Em Lầu Y Ồng, sinh năm 2017, hiện đang là học sinh Trường Tiểu học Na Ngoi 1, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. Em mồ côi mẹ, bố đi làm xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không may, Y Ồng còn bị khuyết tật ở tay phải và chân phải, khiến việc đi lại, học tập và sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.
Câu chuyện về cô bé trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động tại đêm hội “Trăng thu biên cương” năm 2026 do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức.
Trung tá Trần Lan, Trưởng phòng Truyền thông - Tổ chức sự kiện, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, cho biết trước khi chương trình diễn ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường rà soát trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, đồng thời tìm kiếm những em mắc dị tật bẩm sinh để kết nối với các cơ sở y tế. Cán bộ, chiến sĩ phải đến từng gia đình để nắm hoàn cảnh của các em. Có những trường hợp mất bố, mất mẹ; có em bố mẹ đi làm ăn xa, phải sống cùng ông bà hoặc tự chăm sóc lẫn nhau trong điều kiện thiếu thốn.
Với Lầu Y Ồng, hoàn cảnh càng khiến những người thực hiện chương trình trăn trở. Ông Lầu Chống Lầu, bác của em cho biết từ khi Y Ồng còn nhỏ, mẹ đã qua đời, bố đi làm công ty. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình chưa thể đưa em đi khám và điều trị đầy đủ. “Tôi chỉ mong Nhà nước, các đơn vị hỗ trợ để cháu có thể đi được như các cháu bình thường”, ông Lầu Chống Lầu nói.
Mong ước ấy đã được nối dài bởi tấm lòng của những người làm công tác thiện nguyện. Trong chuyến công tác tới Na Ngoi, các bác sĩ đã trực tiếp đến tận nhà thăm khám cho Y Ồng. Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy em có những vấn đề cần điều chỉnh ở khớp háng, trục của chân và đặc biệt là cần phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Tổ chức Helping Vietnam Children, cho biết trước mắt gia đình cần tập vận động cho em hằng ngày, đồng thời chờ các kết quả xét nghiệm và nâng cao thể trạng để chuẩn bị cho quá trình phẫu thuật.
Điều đáng mừng là Y Ồng đã có cơ hội được điều trị. Tổ chức Helping Vietnam Children cam kết dành cho em một suất phẫu thuật miễn phí, đồng thời hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho người thân đi cùng chăm sóc em. Theo kế hoạch, em có khả năng được điều trị vào cuối năm nay.
Với cô bé vùng cao, những hỗ trợ ấy không chỉ mang ý nghĩa về y tế. Đó còn là cơ hội để em có thể trở lại trường học, vui chơi và hòa nhập với bạn bè.
Khi được hỏi mong muốn lớn nhất của mình, câu trả lời của Y Ồng khiến những người có mặt xúc động: “Con muốn được đi học, được chạy nhảy như các bạn”. Một ước mơ tưởng như rất đỗi bình thường đối với nhiều đứa trẻ, nhưng với Lầu Y Ồng lại là cả một hành trình dài. Và giờ đây, ước mơ ấy đã có thêm những điểm tựa để trở thành hiện thực.
Với bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, hành trình thiện nguyện đã được anh bền bỉ theo đuổi hơn 10 năm. Từ năm 2013, khi còn là học viên sau đại học, anh đã cùng các thầy, giáo sư, bác sĩ đầu ngành đến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang để khám, phẫu thuật và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Anh chứng kiến không ít trường hợp bệnh nhân mang dị tật suốt hàng chục năm chỉ vì không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Chính những hoàn cảnh ấy thôi thúc người thầy thuốc mang kiến thức, chuyên môn của mình trở lại giúp đỡ cộng đồng.
Hiện nay, các chương trình thiện nguyện có thể hỗ trợ khoảng 2.500-3.000 trẻ em mỗi năm, với sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành và chuyên gia thuộc nhiều bệnh viện lớn. Để một bệnh nhân được phẫu thuật, phía sau đó còn có sự phối hợp của chính quyền địa phương, ngành y tế, bệnh viện, quỹ bảo trợ trẻ em và các nhà tài trợ.
Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng cho rằng, người làm chuyên môn có thể đóng góp bằng kiến thức và sức lực của mình; còn chi phí ăn ở, đi lại và những món quà động viên rất cần sự chung tay của cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là giúp những người bệnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giảm bớt gánh nặng, có cơ hội được điều trị và tự tin hơn trong cuộc sống.
Ở Na Ngoi, mùa Trung thu năm nay trở thành một mùa trăng đặc biệt. “Con muốn ăn Trung thu năm sau, con sẽ khỏi chân để đi chơi với các bạn” - lời ước nguyện trong trẻo của cô bé vùng biên cũng chính là niềm mong mỏi của những người đã và đang đồng hành cùng em.
Có thể ánh trăng Trung thu ở vùng cao chưa thật tròn, nhưng những tấm lòng dành cho trẻ em biên giới đã làm mùa trăng ấy trở nên trọn vẹn hơn. Từ người lính biên phòng, các thầy cô giáo đến những bác sĩ, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm, mỗi người góp một phần để những ước mơ nhỏ bé có thêm cơ hội lớn lên.

Viết bình luận
Tin liên quan
Trăng thu biên cương ấm áp nơi đỉnh mây Na Ngoi
[VOV4] - Từ ngày 11 đến 13/9, chuỗi hoạt động của chương trình “Trăng thu biên cương” năm 2026 tại xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An đã mang đến cho trẻ em và đồng bào nơi vùng cao một mùa Trung thu đặc biệt.
Trăng thu biên cương ấm áp nơi đỉnh mây Na Ngoi
[VOV4] - Từ ngày 11 đến 13/9, chuỗi hoạt động của chương trình “Trăng thu biên cương” năm 2026 tại xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An đã mang đến cho trẻ em và đồng bào nơi vùng cao một mùa Trung thu đặc biệt.