Chợ phiên xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La hôm nay đông vui hơn những phiên chợ được tổ chức vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Từ 16 bản, bà con mang theo nông sản, sản phẩm OCOP, dược liệu, những tấm thổ cẩm… về đây. Người mua, người bán, người thưởng thức ẩm thực, người tìm một góc đẹp để check-in – tất cả tạo nên không khí rộn ràng trong ngày Tết Độc lập. Chị Đường Thị Hiên, bản Pùa, xã Muổi Nọi cho biết:
"Hôm nay bản chúng tôi mang đến phiên chợ các sản phẩm là mắc khén, măng lay, mật ong rừng. Khách rất thích các mặt hàng mà chúng tôi mang đến. Đây chính là những sản phẩm gắn với đời sống, sản xuất của người Thái chúng tôi hàng ngày. Những sản phẩm này được chuẩn bị từ hôm trước, riêng măng chua được làm từ 2 hôm trước, còn măng lay được người dân lấy từ chiều hôm qua và sáng nay mới luộc đem ra chợ bán."
Một túi mắc khén 5 lạng có giá 50.000 đồng hay một bó măng lay là 20.000 đồng và 120.000 đồng một chai mật ong. Chị Đường Thị Hiền cho biết thêm:
"Từ sáng đến giờ chúng em đã bán được 1 triệu rồi. So với chợ phiên bình thường khác thì phiên chợ này có nhiều hoạt động nên hiệu quả hơn, bán hàng nhanh hơn, khách hàng đông hơn."
Ở giữa chợ, những sản vật quen thuộc trong đời sống hằng ngày được các bản chuẩn bị công phu để trở thành những món quà mang hương vị bản làng. Chị Quàng Thị Tươi, bản Bó Nguồng, xã Muổi Nọi chia sẻ:
"Hôm nay tôi bán xôi ngũ sắc. Để tạo ra ngũ sắc tôi làm từ màu của các loại lá và gạo nếp của bà con địa phương. Các loại lá để tạo màu thì tôi đi cắt từ chiều, xong đến tối tôi đun sôi để nguội sau đó mới ngâm gạo. Sáng nay tôi dậy sớm đồ xôi cho nóng dẻo và mang ra đây bán."
Ngày thường chị Tươi làm khoảng 4 kg gạo, nhưng hôm nay con số ấy tăng lên gấp nhiều lần.
"Hôm nay chợ phiên tôi làm 30kg. Khách hôm nay rất là đông, lượng mua rất nhiều. Tôi rất mong các phiên chợ được tổ chức đông vui, nhiều hoạt động hấp dẫn như thế này."
Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ Tết Độc lập tại Muổi Nọi hôm nay còn là nơi người dân gặp gỡ, trẻ em vui chơi, du khách tìm hiểu về văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Chị Nguyễn Thanh Hiền, ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La nói:
"Mình thích nhất ở chợ phiên hôm nay rất là đông, bà con từ mọi miền, vùng xa xôi cũng đến chợ phiên này và mang rất nhiều hàng hóa, đồ ăn dân tộc địa phương mà bà con tự sản xuất ra. Ai đi chơi chợ phiên cũng thấy rất hồ hởi, phấn khởi và rất vui."
Còn chị Quàng Thị Thinh, ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết:
"Vui lắm, bà con được gặp nhau, trẻ con có chỗ chơi đùa, chúng tôi được ngắm chợ và mua được rất nhiều đồ của bà con ở đây, như là gà, vịt, thịt khô và rất nhiều măng, mắc khén. Tết Độc lập xuống chợ mỗi người mặc bộ trang phục dân tộc rất là rực rỡ."
Những sắc màu ấy không chỉ hiện diện trong khu chợ. Từ đây, du khách còn có thể tiếp tục hành trình khám phá Muổi Nọi qua những không gian trải nghiệm mang đậm dấu ấn bản địa.
Từ cổng chào “Bản cổ Bó Nguồng”, “Đường lúa Bó Nguồng”, “Cây xương rồng cổ” đến Nông trại nhà A Chaư hay điểm thưởng thức cà phê bản địa dân tộc Thái Muổi Nọi… mỗi điểm đến góp thêm một câu chuyện về vùng đất này.
Từ một phiên chợ, hành trình mở rộng thành một trải nghiệm: đi chợ, gặp gỡ người dân, thưởng thức ẩm thực, xem văn nghệ, chơi trò chơi dân gian và khám phá không gian bản làng.
Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La cho biết, để những hoạt động này không chỉ sôi động trong hai ngày Tết Độc lập, địa phương đang xem xét việc duy trì một không gian chợ phiên được tổ chức bài bản hơn.
"Chợ phiên Muổi Nọi đã được duy trì từ trước vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên các gian hàng chưa được sắp xếp hợp lý và chưa có các hoạt động văn nghệ và ẩm thực. Do đó xã mở chợ phiên này và sẽ duy trì thường xuyên vào chủ nhật hàng tuần, tiếp tục bố trí 16 gian hàng của 16 bản để thu hút đông đảo người dân và du khách và quan trọng nhất đây sẽ là nơi để kết nối, giao thương, tiêu thụ sản phẩm cho bà con."
Phiên chợ Muổi Nọi diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8 rồi sẽ khép lại. Những tiếng cười, sắc màu thổ cẩm, hương vị món ăn và những câu chuyện về sản vật bản làng hôm nay có thể sẽ còn theo du khách trên hành trình rời vùng đất này.

Viết bình luận