Khoảng 1h50 sáng 16/9, khi phát hiện ngôi nhà 4 tầng bên cạnh bốc cháy dữ dội, anh Lử cùng các đồng nghiệp nhanh chóng chạy ra ngoài, hô hoán và sử dụng các bình chữa cháy tại quán để hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, khói đen bao trùm khiến việc tiếp cận từ phía trong gần như không thể.
Đúng lúc đó, từ tầng 4 vọng xuống tiếng kêu cứu. Anh Lử nhận ra tại cửa sổ có một phụ nữ, một trẻ nhỏ và con trai chủ nhà đang mắc kẹt. Phía dưới cửa sổ là mái tôn của quán bia, nhưng khoảng cách lên tới khoảng 7-8 mét.
Không có thiết bị cứu hộ chuyên dụng, anh Lử cùng những người xung quanh bắc thang, trèo lên mái tôn. Khoảng cách vẫn quá xa, họ nghĩ cách lấy những thùng bia loại 30 lít, xếp chồng lên nhau làm điểm tựa để tiếp cận các nạn nhân. Người phụ nữ và trẻ nhỏ được đưa xuống trước. Sau đó, con trai chủ nhà bám theo đường dây điều hòa bên ngoài căn nhà để tụt xuống mái quán bia.
“Lúc đó tất cả mọi người đều gắng sức ứng cứu. Có người giữ thang, người xách nước, người bê đồ”, anh Lử kể lại.
Khi được đưa xuống, cả 3 người đều trong tình trạng kiệt sức; con trai chủ nhà bị bỏng do sức nóng của ngọn lửa. Anh Lử cho biết, trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất anh nghĩ đến là làm sao cứu được những người đang mắc kẹt.
Vụ hỏa hoạn sau đó được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 5 người tử vong. Công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Viết bình luận