15 triệu, cháu Kim được sống!
Thứ năm, 00:00, 29/09/2016

(VOV4) - Bệnh nhân mới của Khoa Nội Nhi (Viện Tim Hà Nội) đầu tuần này là cháu Đặng Phúc Kim, người dân tộc Dao, ở xã Thái Bình (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). Dù đã có chỉ định mổ, nhưng rất có thể cháu không có được cơ hội sống, chỉ vì bố mẹ cháu quá nghèo, không lo được 15 triệu đồng để phẫu thuật.

 

Hoàn thành thủ tục nhập viện, nhưng bố mẹ thuyết phục thế nào, bé Đặng Phúc Kim cũng không chịu vào phòng bệnh. Ngơ ngác, thằng bé cứ đứng nép góc hành lang, quan sát. Chỉ duy nhất bác sĩ Trần Đắc Long, người phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở bé Kim trong dịp đi khám từ thiện ở Lạng Sơn cách đây vài ngày, là có vẻ gây được thiện cảm với bé. Bác sĩ Long cho biết tim của cháu Đặng Phúc Kim bị thông liên thất, một dạng phổ biến ở các bệnh nhân bị tim bẩm sinh:

 

"Lỗ thông kích thước tương đối lớn. Ở tuổi này thì không thể tự đóng được. Và điều đặc biệt của lỗ thông này là ở vị trí sát van động mạch chủ. Nếu không được mổ thì do luồng thông ngay dưới van động mạch chủ sẽ làm cho lá van động mạch chủ sa xuống lỗ thông, gây hở van động mạch chủ. Nếu để lâu không được mổ thì luồng thông trái – phải sẽ làm cho giãn thất trái, suy tim và tăng luồng thông lên phổi, gây áp phổi cố định, thì sẽ không phẫu thuật được nữa, bệnh nhân sẽ bị suy tim và tử vong".

 

Cháu Đặng Phúc Kim có thể sẽ không có cơ hội sống khi nhà quá nghèo

 

Suốt 6 năm qua, cháu bé chỉ có biểu hiện tăng cân chậm, thường xuyên bị viêm phổi. Đó là bởi luồng thông làm máu lên phổi nhiều một cách bất thường. Bác sĩ Long cảnh báo: Nếu không giải quyết nhanh thì chỉ khoảng 1-2 năm nữa sẽ gây tăng áp phổi, thậm chí là tăng áp phổi cố định. Lúc đó thì sẽ không làm được gì cho bé.   

 

Bác sĩ báo là con đủ điều kiện về mặt sức khỏe để phẫu thuật và phẫu thuật xong là khỏi hoàn toàn, nghe tin đó, đúng ra phải mừng lắm, nhưng vợ chồng anh Thắng - chị Mùi không ai nở được nụ cười. 15 triệu đồng phẫu thuật tim cho con là cả một gia tài lớn, vợ chồng anh lao động vài năm cũng khó mà có được. Ít ruộng cha mẹ chia cho, mỗi năm cũng chỉ thu được chục bao thóc. Ngôi nhà trình tường rêu phủ xanh đen, chẳng có đồ đạc gì đáng giá vài trăm nghìn đồng. Từ tết đến giờ, các con mới được ăn vài bữa có thịt. Thứ mà hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn được cha mẹ cho ăn hàng ngày là măng chua và rau xanh.

 

Thứ 7 tuần trước, đoàn bác sĩ Viện Tim Hà Nội lên khám từ thiện cho trẻ em tỉnh Lạng Sơn. Được cô giáo báo tin và thúc giục, anh Thắng nghỉ một ngày đi rừng, theo xe đưa con về tỉnh khám. Rồi như sét đánh ngang tai, anh được các bác sĩ gọi vào, nói rõ bệnh tình của con. Suốt chặng đường về nhà, anh cứ ôm Kim vào lòng, thương thằng con bé bỏng, ngoan ngoãn mà sớm phải chịu cảnh bệnh tật đau đớn. Vợ chồng anh khóc mếu chạy đi vay anh em họ hàng. Người 200 ngàn, người nhiều 500 ngàn, cả thảy được 3 triệu. Thôi thì cũng cứ về Hà Nội. 

 

Ngày đầu tiên ở viện, cả gia đình anh Thắng ăn chung một suất cơm 30 nghìn. Những ngày tới, chẳng biết có còn được ăn cơm nữa không? Anh Thắng bảo: "Lúc đói, cháu đòi mua sữa. Nhưng vợ chồng em bảo con là bố mẹ  không có tiền đâu, phải tiết kiệm".

 

Chị bé Kim mới lên 9 tuổi, ở nhà với ông bà nội. Mới hôm qua, con bé mếu máo kể với bố là vừa bị con mèo nhà hàng xóm cắn, bà nội phải vay hơn 1 triệu cho đi tiêm phòng dại, vì con mèo đột nhiên lăn ra chết rồi. Thật tình cảnh "chó cắn áo rách"!

 

Là hộ nghèo của bản Chu, huyện vùng cao biên giới Đình Lập (Lạng Sơn), chỉ quẩn quanh với ruộng với rừng, giờ con không may mắc bệnh, vợ chồng anh Thắng đứng ngồi không yên, vì không biết xoay xỏa đâu ra vài trăm nghìn tiền tàu xe về lại quê, chứ chưa nói đến 15 triệu đồng để con được phẫu thuật. Mong quý vị và các bạn mở lòng, giúp gia đình người dân tộc Dao đang rất khó khăn này vượt qua sóng gió, giúp trái tim cháu Đặng Phúc Kim được đập nhịp yêu thương.

 

Số máy quen thuộc của chuyên mục là 043.8255667 đang chờ đón sự góp sức làm phúc từ quý vị và các bạn. Cháu Kim đang điều trị tại Khoa Nội nhi, Viện Tim Hà Nội.

 

 

 

Thanh Tâm/VOV4

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC