“Trăng thu biên cương” là chương trình thiện nguyện được tổ chức thường niên từ năm 2017, do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Năm 2026, hành trình yêu thương kết nối hai địa bàn chiến lược là Na Ngoi, tỉnh Nghệ An và Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Riêng tại Na Ngoi và khu vực lân cận, Ban Tổ chức trao 70 xe đạp, trong đó 50 xe dành tặng học sinh xã Na Ngoi và 20 xe dành tặng học sinh xã Châu Hồng, cùng 500 suất quà gồm balo, bánh kẹo và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó là những suất học bổng “Tiếp bước tới tương lai” và kinh phí hỗ trợ học tập dành cho học sinh vượt khó, có thành tích trong học tập. Các đơn vị đã trao 20 học bổng của Ngân hàng TMCP Quân đội, mỗi suất 5 triệu đồng; 15 suất hỗ trợ của Cơ quan Thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, mỗi suất 2 triệu đồng; 28 suất của Quân khu 4, mỗi suất gồm balo và 1 triệu đồng; 10 suất của Tập đoàn Mường Thanh và 15 suất của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, mỗi suất 1 triệu đồng.
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi em Già Y Nhìa, học sinh lớp 8C, Trường THCS Na Ngoi, thuộc hộ nghèo nhưng nhiều năm đạt học sinh giỏi, được trao học bổng “Tiếp bước tới tương lai” trị giá 60 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng mỗi tháng cho đến hết lớp 12, từ nhà hảo tâm Lê Hoài Bảo.
Trung tá Trần Lan, Trưởng phòng Truyền thông - Tổ chức sự kiện, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, người thay mặt nhà hảo tâm trao học bổng cho Nhìa, đã kể câu chuyện phía sau món quà này. Chị cho biết, câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp với ba nữ sinh đại học từng là những cô bé vùng biên, có hoàn cảnh khó khăn, từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ đại học để đi làm. Chính những học bổng “Tiếp bước tới tương lai” đã giúp các em tiếp tục con đường học tập.
Với Già Y Nhìa, món quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên để em tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Khi được hỏi về ước mơ, Nhìa trả lời: “Con muốn trở thành cô giáo ạ”. Trung tá Trần Lan đã cùng các đại biểu, nhà hảo tâm, thầy cô và các bạn nhỏ Na Ngoi cùng gửi tới em lời chúc bằng tiếng hô “Cô giáo Nhìa”. Chị cũng nói lời động viên: “Chúc mừng con, cô tin con sẽ là cô giáo!”
Nếu những suất học bổng tiếp sức cho hành trình học tập thì hoạt động khám bệnh, cấp thuốc lại mang đến sự chăm lo trực tiếp cho sức khỏe của trẻ em và người dân.
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 trẻ em và 20 hộ nghèo trên địa bàn Na Ngoi. Người dân được kiểm tra sức khỏe với nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; đồng thời được siêu âm, điện tim và tư vấn cách phòng, chống những bệnh thường gặp. Những trường hợp cần theo dõi, điều trị chuyên sâu được tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến.
Trong số những trường hợp được hỗ trợ đặc biệt có em Lầu Y Ồng, sinh năm 2017, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Na Ngoi 1. Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ đã mất, gia đình thuộc diện nghèo và bản thân bị khuyết tật ở chân phải, tay phải. Tổ chức Helping Vietnam Children dành cho em một gói phẫu thuật miễn phí, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở và chăm sóc cho người thân trong quá trình điều trị.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, sân bóng rổ tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi được khánh thành và bàn giao cho nhà trường.
Công trình do Tập đoàn Mường Thanh tài trợ, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, tạo không gian vui chơi, rèn luyện thể chất cho học sinh. Ngay sau lễ bàn giao, các em được giáo viên thể dục hướng dẫn những động tác cơ bản như dẫn bóng, chuyền bóng, ném rổ và phối hợp đồng đội.
Tối 12/9, sân Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi trở thành một không gian Trung thu đặc biệt. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, đông đảo trẻ em, người dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu cùng hòa mình vào những tiết mục ca nhạc, xiếc, ảo thuật, múa lân, rước đèn ông sao và phá cỗ.
Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc cùng những tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi biểu diễn khiến đêm hội vừa rộn ràng, vừa mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao. Các em nhỏ được trực tiếp tham gia vào không khí lễ hội mà nhiều em có thể chưa từng được trải nghiệm một cách đầy đủ.
Điểm nhấn khép lại đêm hội là màn pháo hoa nghệ thuật do Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện. Những chùm pháo hoa thắp sáng bầu trời đại ngàn, mang đến cho trẻ em và người dân Na Ngoi một trải nghiệm đặc biệt.
Toàn hành trình “Trăng thu biên cương” năm 2026 có gần 4 tỷ đồng giá trị quà tặng, học bổng; tổng số quà của toàn chương trình gồm 1.000 phần quà Trung thu, 110 xe đạp và 112 suất học bổng, hỗ trợ học tập được phân bổ giữa hai điểm cầu Na Ngoi và Côn Đảo.

Viết bình luận