Chợ tết trong mây
Thứ ba, 00:00, 24/01/2017

(VOV) - Khi gà rừng vừa le te gáy, mặt trời quấn quýt rìa núi thì người Mông, người Dao, người Hà Nhì... ở khu vực 8 xã biên giới Bắc Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã theo tiếng ngựa rẽ sương đến chợ. Phiên chợ là nơi hội tụ của tiếng khèn, sắc màu thổ cẩm, những sản vật của núi rừng và tình người vùng cao.

 

 

Khi bình minh vừa ló rạng, sương còn trùng trình quẩn lối dưới lòng thung thì khắp các bản Mông, Dao, Thái, Tày. Hà Nhì... đã rộn ràng tiếng gọi nhau xuống chợ

Từ các triền núi, người vùng cao đến chợ gùi theo sản vật của núi rừng như măng, mộc nhĩ, gạo, rau...

Chợ phiên Dào San là nơi hội tụ mua bán, giao lưu của đồng bào vùng cao 8 xã Bắc Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Khoảng 7 giờ sáng, trên những con đường vào chợ đã ken đặc đồng bào dân tộc Mông, Hà Nhì, Dao, Thái... từ Bản Lang, Mường So, Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu đổ về

Cả chợ không có một cái cân nào. Việc mua bán được tính bằng cái, bó, mớ hay lòng tin chân chất thật thà của người vùng cao

Đa phần người Dao ở đây nói tiếng Quan Hỏa, nhưng dù gặp gỡ, trao đổi với dân tộc nào họ cũng hiểu, cũng thân thiết được bởi cái tình của người vùng cao


Đôi khi đến chợ xuân giáp tết, họ chỉ cần mua cho mình và người thân vài ba mét vải về may quần áo là đã thấy vui

Rực rỡ nhất là những nơi bày bán các loại vải thổ cẩm. Thứ vải được dệt từ sợi cây lanh và nhuộm màu

Hàng mang xuống chợ chỉ là những sản vật của núi như vài ba bó rau nương, vài củ gừng hay món ngon đậu nhự thối

Hương thắp tết được bện từ cây thơm trên rừng và làm hoàn toàn thủ công

Rượu ngô, rượu thóc, thứ men say cay nồng là sản vật không thể thiếu trong những ngày tết. Và ai đến chợ cũng mang về cho mình vài ba can để uống ngày tết

Loài chim được mang đến chợ nhiều nhất là những chú chim họa mi, với giọng hót thánh thót âm thanh của núi rừng

Đôi khi đồng bào đến chợ chỉ là để vui, nghe chim hót và để tìm cho mình vài ba chú chim rừng yêu thích

Khi men rượu đã chếnh choáng thì khoác tay hòa cùng những điệu khèn, để cùng say thứ men tình của người vùng cao

Việc đến chợ xuân ngày giáp tết của bà con không chỉ để mua bán mà còn là cớ để gặp gỡ bạn bè, hỏi thăm nhau và tặng nhau bó rau như món quà đầu năm

Đường về vượt núi, các cặp đôi cùng thắp lên ngọn lửa tình bên suối, ven đường, chờ tan rượu

 

 

 

 

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC