Cứu cháu bé dân tộc Tày có khối u ác tính
Thứ hai, 10:20, 10/05/2021 HH HH
VOV4.VN - Cháu Hoàng Thị Dung, 14 tuổi ở Na Rì, Bắc Cạn mắc bệnh hiểm nghèo do di chứng u não. 3 tháng sau khi phẫu thuật, khối u phát triển trở lại, cháu Dung tiếp tục xuống bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội để phẫu thuật và điều trị tích cực. (Chương trình Kết nối 54 ngày 8/5/2021)
 

Chị Triệu Thị Tơ ở bản Kẹ xã Kim Hỷ huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn gương mặt ủ rũ, đôi mắt quầng thâm cứ đi đi lại lại trong lòng rối như tơ vò, sự lo lắng có phần căng thẳng, hết ngó vào lại ngó ra khoa ngoại thần kinh bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội, bên trong kia là con chị, cháu Hoàng Thị Dung 14 tuổi, đang phải điều trị tích cực bởi chứng u não đã vào giai đoạn di căn.. theo như chia sẻ của chị Tơ, cách đây 3 tháng cháu đã phải phẫu thuật u não ở bệnh viện Việt Đức, hiện tại khối u lại lớn dần và đã di căn nên cháu cần phải phẫu thuật một lần nữa để cắt bỏ khối u và xạ trị.. nhưng việc điều trị sẽ rất khó khăn và chi phí cũng không nhỏ, mặc dù gia đình cháu có bảo hiểm..

Cháu Dung đang điều trị tại viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội.

Bác sỹ Phạm Hồng Phúc, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện K, cơ sở Tân Triều cho biết cháu Dung vào cấp cứu tại viện vào ngày 15/4 với chẩn đoán là u não lớn ở phần thái dương bên trái, các bác sỹ đã phải mổ để lấy u não ra, vì khối u rất lớn nên các bác sỹ phải bỏ xương sọ ra để não không bị chèn ép, hiện tại sức khỏe của cháu cũng đã ổn định nhưng sẽ phải điều trị lâu dài và kết hợp nhiều yếu tố mới có những tiên lượng tích cực hơn

Với sự tận tình cũng như hỗ trợ của các bác sỹ viện K cơ sở Tân Triều cũng đã giúp cho gia đình cháu Hoàng Thị Dung phần nào, thế những việc điều trị của cháu sẽ còn kéo dài, sắp tới đây là cuộc phẫu thuật ghép xương sọ và tiếp đến sẽ là những ngày điều trị hóa chất.. việc điều trị sẽ tốn kém. Nói đến đây, chị Triệu Thị Tơ vô cùng lo lắng, bởi khoản nợ phẫu thuật lần đầu cho cháu Dung, gia đình cũng chưa trả được một đồng, có con trâu, con lợn, bán cũng được hơn 20 triệu nay cũng đã chi hết. Giờ chỉ còn lại mảnh đất cùng ngôi nhà siêu vẹo, nơi đó có bố mẹ già, còn hai đứa con thơ và một người chồng bị thiểu năng, nếu bán họ sẽ ở đâu, cuộc sống sẽ như thế nào

Chị Triệu Thị Tơ mẹ cháu Dung tại Viện K.

Dù có đầu tắt mặt tối, xoay vần với đủ thứ việc nhưng chị Tơ cũng chẳng lo đủ cho 7 con người, việc vay mượn hàng xóm lúc cân gạo, lúc chai mắm cũng là chuyện thường tình.. tưởng chừng cuộc sống ấy bình yên trôi đi theo những ngày tháng lam lũ, ai ngờ đứa con đầu của chị giờ lại gặp bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại tăng lên bội phần. Khoản chi phí phẫu thuật và điều trị hóa chất cho con trong thời gian tới chị đã lực bất tòng tâm, ngậm ngùi mà nhìn con xoay vần với số phận

Thương con, nhìn đứa con thơ dại đau đớn trên giường bệnh mà lòng chị Triệu Thị Tơ như thắt lại, giờ chị chỉ mong sao có một điều kỳ diệu sẽ đến với con gái mình, để cháu có thể tiếp tục được đến trường, và được cùng mẹ trở về bản kẹ nơi đó còn hai đứa em thơ đang chờ đón chị về..

Mong muốn của cháu Dung sẽ khó thành hiện thực khi sắp tới đây cháu sẽ còn phải phẫu thuật ghép sọ và điều trị hóa chất nếu như không có tiền điều trị. 50 triệu đồng là số tiền có thể thay đổi cuộc sống của cháu Dung, sẽ giúp em sớm được về với hai đứa em thơ cùng xum vầy bên gia đình nơi bản Kẹ.

Quý vị có lòng hảo tâm hãy ủng hộ cháu Dung theo số tài khoản
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Hoàng Thị Dung. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

HH

Viết bình luận