Không phải tự nhiên mà thác Bản Giốc - danh thắng quốc gia đặc biệt này lại được xếp vào Top 21 thác nước đẹp nhất thế giới.
Mỗi mùa, mỗi thời điểm trong ngày, Bản Giốc lại mang một vẻ đẹp rất khác. Du khách đến đây, có người để ngắm thác, có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, nhưng cũng có người chỉ đơn giản muốn một lần được tận mắt chứng kiến khung cảnh vốn chỉ thấy qua những bức ảnh hay thước phim.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng Quây Sơn xanh ngọc uốn lượn mềm mại giữa những cánh đồng và dãy núi đá vôi. Từ độ cao hơn 60m với tầng dốc dài nhất 30m, những khối nước lớn từ trên ngọn thác đổ xuống qua nhiều tầng đá, cuồn cuộn tuôn chảy như những dải lụa trắng uốn lượn mềm mại giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng, rồi tạo thành một màn bụi nước trắng xóa tựa mây trời.
Bao quanh thác Bản Giốc là quang cảnh thiên nhiên nên thơ. Đến thác, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ với những thảm cỏ xanh mướt, những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái động, thực vật đa dạng và phong phú.
Điều đặc biệt là vẻ đẹp ấy vẫn còn giữ được nét nguyên sơ, khiến mỗi bước chân khám phá đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Ông Martin- du khách Mỹ bày tỏ: "Đây là một vẻ đẹp tiềm ẩn chưa được khai phá. Hiếm khi chúng tôi thấy được vẻ đẹp kỳ vĩ như thế này". Còn ông Pascal- du khách Pháp thì cho rằng: "Thác Bản Giốc tuyệt vời ở độ cao của nó và lưu lượng nước chảy quanh năm, bằng chứng là rất nhiều du khách đến đây thưởng thức vẻ đẹp này".
Nếu chỉ đứng trên bờ để ngắm nhìn, có lẽ du khách mới chỉ cảm nhận được một phần vẻ đẹp của thác Bản Giốc. Hành trình thú vị hơn bắt đầu khi bước xuống những chiếc bè tre do chính người dân địa phương điều khiển, xuôi theo dòng Quây Sơn tiến sát chân thác. Không chỉ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, những chuyến bè còn góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng biên. Những người lái bè với nụ cười hiền hậu, sự mến khách và những câu chuyện về dòng Quây Sơn đã khiến hành trình khám phá thiên nhiên trở nên gần gũi, đậm chất bản địa.
Khi đến gần chân thác, âm thanh của dòng nước đổ ngày một rõ hơn. Hơi nước mát lạnh lan tỏa trong không gian, xua tan cái oi nồng của mùa hè, mang đến cảm giác dễ chịu cho bất cứ ai. Chị Hoàng Thị Thủy- hướng dẫn viên tại điểm thác Bản Giốc cho biết: "Bè mảng trên sông do chính người dân địa phương ở đây chèo. Khi chúng ta đến với thác Bản Giốc mà ở trên lòng sông thì cảm nhận rất là thú vị. Đó là chúng ta có thể tận mắt thấy được những bọt nước trắng phả thẳng vào người rất là mát. Và đây chính là điểm thú vị khi khách du lịch đến với thác Bản Giốc có thể tự mình cảm nhận được".
Càng đến gần thác, tiếng nước càng vang dội. Những cột nước trắng xóa tung bọt mịn như màn sương phủ kín cả khoảng không. Chỉ cần đưa tay ra là có thể cảm nhận từng hạt nước mát lạnh chạm vào da. Và khi chiếc bè tiến sát hơn đến màn nước trắng xóa, cảm xúc dường như được đẩy lên cao nhất.
Là một danh thắng nổi tiếng, thác Bản Giốc còn là biểu tượng của thiên nhiên miền biên cương Đông Bắc. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của núi non, sông nước, văn hóa bản địa và sự thân thiện của con người Cao Bằng. Có lẽ chính vì vậy, mỗi người sau khi rời Bản Giốc đều mang theo một ký ức rất riêng: tiếng nước đổ vang vọng giữa đại ngàn, làn hơi nước mát lạnh phả vào mặt, màu xanh trong veo của dòng Quây Sơn và cảm giác bình yên khó tìm thấy giữa nhịp sống hiện đại.
Đến Bản Giốc không chỉ để ngắm một ngọn thác đẹp, mà còn để lắng nghe nhịp thở của núi rừng, để chậm lại giữa thiên nhiên hùng vĩ và lưu giữ cho mình một trải nghiệm khó quên nơi địa đầu Tổ quốc./.

Viết bình luận