Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm là sáng tác mới của 11 họa sĩ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những ký ức gắn bó máu thịt với vùng đất cao nguyên.
Tham gia triển lãm, họa sĩ Trương Văn Linh (Trưởng khoa Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk) mang đến 3 tác phẩm theo phong cách trừu tượng. Trong đó, tác phẩm "Quà từ đất đỏ" được ông lấy cảm hứng từ đất bazan và cây cà phê, nhưng không thể hiện bằng những hình ảnh tả thực quen thuộc.
Họa sĩ Trương Văn Linh chia sẻ: "Tôi không vẽ đồi cà phê, tôi không vẽ đất mà tôi vẽ về đất đỏ bazan, người Pháp đã tìm ra vùng đất này phù hợp với cây cà phê. Cà phê của Đắk Lắk đã vươn tầm ra thế giới, thì tôi lấy ý nghĩa là ‘Quà từ đất đỏ’ với phong cách tranh trừu tượng. Khi người ta đứng trước tranh, theo ký ức của từng người thì sẽ có sự cảm nhận riêng".
Mỗi tác phẩm tại không gian trưng bày đều thể hiện tình cảm sâu đậm của người sáng tác đối với vùng đất và văn hóa Tây Nguyên. Với Chiều bên hiên nhà dài, họa sĩ Võ Trung Vĩnh tái hiện không gian nhà dài truyền thống qua những gam màu nhẹ, tạo cảm giác yên ả, thanh bình. Bộ tranh Hồn gốm Tây Nguyên của họa sĩ Trần Thị Đào lại gợi nhớ về một nghề thủ công lâu đời của người M’nông tại địa phương. Trong khi đó, tác phẩm Nàng sợi của họa sĩ Trần Thị Nhân đưa người xem đến với không gian của khung dệt và những dải thổ cẩm rực rỡ sắc màu.
Trực tiếp tham quan triển lãm, chị Trần Thị Kim Nga (phường Buôn Ma Thuột) cho biết đây là lần đầu tiên chị có dịp tìm hiểu sâu hơn về tranh lụa và cảm nhận được nét đặc trưng của chất liệu này: "Khi xem những bức tranh của các họa sĩ, mình thấy từng nét vẽ rất có hồn và mềm mại, không giống những chất liệu khác. Việc tiếp xúc với chất liệu này khiến mình muốn học hỏi thêm, biết thêm một thể loại hội họa mới là vẽ trên lụa".
Triển lãm "Sợi tơ Cao nguyên" do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức, là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 30/10 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Viết bình luận