Du lịch Hà Giang đâu chỉ có tam giác mạch
Thứ hai, 00:00, 17/10/2016

(VOV) - Cao nguyên đá Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu đã hút khách du lịch đến với Hà Giang nhiều hơn. Đời sống của bà con các dân tộc dần được nâng lên.


Thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang, nơi có cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010, vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nhiều nét văn hóa độc đáo không đâu có được. Để phát triển du lịch, tỉnh Hà Giang thực hiện nhiều chính sách, như: mở rộng đường giao thông, hỗ trợ người dân giữ lại những nếp nhà truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc. Hà Giang vốn đã đẹp, ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách.


Đồng hoa Tam giác mạch

 

Hai năm qua, tỉnh Hà Giang hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng/ha để bà con trồng hoa Tam giác mạch, vừa làm thực phẩm, vừa để làm du lịch.

Ông Hoàng Văn Pao, ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, cùng 5 gia đình trồng khoảng 3 ha tam giác mạch. Mùa du lịch, thu nhập mỗi hộ được thêm 10-15 triệu đồng/tháng. Trước đây,  tam giác mạch là loại cây được người dân trồng cứu đói trong lúc giáp hạt, thân cây thì cho gia súc ăn, hạt thì làm bánh.

 

Một vài năm trở lại đây, thị trấn Đồng Văn thay đổi rõ rệt. Khách sạn, nhà hàng đua nhau xây mới, hình ảnh phố núi đang từng ngày thay đổi. Ông Vũ Văn Ninh, từ Hải Phòng đến, bảo rằng trước kia từng đóng quân ở Hà Giang, nay quay trở lại, thấy đổi mới nhiều quá.

 

Bà con có thêm thu nhập từ việc bán vé vào chụp ảnh

 

Hai năm về trước, khách du lịch đến Cao nguyên đá Đồng Văn, nếu không đặt phòng từ trước thì chỉ có cách ngủ ở bìa rừng. Nay người dân đã tổ chức dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng Homestay. Các quán ăn uống, dịch vụ đã được đầu tư, tổ chức khá văn minh, lịch sự, không có tình trạng chặt chém, bắt chẹt khách như ở một số nơi khác.

 

Từ một huyện miền núi nghèo, dân chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số, sau hai năm “tập” làm du lịch, nay đời sống của bà con ngày một đi lên. Ông Trương Đức Toàn, cán bộ xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, cho biết: Bà con đã mở nhà hàng, quán ăn đêm, nhà nghỉ để phục vụ du khách. UBND huyện chỉ đạo ngăn chặn chặt chém, bán quá giá.

 

Một góc chợ phiên vùng cao

 

Tuy nhiên, tiềm năng du lịch ở Cao nguyên đá Đồng Văn chưa được khai thác hết. Là công viên địa chất có nhiều hang động đẹp và kỳ thú, thế nhưng du khách đến với Hà Giang phần nhiều chỉ biết đến hoa Tam giác mạch, chợ vùng cao, cột cờ Lũng Cú, rất ít người được trải nghiệm vẻ đẹp hang động. Các hoạt động văn hóa mang bản sắc của đồng bào vùng cao cũng chưa được tổ chức thường xuyên, bài bản.

 

Chị Đặng Thị Diệu Linh, hướng dẫn viên Công ty du lịch Tân bảy sắc cầu vồng, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Du khách quay lại  Hà Giang không nhiều vì các hoạt động văn hóa du lịch mạng đậm bản sắc của bà con các dân tộc còn ít: "Điều lo lắng là vẻ hoang sơ không còn, phố cổ đâu còn nhiều, toàn nhà cao tầng, chỉ còn vài nhà cổ. Không phải vì cảnh quan, hay dịch vụ, nhưng vấn đề là quá khó khăn, cũng có thể do thể lực người Việt, họ đi cho biết thôi, quay lại gần như không có, chỉ có các bạn trẻ đi phượt là nhiều thôi".

 

Du lịch Hà Giang đã qua cảnh "giật gấu, vá vai”, nhưng rất cần được đầu tư bài bản chuyên nghiệp, giữ được nét hoang sơ, mang đậm văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Hà Giang.

 

 


Mạnh Phương/VOV-Trung tâm Tin

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC