Thức tỉnh sau những lầm lỡ
Sáng sớm tại làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai, ông Rôr (dân tộc Ba Na) lặng lẽ nhìn về phía rẫy cà phê. Ít ai biết rằng, gần một năm trước, ông từng bị lôi kéo tham gia cái gọi là “Bana Đêga Kon Kông” – một tổ chức phản động núp bóng tôn giáo.
Do nhận thức hạn chế và bị các đối tượng xấu liên tục tác động, ông Rôr từng tin vào những lời hứa viển vông, xuyên tạc chủ trương của Đảng. "Mình hối hận vì đã nghe theo kẻ xấu làm buôn làng rối loạn. Giờ mình biết sai rồi, phải cố gắng làm người tốt thôi", ông Rôr chia sẻ.
Sự thay đổi của ông Rôr là kết quả của quá trình kiên trì vận động từ cán bộ công an và các đoàn thể. Đó không chỉ là biện pháp nghiệp vụ, mà là cuộc đấu tranh bền bỉ để giành lại niềm tin trong lòng dân.
"4 cùng" để giữ vững địa bàn
Tại các vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, hình ảnh cán bộ bám trụ địa bàn đã trở nên quen thuộc. Họ thực hiện phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc" để lắng nghe tâm tư và tháo gỡ khó khăn cho bà con.
Trung tá Đinh Văn Quyết, cán bộ công an xã tại địa bàn xã Bờ Ngoong, cho biết: “Các đối tượng Fulro lưu vong thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động người dân đòi đất, đòi thành lập nhà nước riêng. Chúng tôi phải kiên trì tuyên truyền để bà con nhận diện rõ bản chất phản động này.”
Nhiều cán bộ đã dành hàng tháng, thậm chí hàng năm trời để cảm hóa một trường hợp. Chính sự chân thành, gần gũi đã giúp người dân hiểu rằng cán bộ đến để giữ gìn sự bình yên, chứ không phải để áp đặt.
Những "cây đại thụ" giữa buôn làng
Trong thế trận ấy, các già làng, người có uy tín đóng vai trò là lá chắn vững chắc. Già làng H’Mrik (xã Biển Hồ) được ví như cây đại thụ che chở buôn làng khỏi những luồng “gió độc” từ các loại tà đạo biến tướng.
Không chỉ kiên quyết bác bỏ luận điệu sai trái, già H’Mrik còn tích cực vận động bà con tập trung lao động sản xuất. Già quan niệm: "Muốn bà con không nghe theo kẻ xấu thì buôn làng phải ổn định, đời sống phải no ấm trước đã."
Chính sách nhân văn – Củng cố niềm tin
Tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm và đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm đến từng thôn làng.
Ông Ra Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Địa phương đang thực hiện mô hình 'Trở về đức tin - giữ bình yên thôn làng'. Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị để cảm hóa, giúp những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống.”
Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết thêm, thông qua công tác vận động, nhiều đối tượng cốt cán trước đây đã trở thành nhân tố tích cực trong phong rào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cuộc đấu tranh bảo vệ bình yên vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go. Khi lòng dân đã thuận, khi tình đoàn kết được củng cố bằng sự chân thành và phát triển kinh tế, mọi âm mưu chia rẽ dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị đập tan./.
Viết bình luận