Hiến đất làm nhà tránh lũ, nghĩa tình nơi vùng thiên tai Đắk Lắk
Thứ tư, 16:47, 30/09/2026 CTV Lê Biết CTV Lê Biết
[VOV4] - Ở những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có những hộ dân đã tự nguyện dành phần đất – tài sản lớn của gia đình – để chính quyền xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng. Không tính toán thiệt hơn, họ chỉ mong bản thân gia đình và bà con lối xóm có nơi trú tránh an toàn mỗi khi mưa lũ.

Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân là vùng hạ lưu sông Bàn Thạch. Trong trận lũ lịch sử năm ngoái, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, cả làng chìm trong nước, nhiều gia đình gần như mất trắng. Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, nước lũ thường tràn vào khu dân cư. Vì vậy, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng nhưng không còn quỹ đất, gia đình ông Nguyễn Văn Liễm và bà Trần Thị Miền đã tự nguyện hiến hơn 400 mét vuông đất, nằm ngay ngã ba đường liên thôn, để xây dựng công trình.

Ông Liễm cho biết đây là tài sản của gia đình nhưng nếu có nhà tránh lũ thì không chỉ gia đình ông mà cả làng, rồi con cháu các thế hệ sau đều có nơi trú tránh khi thiên tai xảy ra: "Tôi có một mảnh đất nằm giữa ngã ba đường, khoảng 1.760 mét vuông. Tôi hiến đất, cất hết bao nhiêu thì cất, còn bao nhiêu thì còn Sau này, không phải riêng bản thân gia đình mình mà cả làng, rồi đời con, đời cháu, đời chắt sẽ có một nơi để tránh lũ, tránh bão".

Với bà Trần Thị Miền, hiến đất cũng là cách để gia đình mình có thêm một chỗ dựa khi thiên tai xảy ra  vì mình hiến thì mình có cái nhà, nhiều khi mưa lớn thì mình có chỗ để ở, không còn lo nữa: "Ví dụ mình có vài chục ký lúa giống mình đem tới đó cất thì cũng thoải mái, chứ giờ ở nhà nó ướt hết, đâu có còn gì đâu.”

Còn tại thôn 1, xã Xuân Lãnh, gia đình ông Nguyễn Văn Lang, quanh năm vẫn chật vật với cuộc sống nhưng cũng đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất để xây nhà tránh bão lũ cộng đồng. Phần đất hiến đi là một tài sản đáng kể đối với một hộ còn nhiều khó khăn. Nhưng sau trận lũ năm 2025, chứng kiến cảnh bà con phải chạy lũ, ông quyết định dành đất của gia đình cho công trình chung. Ông cười hiền hậu cho biết: "mình khổ chút không sao, miễn bà con có nơi tránh trú an toàn khi bão gió, mưa lũ xảy ra là được".

Ông Lang cho biết, năm 2025 lũ quá khổ, cho nên sợ quá, tới năm 2026 anh em ở trong nhà thấy thương quá, thôi giờ mình ráng hy sinh hiến đất để có làm nơi tránh bão lũ cho bà con ở trong làng. Từ phần đất của gia đình ông Lang, một nhà tránh bão lũ cộng đồng kiên cố đã được xây dựng. Công trình có hai tầng, mái cao, vừa là nơi tránh trú khi thiên tai xảy ra, vừa là không gian sinh hoạt chung của người dân.

Ông Lê Văn Đông, Trưởng thôn 1, xã Xuân Lãnh, cho biết, 97 hộ dân sống dọc theo suối ở thôn 1 giờ đây có thêm một nơi trú tránh an toàn khi mưa lớn, nước suối dâng cao: "Ông Nguyễn Văn Lang sống ở địa phương có tình thương với đồng bào, nên đã hiến đất để bà con có chỗ làm nhà Rông cộng đồng sinh hoạt. Bà con cũng rất phấn khởi vì có chỗ tránh lũ đột xuất, bất ngờ xuất hiện trên địa phương."

Đến nay, khoảng 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã được xây dựng tại các địa bàn xung yếu của tỉnh Đắk Lắk, trong đó có gần 2.000 mét vuông đất do 5 hộ dân tự nguyện hiến tặng. Với những hộ dân còn nhiều khó khăn, đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất, mà còn là nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng. Bởi khi thiên tai xảy đến, điều quý giá là ở tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, cùng bà con vượt qua hoạn nạn.

CTV Lê Biết

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC