Trâm đột nhiên phát hiện hạch ở cổ. Khi biết mình mắc bệnh nặng, chị đã từ chối chiếu chụp để không ảnh hưởng đến con. Sau khi được Bệnh viện K Trung ương khẳng định mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, chị Trâm tiếp tục từ chối điều trị và quyết giữ con. Khi thai được hơn 6 tháng, chị Trâm thấy khó thở nặng và ho ra máu, mới nhập khoa Nội- Quán Sứ, Bệnh viện K Trung ương. Khi đó, bệnh nhân đã bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, u dạng hạch ở trung thất to gần 4cm, di căn sang gan. Bác sỹ Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết:
Chúng tôi đã hội chẩn kỹ càng giữa bác sỹ chuyên ngành ung thư và phụ sản để lựa chọn thuốc vừa hiệu quả cho bệnh nhưng lại ít ảnh hưởng đến thai nhi. Cố gắng kéo dài thời gian để cháu bé ở trong bụng mẹ càng lâu càng tốt.
Tình trạng khó thở ngày một nặng nên chị Trâm được chuyển đến khoa Gây mê- Hồi sức. Tại đây, chị được điều trị hỗ trợ đường thở, uống kháng sinh, hút dịch màng phổi, chờ sinh xong sẽ điều trị tích cực. Trong hai tháng điều trị, chị Trâm không nằm được, phải ngồi cả ngày lẫn đêm và thường chỉ ngủ khoảng 2 tiếng/1 ngày. Tình cảm của chị dành cho đứa con trong bụng khiến các y, bác sỹ cảm động vô cùng. Khi thai được 7 tháng, cũng là lúc, sức khỏe của chị Trâm không thể chịu đựng được nữa nên được chỉ định mổ đẻ. Lần đầu tiên ê-kíp gần 20 y, bác sỹ của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện ca mổ đặc biệt đối với sản phụ ở tư thế ngồi trên bàn đẻ. Tiến sỹ Trần Đức Thọ, Phó trưởng khoa Gây mê- Hồi sức, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân yếu đến mức không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được nên chỉ được gây tê tủy sống.
Tối 10/7, con trai chị Trâm đã ra đời trong sự nỗ lực hết sức của sản phụ và sự tận tình của các y, bác sỹ. Cháu bé chỉ nặng 1,2kg và bị suy hô hấp nặng, được chuyển ngay đến Trung tâm chăm sóc sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để đặt nội khí quản và thở máy. Bác sỹ Nguyễn Liên Phương, Phó trưởng khoa Sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, lúc đầu chị rất e ngại trước ca mổ nhưng khi biết sản phụ mấy tháng qua chiến đấu với bệnh tật để hy vọng cứu con thì bác sỹ Phương chỉ còn biết dành nỗ lực cao nhất cho cuộc mổ. Bác sỹ Nguyễn Liên Phương kể:
Tôi đã nói với gia đình là thai còn non và nhẹ cân khả năng nuôi được rất khó, nhưng bệnh nhân nói với tôi một câu rớt nước mắt thế này: “em biết bệnh của em, chị hãy mổ con em ra, nó sẽ tự chiến đấu để sinh tồn”. Khi mổ bệnh nhân không thể nằm, mà ngồi thì ruột của bệnh nhân cứ sa xuống chỗ mổ lên tục. Lần đầu tiên tôi mổ khi bệnh nhân trong tư thế ngồi.
Sau 3 ngày được sinh ra, sức khỏe của cháu bé con chị Trâm được cải thiện, đang thở máy ở cấp độ thấp hơn. Bà Lê Thị Lam, mẹ đẻ của chị Trâm cho hay, bố Trâm mất vì căn bệnh ung thư dạ dày khi Trâm mới được hơn 3 tháng tuổi và chồng Trâm là con trai duy nhất trong gia đình. Thương con đứt ruột nhưng bà Lam tôn trọng niềm mong mỏi được làm mẹ của con gái:
Lúc đầu cả 2 gia đình lo cuộc mổ sẽ không trọn vẹn nhưng giờ thì trọn vẹn cả mẹ và con. Gia đình chỉ biết trông cậy vào các y, bác sỹ . Cháu bé được ra đời cũng là nguồn an ủi cho mẹ cháu và gia đình. Nếu chẳng may mẹ cháu không sống được nữa thì cháu bé là nguồn động viên cuối cùng.
Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương Trần Văn Thuấn cho biết, bệnh viện từng điều trị nhiều bệnh nhân ung thư vú mang thai, nhưng đây là trường hợp đầu tiên điều trị cho sản phụ ung thư phổi. Diễn tiến của ung thư phổi thuộc loại nhanh và nặng nhưng nghị lực phi thường của sản phụ Trâm kiên trì giữ con đến phút cuối cùng và những cố gắng của y, bác sỹ đã làm nên một kỳ tích:
Chúng tôi hết sức cảm động trước tình cảm của người mẹ dành cho con. Để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân thì sẽ phải đình chỉ thai nghén nhưng bệnh nhân quyết giữ lại giọt máu của mình, chịu nhiều triệu chứng dày vò của bệnh tật. Nhiều lúc bệnh nhân cảm giác không còn hơi để thở...
Vết mổ sinh con chưa liền, chị Đậu Thị Huyền Trâm đang tiếp tục trải qua những đau đớn, mệt mỏi khi phải điều trị tích cực để chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Vượt lên tất cả, chị đã viết nên một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của đời mình. Khi biết câu chuyện này, các nhà hảo tâm và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã hỗ trợ kinh phí vì gia đình chị Trâm rất khó khăn, mà trong quá trình điều trị giữ thai, chị phải uống thuốc trị giá từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng mỗi ngày. Mặc dù sức khỏe ngày một yếu, nhưng chị đang khao khát được nhìn thấy đứa con trai mà chị đã đánh đổi cả sức khỏe và tính mạng của mình mới có được./.
Viết bình luận